1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai có quan tâm đến quá khứ của bạn gái????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi missing_u_3000, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay quá, tuy nhiên bây h rất hiếm có được những người đàn ông như vậy. Trong cuộc sống, tại sao con gái cứ fải cố kìm nén cảm xúc để có được cái gọi là trong trắng khi lấy chồng. Các bác con trai có thích vợ mình, virgin thật đấy nhưng trc đó vừa để thoả mãn nhu cầu, vừa để giữ đc cái đó thì foreplay chán chê với bao nhiêu người hay ko ??? Đều là con người, đều có những nhu cầu tự nhiên cả, sao cứ fải dằn vặt nhau về chuyện đó vậy ???
  2. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hì mọi người thích bàn tán về chuyện này nhỉ? Tốt nhất cứ theo môi trường sống mà làm! môi trường sống là nơi quyết định và hình thành nên tính cách của mỗi người! một vấn đề sẽ có rất nhiều cách suy nghĩ khác nhau, người thì ủng hộ người lại phản đối! Vì thế mà vấn đề các bạn đang bàn tán ở đây đã có không ít topic trong cái box này! Tôi nhìn nhận vấn đề này không hề khắt khe! đơn giản tôi là phụ nữ, cũng muốn giành cho phái nữ nhiều quyền chứ! Tôi cũng đã tranh luận khá gay gắt về vấn đề này! cũng không hề xúc phạm quan điểm của ai cả! Tôi đứng trên lập trường của 1 cô gái đang sống ở Việt Nam, mang tính cách của 1 người á đông, tôi trân trọng những giá trị truyền thống, những giá trị nhân văn của con người...Đất nước có hội nhập, có phát triển đó là một điều đáng mừng lắm chứ! các bạn được đi du học, có cuộc sống tốt, tôi cũng mừng cho Việt Nam chứ.. Chẳng biết tại sao lại tâm sự với các bạn, nhưng tôi cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình để sau này nhìn lại thấy mình trẻ con hay xem mình thay đổi ra sao! đơn giản vậy thôi...
    Vào box GDGT 1 thời gian chưa lâu, chính xác ra là vài tháng, trước đây cũng biết nhưng lại chẳng quan tâm, hay tại chưa đến tuổi cần quan tâm không biết...bây giờ vào rồi thì lại rất hay ghé thăm...mặc dù nhiều lúc thấy ghê ghê với những gì 1 số bác từng trải viết, lạy chúa! nhờ 1 số Mod mới tôi thấy yên tâm khi vào Box hơn vì chắc không phải tình cờ đọc 1 số bài vượt quá trí tưởng tượng của mình :D Lại nữa tại cái tội ngồi mạng nhiều hôm nay thích chí định tìm 1 số ảnh baby, search thì có cute baby & animal picture nè, tưởng là đúng ý mình rồi đây! click vào, không phải ảnh ***, mà là ảnh cái còn gì kì quái ! chó chả ra chó mà mèo thì không , eo ôi nó ám ảnh tôi đến tận lúc này! hic tiện thể bác nào nhân từ cho tôi cái link nào có ảnh baby, sợ search pic lắm rồi! Lại nói về ***, tôi cũng không còn nhỏ tuổi, ở cái tuổi mà hầu hết lũ bạn gái tôi đã xem phim ***, thế mà tôi chả biết nó là cái gì, mà tò mò ư? cũng chả biết! Chỉ nhớ có lần bị vào nhầm 1 trang rồi tôi như nhắm tịt mắt lại không dám nhìn lên màn hình...tôi không hiểu đó là người hay vật? tởm quá! ? bạn bè tôi có hỏi mày có xem phim *** không? tôi cũng lắc đầu, chỉ sợ nó ám ảnh mình! Thế mà tôi thấy các bạn nói về sự ?ophổ biến? của nó 1 cách hồn nhiên thì cũng tài thật? Không biết mình có vấn đề gì không nữa?!
    Thế đấy! Cái vấn đề tôi muốn nhấn mạnh ở đây là hãy sống theo môi trường, xã hội của mình, trân trọng nó! Đọc topic của cô bé 19 tuổi với những khó khăn mà cô bé gặp phải thì đúng là cần nhìn nhận vấn đề này rõ ràng hơn! Khi yêu thì chỉ nghĩ đến chàng và nàng, nhưng cuộc sống đâu chỉ có vậy? còn bố mẹ, còn gia đình?Thế đấy! Nếu như con người có thể sống và làm những gì theo ?obản năng? của con người thì đâu có gì để nghĩ? Đâu có gì để thảo luận? và những topic tranh cãi nảy lửa để làm gì? Đó là nhờ chúng ta có bộ óc, có tình cảm con người! Quá khứ, hiện tại và tương lai! Đó là 1 dòng chảy liền mạch! Không phải là 3 phần rời rạc! Không câu nệ quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai! Đó là cách sống của những người lạc quan, không hề sai trái. Nhưng không có quá khứ thì không thể có hiện tại lại càng không thể có tương lai?chẳng biết thế nào nữa, tôi luôn tâm niệm rằng để cho ngày hôm nay không trở thành 1 ngày quá khứ buồn thì cần sống tốt?
