1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có quan tâm đến quá khứ của bạn gái????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi missing_u_3000, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    dĩ nhiên là có quan tâm roài , nếu cái mình biết là tích cực đương nhiên là sẽ trân trọng nâng niu her hơn , còn tiêu cực thì chắc là vẫn iu thôi nhưng muh suy nghĩ chắc coi thường her hơn đấy , với tôi là thế ,
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có 2 chữ coi thường bác ạ.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là cứ sống thật với bản thân mình, việc gì phải tỏ ra mình trong trắng ngây thơ hay đại loại gì đó. Đôi khi kể sự thật để thấy được thái độ của anh ta thì mình sẽ đỡ chọn nhầm người hơn đó.
    Nếu có tan vỡ thì cũng đừng có tự trách mình, cuộc đời mà, mỗi người có một số phận(mà chắc sẽ có nhiều nguời con gái có số phận giống bạn). Yêu nhau và lấy nhau là để hoà 2 số phận vào làm một. Nếu họ ko muốn vậy thì việc gì mình phải cố gắng làm gì. Tớ tin vào Power of Girl, nếu bạn sống tốt thì sai lầm của bạn chẳng là gì cả, sẽ có người hiểu và yêu bạn thôi.
    Tớ thấy may mắn khi thoát khỏi một người đàn ông đòi hỏi nhiều ở bạn gái đó bạn à, đó là dấu hiệu của một người chồng ích kỷ và thiếu chung thuỷ.
    To Mjnicklove: Life is mirror, bạn coi thường cô ấy vì điểm xấu của họ, và chắc chắn cô ấy cũng sẽ coi thườg bạn vì điểm xấu của bạn ====> kiếm "thánh " mà yêu bạn nhé
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là : có, tôi rất quan tâm . Tôi cần biết, cô ấy trước khi yêu tôi đã từng yêu một người nào chưa . Còn về chuyện QHTD? Tôi không để tâm . Có thể sẽ có bác nào đấy bô bô rằng thằng này láo, hay hâm, hay đại loại gì đấy, nhưng sự thật là thế . Chúng ta hơn phụ nữ ở chổ, chúng ta không có cái ********** để mà giữ, chúng ta cũng không phải lo sợ khi bị mang thai, không bị ức chế khi QH . Chính vì vậy, mà có thể tự cho mình cái quyền được QH nhưng không cho bạn gái của mình cái quyền đó , chỉ muốn cô ta là của mình . Ở đâu ra cái lý luận điên rồ kiểu vậy . Mỗi người, nam hay nữ là một cá thể, độc lập về suy nghĩ và tình cảm, nhưng giống nhau ở nhu cầu, và hành động để thoả mãn . Vậy thì nếu có thể QH được với một người trước đây, sao lại có quyền cấm cô ấy, phải trong sạch khi đến với mình, nếu mình cũng chẳng trong sạch gì hơn .
    Điều tôi cần, người con gái làm bạn gái của tôi phải hoàn toàn yêu tôi khi hai người đã đến với nhau .Yêu bao gồm nghĩa quan tâm, chung thuỷ, và cả mang lại cho nhau hạnh phúc nữa .
    Bàn tương lai là điên rồ, bàn quá khứ là ngu đần, chỉ có hiện tại mới đáng quý, bác nào quá xem trọng về vấn đề đó thì nên xem lại mình đi .
  5. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hầu hết thằng con trai nào cũng muốn quan hệ với người yêu và trải qua vài (vài chục) mối tình trước khi cưới vợ. vậy thì cũng ko lên đòi hỏi người yêu sau còn nguyên vẹn. bởi hiếm lắm. cảm thấy chấp nhận được thì lấy thôi
    khanh
  6. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tùy theo cách mà người con trai quan tâm đến quá khứ của người yêu mình như thế nào thôi, tui nghĩ là ai cũng sẽ quan tâm thôi nhưng mỗi người có 1 cách khác nhau nên người thì mất lòng, người thì vẫn tốt đẹp
    Những người thành công là những người đã từng vấp ngã.
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời luôn luôn là có.
    Tuy nhiên, điều quan trọng là
    - Quan tâm đến cái gì?
    - Quan tâm như thế nào?
    - Quan tâm để làm gì?
    Vả lại, mỗi người có một cách tiếp cận, một quan điểm khác nhau.
    Còn tôi, quá khứ của bạn gái chỉ cần biết sơ sơ là đủ. Tôi quan tâm đến thì HIỆN TẠI và TƯƠNG LAI hơn là suy nghĩ về những điều ở thì QUÁ KHỨ.
