1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CÓ THÍCH NGHE NGƯỜI YÊU MÌNH KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI THEO ĐUỔI HỌ KHÔNG ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không biết còn hành động nào ngốc nghếch hơn .
    Con trai rất ghét bị đem ra so sánh . Mà lại kể ra nhiều như vậy chẳng khác nào nói với anh ấy minh có thể bỏ anh ấy bất cứ lúc nào . Anh ấy sẽ làm điều đó trước đó .
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình không kể về người yêu cũ ,vì anh ấy là người đầu tiên mình yêu và được yêu .Nhưng nếu mình kể với thái độ tức giận , vì mình không thích bị theo đuổi như vậy thì sao nhỉ ?
  3. Yeu_tinh_new

    Yeu_tinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì được nhưng đừng có ý định để người yêu nó ghen mà phải kể như kiểu việc yêu mấy người trước là chuyện đã qua và bây giờ chỉ quan tâm đến mỗi người yêu thôi. Tớ thì tớ muốn biết hết tất cả những thằng nào vây quanh người yêu tớ để còn lên kế hoạch Còn người yêu tớ mà khoe như kiểu hien_chocopie thì chắc là cho đi luôn
  4. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko có kể cái gì hết bạn ah, còn nếu anh i'' hỏi thì mới trả lời. Cứ tưởng tượng 2 bạn đi chơi với nhau mà bạn chỉ chăm chăm kể về mấy anh chàng theo đuổi bạn, mà vì bạn ko thích nên chắc bạn phải kèm theo vài kiểu nhăn mặt cau mày cho chuyện nó có cảm xúc mới nghĩ đến đó là hết cả hứng đi chơi rồi Còn nếu dạo này bạn thấy anh i'' cứ hờ hững thờ ơ thì tội gì ko kể, để còn xem thái độ và cảnh báo cho anh ấy biết mà đề phòng! (Mà tại sao khi người iu ghen mình là mình thấy buồn cười lắm cơ )
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    To love_chick : ờh há ! ok , mình sẽ làm theo những gì bạn nói !
    Cảm ơn mọi người nhiều , có lẽ anh ấy còn chịu đựng được tớ vì tớ dễ thương và yêu anh ấy lắm cơ ! Mình sẽ cố gắng !
  6. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hoàn cảnh thôi, con trai ko thích nghe đâu, mình nghĩ thế. Cũng hơi buồn cười, thường thì con trai cũng thích ng yêu mình đc nhiều ng "nhìn" , và theo đuổi - tự hào mà ; thích thì thích thế nhưng lại cũng khó chịu vì thế nốt => xem ra thì con trai phức tạp kém gì con gái đâu . Nói vui thế thôi, con ng ai chẳng ích kỉ, cái ích kỉ đó ở 1 chừng mực nào đấy là ng ta rất yêu mình đấy!
    Đổi lại là mình, mà hắn cứ ầm ầm kể thì cũng ghét ấy chứ , phải ko ?! Có lần ng ta hỏi mình có cảm thấy ghen với mấy ng con gái xung quanh , hay đi cùng hắn suốt ko ( chúng mình ở xa nhau ),bảo "ko" thế là đã đổi giọng "dỗi" nói ko ghen tức là ko yêu ?Nghe vậy vừa đáng yêu vừa buồn cười ...
    Chả cần kể đâu, yêu mình thì ng ta "giữ" mình lắm
    Được MizUmi sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 20/03/2005
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Sao yêu nhau phải màu mè hoa lá hẹ nhiều vậy?
    Topic trên kia có một cô yêu một anh nhưng sợ tỏ rõ tình cảm cho anh kia thấy thì sợ anh kia chán. Ở đây lại có một cô muốn làm người yêu mình ghen để nâng giá của mình.
    Toàn trò trẻ con, mất sức, mất thời gian.
  8. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    còn lão người yêu tớ thì lại cứ thích nâng cao giá trị hắn = cách khoe với mình là hắn có nhiều em theo, rằng là hắn mà đã tán em nào thì fải đổ em đấy (mình là 1 VD). Nghe cũng tức lắm, nhưng tớ biết lão ấy chỉ tinh tướng nói vậy thôi, chứ lão ý chả thích ai ngoài tớ

Chia sẻ trang này