1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai , con gái - Ai sạch hơn ai?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bianconeri194, 29/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tắm táp cũng chẳng để làm đếc gì . Người ta đánh răng để mồm miệng thơm tho mà hôn nhau ,mình đếc có cô nào muốn hôn nên việc đánh răng cũng vì thế mà chểnh mảng
    Tôi ngày trước nổi tiếng ở bẩn nhưng sau ở với thằng bạn tôi thì thấy thằng này bẩn hơn mình nhiều lần .Thằng này dù có xịt nước hoa mấy người vẫn thối như thường , đổ cả chai dầu gội đầu lên tóc hắn vẫn chẳng thấy bọt biêc gì cả .Kinh vãi . . Đi học thích trọ học với những thằng ở bẩn thôi ,ở với mấy thằng ở sạch đâm ra bực mình .
    Tuy nhiên gái lại rất hãi những thằng ở bẩn .
    Gửi thằng mẹ gì chuột : anh của chú bơi hơi bị tởm đấy con ạ .Thằng nào to khoẻ mấy mà xuống nước dần nhau với anh mày thì anh mày cứ cho uống nước thoả thích nhé
  2. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Là sao ? cả mùa đông tắm một lần à ? con gái gì khiếp thía .
    Con trai hay con gái ai sạch hơn cũng tuỳ à , nhiều lúc tui thấy nhiều cô cũng ở dơ khiếp .
    Nói gì nói , hồi còn ở Việt Nam , tui luôn đánh giá 1 người qua bàn chân , nếu bàn chân cáu bẩn thì ôi thôi .
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0

    Nhìn quần áo bên ngoài ăn mặc là biết ngay bẩn hay sạch
  4. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hết chuyện nói rồi hay sao, mà bàn luận chuyện ở bẩn, ở dơ đây trùi
  5. nguyensaigon1

    nguyensaigon1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con trai , con gái ai sạch hơn thì không ai biết chắc , nhưng cái chức vô địch ở dơ thì thuộc về phía đàn ông đang nắm giữ .
    Từ khoảng 6 tháng đến một năm lão Mao lông lá mới tắm một lần và không bao giờ lão ta đánh răng trong đời .
    Có người théc méc hỏi lão ta tại sao có lối sống như vậy , lão bèn đáp :
    Con Cọp có khi nào nó tắm và đánh răng đâu , nhưng nó vẫn là chúa tể ai cũng sợ nó .
    Được nguyensaigon1 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 30/04/2004
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hehe bùn cười quá, lại còn lôi chuyện tắm táp ra bàn luận..Nhưng cái bác nào mà lâu lâu mới tắm thì kinh thật, chắc đất bám trên người không có chỗ cho bọn vi trùng hay vi vi gì đó nó biểu tình !!! khiếp! Còn con gái thì dĩ nhiên là sạch hơn con trai rồi~~~ họ không chơi cái trò đá bóng như mấy ông trâu đất, còn ông nào đá bóng về mà không tắm chắc là siêu bẩn, còn ông nào lười tắm chắc là lười hoạt động vì sợ ra mồ hôi ---> đỡ phải tắm (vì tắm nhiều là bẩn mà???), những ông lười hoạt động như thế thì trí óc nó cũng thiếu linh hoạt nên mới có kiểu "suy ra" ngộ thế!
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đấy, đấy, lại nói đến chuyện quần áo, chính vì chuyện ở bẩn cho nên các nàng nhà ta mới lại ăn mặc diện vào , đẹp phết nhưng mà ai mà biết được bên trong đâu, chỉ có khi nào "lột" ra mới biết, mà dễ gì "lột" được của mấy nàng, đúng không nhểy???
  8. AVC1

    AVC1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con gái bẩn hơn con trai nhưng chịu khó rửa ráy. Con trai lười kỳ cọ, móc máy, thụt hơn con gái nên thường dơ
  9. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là con gái hay ăn mặc đẹp hơn con trai, thay nhiều mốt hơn, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ khiến mấy ông loá mắt ghen tỵ, nhìn ngoài thì không chê vào đâu được nên đành phải bới móc chắc "bên trong" bẩn lắm nên phải mặc đẹp che lấp; chứ con trai bọn mình đã bẩn là phải bẩn từ ngoài vào trong, trong bẩn ngoài sạch là không chịu nổi,...công nhận được cái "thật thà"!
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ơ, câu này hay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này