    Diễn đàn GDGT này có những mặt tích cực, là 1 diễn đàn mở, nơi mọi người trên mọi miền của Việt Nam và ở cả những đất nước khác?cùng trao đổi và học hỏi! Chắc mặt trái thì đã rõ, sự bất đồng quan điểm nói xấu người này người kia không phải là ít! Tôi cũng đã từng ?~chửi?T nhau kịch liệt với gà con, với foolakiss và cả 1 số người khác nữa, cũng là để nói lên quan điểm của tôi! chứ tôi cũng 0 có ý định thắng thua gì? Nghĩ lại cũng thấy mình thật ngớ ngẩn! Tôi nghĩ đơn giản hơn, tôi đã yêu và cũng có những phút giây yếu đuối, tình yêu mà, nhưng tôi đã giữ được mình, tôi phải cảm ơn mẹ, mẹ đã khuyên bảo tôi rất nhiều, mặc dù có những lúc tôi không cho đó là cái gì to tát, nhưng lúc này tôi lại càng cảm ơn mẹ hơn! Vì chuyện tình cảm của tôi với người ấy không đi đến đâu..thức lâu mới biết đêm dài là thế?và tôi đã chia tay người ấy, lòng nhẹ nhàng và thanh thản, tôi cũng mừng vì mình không bị bồng bột, bị cám dỗ, để giờ đây tôi sống thật vô tư và thoái mái, ?cho dù vết thương tinh thần của tôi nhạt nhoà dần, tôi không bị vết thương thể xác dày vò mình, tôi cảm ơn mẹ vì điều đó!
    Cũng chính vì thế mà tôi rất ?ogay gắt? với chuyện QHTD trước hôn nhân! Nếu bạn nào nghĩ hôn nhân là chuyện bình thường thì chuyện trước hay sau nó đâu có nghĩa lý gì? Với tôi thì đó phải là sự kiện trọng đại trong đời tôi, tôi sẽ yêu và cưới người mình yêu thương & gắn bó nhất!
    Cũng lại trở lại vấn đề của topic, có lẽ tôi sẽ không đọc quá nhiều rồi lại thấy băn khoăn, vì dù sao đây cũng là cái mạng ảo, ngoài đời người ta nói mình còn khó xác nhận thật giả nữa là trên này??? Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng phản đối gì nhiều! Muốn viết gì thì viết! Nhiều lúc nghĩ box này như 1 kho chuyện tiếu lâm! nếu các Mod xử lí spam triệt để chắc chẳng bác nào ghé thăm nó nữa mất! thế đấy ?"tâm sự của 1 người sau 1 khoảng thời gian vào Box (không trừ những ngày bận thi! :D) hôm nay hết thi rồi có thời gian tâm sự với mọi người, với các Mod (không ai đọc thì chắc chắn có mod đọc hehe), mặc dù đã có lúc nặng lời với mod cancer, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười! như chơi game (có gì không phải mod cancer bỏ qua nhé)! Hì cũng dài dài rồi ?ý thì không có nhiều nhưng tấm lòng 0 phải là ít! Bác nào "ít" hảo tâm cho em vài cái * an ủi công gõ :D!
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Dek thèm đọc các vị tranh luận với nhau thế nào cứ riêng tôi thì trước khi yêu mình cô ta làm gì mặc xác ( Amen nhưng mà đừng có bậy bạ quá ) Cái chính là cô ta có chung thuỷ với ta không, yêu nhau có nhiều thứ thích hơn chứ chả phải chỉ để làm cái chuyện kia. Thế thôi, nhở
  4. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Foreplay thi? có mất gi? đâu em , đa?m ba?o nguyên đai nguyên kiện ah . Co?n mức độ care nhiều hay ít thi? tu?y ngươ?i . Nhưng ai ma? cha? care nhê? Ít ra thi? xem cô ấy đaf tư?ng như thế na?o rô?i chứ .
    Được caterpilla sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 09/06/2004
  5. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vote cho one-third 5* nhé. Đúng là em phải cảm ơn mẹ em vì đã dạy được cho em những điều đó.
    Có chàng trai nào chỉ vì không được have *** với bạn gái mà không yêu cô ta nữa không?
    - Không, nếu đó là tình yêu thực sự.
    Vậy thì sao, suy ra trong tình yêu *** chỉ hoàn toàn là thứ có thể có, có thể không. Và cái để cho chúng ta quyết định xem có hay không , chính là cái mà one-third đã nói : là tuỳ theo hoàn cảnh, môi trường, xã hội nơi mình đang sống, tuỳ theo cái cách mà mọi người xung quanh nghĩ về nó, đánh giá nó.
    Con người không bao giờ tách rời khỏi môi trường, gia đình được, không đạp được lên đầu dư luận mà đi đâu, bằng không thì cũng trả giá lớn lắm.
