1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai + con gái = bạn thân ( công thức này có hay không ???? )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi anhonoidau, 05/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con trai + con gái = bạn thân ( công thức này có hay không ???? )

    Chùi ui ! chắc chắn là không có rồi ha ( mình nghỉ vậy a' ) , các bạn có đồng ý với mình không ???? Cho ý kiến nha.

    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  2. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    sao lại không thể cơ chứ, mình biết có rất nhiều tình bạn đẹp giữa con trai và con gái cơ mà, nhưng theo mình thì tốt nhất thì cứ để chuyện gì đến sẽ đến thôi, có thể lúc đầu chỉ là bạn thân, nhưng sau đó tình cảm của mình thay đổi thì sao, đừng nên để cái gọi là "tình bạn thân" ngăn cản tình cảm của mình, nhưng rốt cuộc thì mình nghĩ vẫn có tình bạn thân khác giới
    Cáo vẫn là Cáo!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể , mà nói thẳng một câu ko phải có thể mà là chắc chắn có đấy . Ngày trước đến giờ em chơi đc rất nhiều nhiều bạn trai và thân thì hiện tại bạn cũ hồi lớp 2 có một ngừoi và bây giờ là 2 ngừoi bạn . Em cảm thấy còn vui vẻ hơn chơi với bạn gái nữa cơ!
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Có thể nói rằng tình bạn khác giới lá khía cạnh khó có thể nói rõ ràng được, thông thường mọi ngươì thường hiểu lầm rằng chúng ta nói như vậy để che dấu 1 sự thật bên trong nó,
    Mọi người hay nghĩ rằng không có 1 tình bạn khác giới hồn nhiên và trong sáng nhưng thật ra có rất nhiều tình bạn kiểu này vẫn tồn tại và phát triển bỏ ngoài tai mọi dư luận.
    Các bạn nghĩ sao khi chúng ta bị người yêu giận hờn.... khi đó khôg có người bạn khac giới làm sao chúng ta biết được người ấy của mình muốn gì và làm sao xử lý được tình huống này cho hay mà người ấy của mình không giận nữa, đây chỉ là một trong rất nhiều lợi ích của tình bạn khác giới đấy.
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    điều đó có thể và đã xảy ra rất nhiều người,trong đó có voanh này!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  6. hungthantinhyeu

    hungthantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trang nay hay do nha, sao ma voanh giong tui vay ha, luc truoc chi la ban thoi ai ngo sau nay la nguoi yeu, tui wen duoc may nam tinh cam cua tui va nguoi do cung tham thiet lam, nhung ma ai ngo co mot chuyen xay ra, nguoi do coi tui la ke thu muon an tuoi nuot song tui do, vay moi nguoi coi nguoi con gai do co duoc ko vay, moi nguoi gop y kien cho tui nha, cam on truoc
    hungthantinhyeu
  7. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    con trai + con gái = đúng là một công thức khó tính nhất trong toán học, nhưng xin thưa các bác, điều gì cũng có thể xãy ra, tình bạn chúng ta cao quý lắm! cho nên không việc gì phải xem nó là không thể cả, các bạn đã từng iu nhau đúng ko nè! có bao giờ bạn gặp hoàn cảnh giống như hungthantinhyeu và voanh chưa? lúc í bạn sẽ giải thích thế nào với người iu? chắc là sẽ rất khó khăn đúng ko nè! tùy mọi người nghĩ như thế nào? cũng giống như bác kidfox nói đó, hãy bõ qua mặc cảm của con trai và con gái và làm bạn thân dzới nhau đi các bạn
    naoaihieutinhyeu
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng có thể !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đúng là có môt tình bạn như thế thật,nhưng đôi lúc lại bị hiểu lầm nhưng vấn đề đó không quan trọng,tùy váo cách nghỉ của mình thôi!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào mà chẳng là bạn , con nào mà chẳng là ngưòi chứ , ai chơi với ai cũng thế mà thôi . Vấn đề là có chơi với nhau đc hay ko thôi , chứ còn bạn bình thường thì ai mà chẳng chơi với bạn khác giới . Bạn thân cần phải hiểu nhau , thật sự quan tâm đến nhau , làm bạn thân đc là rất khó nên ko quan trọng vấn đề nam or nữ làm gì cả!
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?

Chia sẻ trang này