1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CÓ THÍCH 1 CÔ GÁI CÁ TÍNH

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi NAKITA, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAKITA

    NAKITA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI CÓ THÍCH 1 CÔ GÁI CÁ TÍNH

    Liệu con trai có thích 1cô gái trông bụi bặm (quần bò mài,áo đen ,kính đen ....) túm lại là hầm hố
    hoặc có quá nhiều quái tính như đeo khuyên 1 bên ,khuyên mũi ,xăm
  2. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không. Đó là phong cách của Mẽo, con gái Việt Nam phải dịu dàng, thuỳ mị tất nhiên với xu thế hiện nay không nhất thiết phải ngoan quá đến mức khù khờ, cái gì cũng phải biết và chỉ nên biết ở mức độ giới hạn thôi, biết nhiều quá cũng không nên.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  3. queen_bee1401

    queen_bee1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ , mỗi người một tính cách , chàng trai này thích một cô gái như thế này nhưng chàng trai khác lại không thích . Và các cô gái có cá tính cũng dễ thương đấy chứ ...
    Bé ngốc mãi yêu anh
  4. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn phải tuỳ thuộc vào tính tình của em gái đó nữa. Anh đoán chắc là em đang nói về mình. Nếu đúng thế thì post ảnh lên cho mọi người xem nào.
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    anh tú ơi anh khoái mẫu người thế sao?đó ko hợp thới rồi
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
  6. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ặc biết có giới hạn là seo , bộ đây là thời phong kiến hả
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con trai bụi bặm thích con gái bụi bặm. Thượng đế sinh ra con gái là để con trai yêu mà. Có gì mà phải bận tâm đâu. Cái quan trọng là sống sao để nhiều người yêu quý mình chứ không phải chỉ để một người yêu quý mình. Cái này tôi nói chẳng cứ gì với con gái mà cả với con trai cũng vậy.
    Nothing is really matter
  8. phuongtieuly

    phuongtieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    con gái bụi bụi 1 chút hay đấy chứ tui cũng muốn mặc theo phong cách HÀN lắm nhưng mà tui mà mặc thì ...........
    Phương Tiểu Ly love Cat
  9. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải là cá tính. Đó là cố tỏ ra cá tính thôi. Chẳng ai thích một tên găngtơ nữ trừ khi đó là găngtơ nam. Cá tính phải thể hiện từ bên trong. Bên ngoài chẳng thể hiện cái gì.
    Nhiều người thích rock, suy nghĩ thoáng, dám nghĩ dám làm nhưng bên ngoài ko hề đặc biệt. Cá tính còn ở cách xử sự nữa. Đó là một điểm thu hút khách du lịch đó
  10. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Như thế này gọi là lố lăng, đú đởn thì có, mọi ng hiểu sai hết về cái gọi là cá tính rồi. Cá tính thể hiện ở tính nết là chính, còn ăn mặc dĩ nhiên cũng hơi khang khác đi 1 tý cho phù hợp với cá tính đó nhưg ko phải là cách thể hiện như trên.
    Nói thật tôi mà thấy mấy con ăn mặc như thế trên đường thì tôi chẳng thèm nhìn, cũng chả thèm bình luận nữa, vì đấy đâu phải là con gái, thậm chí đôi khi thật đáng khinh và đáng thương thay...
     HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ... I'M ON THE TOP OF THE WORLD.Xin anh đừng lần nữa gọi tên emBằng hơi thở chàng Romeo gọi nàng JulietteGiá anh chết vì em...em vẫn ko muốn chếtVì trái tim em chưa yêu anh bao giờ
    Nước mắt cay hương rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông, khi đã xa cách muôn trùng...

Chia sẻ trang này