    Quá khứ cũng không phải như cái bảng, chùi đi một cái là sạch trơn được.
    Nếu cảm thấy sự mất mát có thể sẽ lớn, tốt nhất là đừng mạo hiểm, vì mạo hiểm vì *** chẳng bao giờ đem lại cái gì xứng đáng cả.
    Các chú con trai, khi nói đến những chuyện này thường vỗ ngực yêng hùng lắm. Nhưng cũng là con người cả thôi. Là con người, ai cũng có tình cảm, cũng biết ghen tuông. Cho dù tha thứ hay bỏ qua, thì cũng để lại trong tâm hồn nhau một nếp gợn, một vết đen. Bây giờ cứ cao thượng và mặc kệ đi, nhưng đến đêm tân hôn kiểu gì chẳng tự hỏi không biết ngày xưa nàng có rên như thế này trong vòng tay của kẻ khác không......
    Nói thật, chú nào không lăn tăn thì dek phải là người, hoặc là loại nông cạn, hời hợt.
    Mặt khác nữa, chú nào cũng thích cổ vũ cho tự do ******** đấy, rất thích nói rằng chuyện đó là bình thường v.v Rồi quan trong là vợ mình yêu mình, chung thuỷ với mình v.v Nhưng thử hỏi : nếu phải chọn một cô vợ yêu mình, chung thuỷ với mình nhưng đã từng... và một cô cũng yêu mình, chung thuỷ với mình mà lại còn virgin, thì kiểu gì đáp án chẳng là cô thứ 2.
    Chữ Trinh không là cái yếu tố quan trọng mang tính quyết định , nhưng sức nặng của nó chưa bao giờ giảm đâu, giá của nó chưa bao giờ mất đâu. Tớ từ xưa đến giờ chỉ thấy có người khóc vì đã mất , chưa thấy ai khóc vì vẫn còn cả
    Mong các em gái lớn nhỏ bảo trọng
  6. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi đề cập đến chuyện QHTD người ta lại hay đề cập đến vấn đề đạo đức nhân văn nhỉ? Chẳng phải đó chỉ là quan điểm của các cụ ngày xưa sao (về vấn đề trinh tiết). Mà nếu đã vậy thì ko lẽ bất cứ cái gì người xưa để lại là đúng, là nhân văn, là đạo đức???
  7. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đô-la-mỹ có quan điểm rõ ràng, nhẹ nhàng, khá hay. Cơ mà thiếu mất cái tiêu đề cho bài viết, đó là "Lăn tăn của con trai Việt Nam về chữ trinh".
    Chính cái câu "trong tình yêu *** chỉ hoàn toàn là thứ có thể có, có thể không" cần phải đặt trong xã hội VN. Vì nhũng câu đại loại như thế không có ở các xã hội khác. Ví dụ : ở Mỹ chả ai lại dở hơi đi thắc mắc cái liên hệ giữa tình yêu và ******** (trừ khi vẫn là U14, U15 )
    Những câu kiểu này, cũng như vô số các câu khác như là "nam nữ thụ thụ bất thân", "vẽ đường cho hươu chạy", "ngày xưa chắc nàng cũng rên rỉ trong tay thằng khác" ... đã tồn tại trong cái "văn hoá ********" VN từ cách đây vài thế kỷ. Cơ mà đáng tiếc là chúng chẳng giúp ích gì được nhiều cho các cô gái trong việc bảo vệ cái màng mỏng quí giá đó (càng ngày càng thi nhau quan hệ, nạo phá thai mới lạ chứ )
    Câu này đúng 100%, vì lúc mất thì hơi đau, chưa mất thì chưa đau . Nhưng còn câu khác cũng hay nhé. Chỉ có người đã mất thì mới có cực sướng, chưa thấy ai cực sướng khi vẫn còn cả
    Đi vote cho đô-la 5 *
  8. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    pó tay với các bác rồi đấy.... nghe các bác nói em sợ quá, chẳng muốn nói nưa khỗ thân em thế chứ, chưa biết gì mà vào đây. Không muốn biết cũng phải biết
  9. xitrum_buon80

    xitrum_buon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác này cố chấp quá ... chuyện các màng bây giờ em nghỉ ko là tất cả đâu các bác à ! Tình yêu thật sự sẽ vươt qua tất cả thôi ... Nếu là em,em cũng buồn,nhg em sẽ nghĩ là thằng trước nó ngu,có phước mà không biết hưởng ( vì thật sự vợ của em rất tuyệt vời trong tình yêu,her đúng là 1 ng vợ lý tưởng ) Em yêu her,em chả nghĩ gì đến chuyện đó cả ... thân ái !!
  10. dolphin_1979

    dolphin_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Noi chung quan diem moi nguoi co khac , nhung voi quan diem cua tui thi con gai ma QHTD roi thi chang khac chi da co husband ca .. Ma tui thi chi cuoi nguoi khong husband thoi .

Chia sẻ trang này