1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai,con gái - ai dễ tưởng bở hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi singaling, 06/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. singaling

    singaling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con trai,con gái - ai dễ tưởng bở hơn?

    Hôm trước tự dưng lũ bạn mình quay ra cãi nhau xem con trai và con gái thì ai dễ tưởng bở và tưởng bở nhiều nhất (trong chuyện tình cảm ấy) .Mình không tham gia nhưng cũng chợt thắc mắc như vậy .Theo các bạn thì thường là ai?
    Theo mình thực ra con gái cũng dễ ăn dưa bở lắm nhưng con trai lại thường ăn một cách lộ liễu hơn .Ai có ý kiến nào khác không?
  2. haptt

    haptt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi con gai hay bi con trai danh gia la "giau tri tuong bo" hon. Vi minh thay mot so bac dan anh truyen lai la nhieu khi con trai chi tan tinh con gai chi vi may nguoi ngoai khich, khi cua do thi ho se bo chay mat dep. Hoac mot nguoi con trai co the cung mot luc cua may co ma co nao cung tuong chang chi thich moi minh thoi. Ket qua the nao thi ...
    Tum lai con gai cung nen canh giac voi nhung anh chang ho So thoi hien dai. Nhung cung kho that day vi ke dich nhieu muu mo lam. Vi vay moi nguoi cung nen vua canh giac, vua phai cau troi khan phat de minh khong "vap phai rock".
    Chuc may man.
    Được haptt sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 11/11/2003
  3. KhongBietNhieu

    KhongBietNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì dễ ăn dưa bở nhưng biết nó có ngon hay không , còn con trai khó ăn dưa bở nhưng thường xuyên không biết nó ngon thế nào nữa !
    I waiting.....................................................................................!!!
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì trước đây con trai hay ăn dưa bở hơn, nhưng có lẽ giờ đây thì gió đã xoay chiều và tỷ lệ này bây giờ đã ngang nhau 50:50
    Hehehe......ko biết mình được giơ Găng tay Xanh hay Đỏ đây ??
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. singaling

    singaling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ăn dưa bở thì thực ra mình mới chứng kiến hai chuyện .Đầu tiên là một tên hồi cấp ba .Chính nhóm mình cho hắn ăn chứ ai.Mình và một đứa cho hắn ăn dưa bở với một bạn gái trong nhóm .Nhưng không để lại hậu quả nặng nề lắm ,mà chỉ có chính bọn mình bị thiệt :mất bạn gái vì sau chung nó thành đôi (!!).Còn một chuyện nữa ở ĐH thì là một bạn gái ăn dưa bở và ...chẳng đi đến đâu cả .Tên trồng dưa vô trách nhiệm đấy bỏ đi lo vụ thu hoạch mới !
    Vậy đấy ,chuyện ăn dưa bở thì hai phái đều ham như nhau ,nhưng có vẻ như con gái dễ bị xỏ mũi hơn ,và thậm chí còn ăn dưa bở của chính mình nữa !
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ai cả tin thì dễ ăn hơn thôi, mà cả tin thì chẳng phân biệt già trẻ trai gái. Nói chung dưa bở tuỳ thuộc vào lòng tin người và cách cảm nhận, cách suy nghĩ về người kia ở mỗi người. Nếu không thích thì ng` ta có làm gì cũng chẳng bao giờ tưởng bở nhưng nếu có chút cảm tình là sẽ dễ gây hiểu lầm lém hà. :D
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề thế này tôi gặp, đếm xem nào 1, 2, 3, ..., có cần đếm tiếp không nhỉ.
    Tuỳ thuộc và hoàn cảnh nữa bạn ạ, và như sea_nymph nói đấy thôi. Còn tất nhiên cũng có thống kê chung. Theo cái đấy thì nói rằng con trai dễ tưởng bở hơn, chính vì sự tự tin của con trai lớn hơn đấy các bạn ạ. hiii nghe cứ như giọng của bé gái í nhỉ
    hungdo
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    con gái rùi, hay mơ mộng, hay suy nghĩ vẫn vơ, dễ ăn dưa bở như chơi
    The time goes by - No time to cry
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28

    Chính xác, nên tại sao người ta hay nói con trai bao giờ cũng là những người thực tế, luôn biết chính xác em nào thích mình em nào không, còn con gái e rằng...... không có được khả năng ấy .... hê hê
    Time changes everything , except James
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tớ cóc nghĩ thế. Con gái xài nhiều độc chiêu kinh dị lém. Chú nào mà dính chưởng thì chắc chắn lãnh hậu quả. Còn nặng nề hay không thì tuỳ mức độ "yếu đuối" và "tỉnh táo". Tớ toàn thấy con trai bị con gái lừa thôi.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất

Chia sẻ trang này