1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có quan tâm đến quá khứ của bạn gái????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi missing_u_3000, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên ai mà chẳng quan tâm nhưng mà quan tâm bằng sự tin tưởng và trân trọng sẽ làm cho người kia cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào.
    Nhật ký đã có một người bạn trai tuyệt vời ! Chúc mừng bạn !

    *******************************************Vạn người quen, có mấy người thân.Khi lìa trần, có mấy người..*******************************************
  2. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu được xây dựng trên lòng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.Bạn nói thế nghe chẳn lọt tai tý nào,tại sao phải né tránh kia chứ khi mà sự thật thì nó vẫn còn đó chẳn thể trốn tránh được.Nếu bạn thực sự yêu và tin tưởng ở chàng thì sớm muộn gì bạn cũng phải nói thôi.Và điều đó lại khiếng chàng càng yêu quý bạn thêm thôi.Nếu gặp thằng nào mà sau khi bạn nói như thế mà nó chuồn em thì bạn cũng đừng buồn vì chúng ta đã biết được chân tướng của gả.Hãy sống thật với lòng mình.sống thật với những cảm tình của mình tôi mong rằng bạn sẽ hạnh phúc!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  3. Birthday_2731107981

    Birthday_2731107981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    hi` hi` hi` làm gì mà cứ úp úp mở mở như vậy có sao thì cứ việc nói vậy, chả việc gì phải sợ hãi cả.
    nếu thực sư yêu nhau thì sẽ bỏ qua được chuyện đó thôi. nói ra rồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
    các bạn gái cẩn thận nhé.. đừng quá dễ dãi trong việc qhtd trước hôn nhân, bây giờ thấy con gái sau mà dễ dãi quá(một số thôi nhé)..
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy em gà con nói đúng đấy chứ. Người iu không hỏi thì việc gì phải kể. Mà một khi anh ta đã không hỏi thì tức là chuyện đó không hề quan trọng đối với anh ta rồi. Việc chi phải đi "thành thật" bơi móc quá khứ ra để làm mất vui. Không kể ra quá khứ không đồng nghĩa với việc giấu diếm, úp mở. Nói thật, đàn ông VN khác với đàn ông ở các nước khác rõ rệt nhất là ở điểm này. Đàn ông ở nước ngoài coi việc này bé như hạt cát, chẳng ai bơi móc quá khứ còn hay mất của bạn gái mình ra làm gì để tự tay mình đánh mất tình yêu, đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình.
    Bf tớ chẳng bao giờ hỏi và tớ biết chắc là anh ta không coi chuyện đó to bằng cái vung, thế nên tớ cũng chẳng việc gì đi khai báo. Quan trọng là biết sống hết lòng với người hiện tại, ai mà chẳng có quá khứ. Quá khứ không phải là một cái tội để mình cảm thấy ân hận, vì dù sao mình cũng đã sống thực với tình cảm của mình. Đừng bao giờ tự trách rồi dằn vặt mình bằng những chuyện cỏn con như thế này nữa nhé .
  6. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    nên quan tâm nhưng không phải để lôi ra mà bàn tán
  7. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cứ nói ra,nói ra thì mới biết được là có quan tâm hay không quan tâm chứ.Chứ cứ chắc mẩm là người ta không quan tâm đến khi sự việc xảy ra lại ngã ngửa ra thì chết.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Ôi mêt nhi!
    La con trai ai chang quan tâm đến quá khu cua nguoi yêu.Nhung nếu biết quá khú ấy rôi không phai ai cüng cu su nhu mấy ban vua nói đâu(nao la ích ki,nao la chia tay).
    Các ban cüng hiêu viêc giấu quá khú đi la rất xấu,nhung nếu anh ấy chang đoi hoi thi thuc cüng chang cân nói ra.
    Nhung nếu cái quá khú ấy có anh huong tói tuong lai thi tốt hon häy lam cái viêc ma nhiêu nam sau ban së không ân hân la đä giấu anh ấy.
    Tuy múc đô va tâm quan trong cua vấn đê moi biết có nên nói hay không.
    Con nếu vi quá khú ấy ma chia tay thi cüng đung quá buôn hay tim ai đó hiêu va thông cam voi minh nhu vây moi có hanh phúc thuc su!
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ko kể tất cả quá khứ đâu có nghĩa là sợ hãi đâu. Có những điều chỉ mình muốn giữ riêng mình, quá khứ thành kỷ niệm rồi, nói nhiều để làm gì?? Chẳng lẽ kể ít thì người yêu nghi ngờ. Chẳng tin tưởng thì thôi chứ có cái gì đâu mà nghi ngờ. Gà con cũng nói rõ là muốn biết, đề nghị được kể thì gà con kể, ko thì thôi. Mà đâu fải cái gì cũng kể đâu, đó là quyền của mình mà. Chẳng lẽ mình từ chối kể thì lại kêu mình sợ hãi và giấu diếm điều gì à?? vậy là chính ta chàng đó đã ko tin tưởng mình rồi mà.
    Gà con rút cái điều này từ bản thân gà con mà ra thôi. Quá khứ của bf gà con cũng nhiều kinh nghiệm, gà con đã từng hỏi, và anh ấy đã từ chối trả lời. Anh kêu càng biết nhiều càng fải suy nghĩ nhiều thôi. Gà con hỏi bằng được và kết quả sau khi biết là gì?? Chỉ có mình buồn mà thôi, mình cũng ko thể trách anh được vì đó là quá khứ của anh, trách sao được những điều đã qua mà ko thay đổi được gì. Quan trọng là hiện tại và tương lai đây này, 2 người dành cho nhau những gì, 2 người thật lòng với nhau ra sao và có ai fải giấu diếm ai điều gì ko?? Đó mới là cái cần bàn để hướng tới tương lai.
    Con trai VN thích bới móc thật, ko biết họ muốn biến quá khứ để họ thay đổi hay để họ làm gì. Nhưng mà cũng nhiều khi con trai chẳng hỏi mà con gái tâm sự lại thôi. Lúc đó anh ta sẽ hiểu được. Con gái chẳng ai thích hỏi về những gì đã qua, kể cả con trai cũng thế, các bạn có khó chịu ko khi người yêu các bác cứ dò hỏi hồi xưa các bác thế nào, yêu mấy người, tên họ là gì.... Biết để làm gì nhỉ???
  10. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm nhưng không quan trọng!
    Quan tâm để em biết rằng ta trân trọng những gì thuộc về em. Quan tâm để biết cách gìn giữ nâng niu tình yêu dành cho em. Quá khứ có thể buồn, vui, nhưng đã thuộc về một thế giới khác đáng được trân trọng, mà em và ta có trách nhiệm xây đắp nên tương lai mới.
    Điều quan trọng nhất là khi em ở bên ta, được bảo vệ, che chở và có người mang hạnh phúc đến. Dù quá khứ có thế nào đi nữa, em vẫn là người tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã dâng tặng cho ta.
    Hoan hô tình yêu, hoan hô những gì em bộc lộ với ta. Nếu em nói thật, đó là vì em yêu ta, và tôn trọng mong ước của ta. Nếu em từ chối bộc lộ quá khứ, thì đó là quyền cá nhân của em và ta cũng nên tôn trọng.

Chia sẻ trang này