    Mà ******** chỉ là một phần tất yếu... nho nhỏ của cuộc sống mà thôi!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bùn cười quá! con trai lun quan tâm đến quá khứ của bạn gái anh ta,vậy sao anh ta kô nghĩ đến quá khứ của anh ta như thế nào?từng đã....bao nhiu lần,từng thế này thế nọ?bạn ạ,cứ nên thật lòng khi yêu,chả ai trách bạn,khi bạn yêu hết lòng và dâng hiến cho ng` ta đâu.bạn cứ nói,nếu bạn trai của bạn kô chấp nhận cho quá khứ của bạn thì...quăn thằng đấy sang 1 bên mà sống cho thanh thản hơn.Nó chả đáng cho bạn yêu và sống thật với tình cảm của bạn đâu.Sống cho hiện tại chứ có sống cho quá khứ đâu mà phải bận tâm chứ,nói như thế kô có nghĩa là bạn có thể sống vô trách nhiệm trong quá khứ đâu.Cứ làm mọi chuyên khi bạn nghĩ nó đúng.nếu tôi là con trai,tôi sẽ rất trân trọng quá khứ của bạn gái tôi,và sẽ yêu thương cô ấy hơn khi bít cô ấy từng có những bất hạnh như vậy.tự tin lên bạn nhé!
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  9. foollesson

    foollesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    con trai thường ích kỷ .Chính vì vậy họ đòi hỏi con gái thế này thế nọ ,khi không thoả mãn ,họ lại tỏ ra khó chịu .
    Tớ nghĩ cả con trai và con gái cũng nên quan tâm tới quá khứ của nhau khi yêu ,tất nhiên đừng biến những quá khứ đó để dằn vặt tình yêu của mình .Thế là đủ ,biết quá khứ của nhau để đối xử với nhau tốt hơn ,hiểu nhau hơn ,cho một tình yêu bèn hcặt hơn trong tương lai .
    Tuy nhiên nói là thế nhưng để quá khứ không ảnh hưởng đến hiện tại thì hơi khó .
    Trước kia ,tớ cùng từng nói là tớ chẳng quan tâm tới quá khứ của người yêu tớ ra sao , tớ chỉ cần biết hiện tại tớ yêu người yêu tớ ,vachùng tớ rất hạnh phúc .
    Nhưng thật sai lầm ,chỉ một thời gian không lâu ,chúng tơ shcia tay ,vì chính những điều trong quá khứ của người yêu tớ , tớ hiểu ra ,tớ chỉ là một con tốt để cô ấy quên đi quá khứ của mình ,cô ấy hoàn toàn không yêu tớ .
    Khỉ thật .
  10. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng yêu một người , cuộc tình ngu ngốc và vớ vẩn ấy ám ảnh tôi trong cả giấc mơ , vì thực lòng anh ta ko hề yêu tôi , coi tôi như một trò đùa và anh ta đã thành công....
    Rồi tôi gặp anh , anh học cùng lớp tôi , bằng tuổi tôi , anh từ quê ra đây , anh phải ở nhờ nhà cô chú , và thật trùng hợp nhà cô chú anh gần nhà tôi , ngày đầu tiên tôi và anh nói chuyện ( mà chủ yếu là cãi nhau ) vì tôi nghe chị anh nói là anh " nói xấu " tôi , rồi chúng tôi quen nhau , hay đi chơi với nhau , sáng nào cũng đúng 6h anh đến đón tôi đi học , tôi dần dần cảm thấy rất cần anh , rất nhớ anh vào thứ7 . chủ nhật khi chúng tôi ko phải đến trường ( trường tôi được nghỉ cuối tuần ), khi anh nói là anh thích tôi , cảm giác sung sướng vỡ oà , nhưng tôi ko đủ can đảm để nhận lời yêu anh , trong mắt anh chắc tôi ngây thơ lắm , nhưng anh ko hiểu , tôi ko còn.... Tôi vẫn đi học cùng anh , vẫn thế ......Ngày tôi nói với anh về sự thật trong quá khứ của tôi , anh đã ko nói gì với tôi suốt mấy ngày , anh tránh mặt tôi , còn tôi , lòng tự trong buộc tôi phải im lặng , rồi tôi tiếc là mình đã thật lòng , cảm giác sợ mất anh làm tôi hay khóc . Một ngày , chúng tôi được nghỉ học , anh đến nhà tôi , chúng tôi đi chơi , anh đã nói rằng :
    - Điều bạn nói làm tớ đau khổ rất nhiều , tớ thực lòng đã muốn bỏ cuộc , tớ nói thật đấy ... Nhưng tớ ko làm được , vì ....anh yêu em rất nhiều , và anh có thể tha thứ hết , chỉ cần em yêu anh , thật lòng với anh , và đừng bao giờ để quá khứ xen vào tình yêu của chúng mình .....Coi như anh chưa hề nghe em nói về điều đó !
    Đó là lần đầu tiên anh xưng " Anh" với tôi , đến tận bây giờ chúng tôi vẫn yêu nhau , càng ngày tôi càng yêu anh hơn , dù tôi biết anh vẫn buồn về quá khứ của tôi , nhưng anh đã bỏ qua .Tôi ko thể bắt anh phải coi mọi chuyện như " ko có gì " nhưng tôi biết điều đó thực sự ko phải là tất cả trong tình yêu anh dành cho tôi ...
    Nếu ai đó yêu bạn thật lòng , người ấy sẻ bỏ qua , hãy nói cho họ nghe là bạn yêu họ đến mức nào , rằng bạn không bao giờ muốn lừa dối họ . Tình yêu của bạn sẽ đẹp hơn khi có sự trân trọng và niềm tin ở nhau
    Được nhatkybuon19 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 08/04/2004

Chia sẻ trang này