1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai + con gái = bạn thân ( công thức này có hay không ???? )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi anhonoidau, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungthantinhyeu

    hungthantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cong nhan binhminh noi dung do, tim mot nguoi ban than thi rat do, con ban binh thuong thi ngoai duong thieu gi ne, chac moi nguoi cung nhu hungthan, so mat la ban tham fan minh do, khi do tuc lam ma ko biet lam gi duoc ne, chi biet do khoc do cuoi nhin nguoi ban than ma da fan minh thoi.minh mong la tu nay dung co ai lam nhu vay doi voi minh nua.hi hi hi hi
    hungthantinhyeu
  2. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu con trai va con gái chơi thân với nhau quá thì đến 1 lúc nào đó 1 trong 2 người sẻ có tinh cảm với người còn lại .Hoặc là 1 trong 2 có " người ấy" thì sao? người còn lại sẽ có cảm giác như bị bỏ rơi (vi bạn thân còn phải dành thời gian cho người ấy)Tóm lại con trai + con gái chỉ dừng lại ở 1 tình bạn bình thường là tốt nhất đấy .
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ai cũng cứ chơi thân với nhau là thích nhau đâu nhưng công nhận lẽ thường là vậy , nhưng rùi họ cảm thấy thân thế đâu hẳn là ngừoi yêu đâu . Chuyện riêng của ai thì ngừoi đấy lo chứ , ko thể nhầm lẫn về tình cảm đc đâu !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  4. caubecon112

    caubecon112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con trai+con gái= bạn thân được chứ ,chuyện giề thì cũng có thể hết a' ,chỉ là hơi hiếm chút thôi!
    caubecon
  5. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà!!
    Con trai + con gái = bạn thân
    Nhầm to rồi các bạn ạ!!
    làm gì có cái công thức ấy (sai bét ở chổ dấu bằng í!! )
    đây này:
    Con trai + con gái => "Gia Đình"
    hoặc
    Con trai + con gái => Đôi bạn (có thể thân hoac không thân)
    đồng ý không nào!!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    quote-anhonoidau viết lúc 22:44 ngày 07/10/2002:Nếu con trai va con gái chơi thân với nhau quá thì đến 1 lúc nào đó 1 trong 2 người sẻ có tinh cảm với người còn lại .Hoặc là 1 trong 2 có " người ấy" thì sao? người còn lại sẽ có cảm giác như bị bỏ rơi (vi bạn thân còn phải dành thời gian cho người ấy)Tóm lại con trai + con gái chỉ dừng lại ở 1 tình bạn bình thường là tốt nhất đấy .
    [/QUOTE]
    Thật sai lầm khi nghĩ rằng không thể có tình bạn thân giữa con tri và con gái. Khoa học và thực tế đã chứng minh điều này. Con trai và con gái dễ trở thành bạn tâm giao hơn là bạn cùng phái. Trường hợp nảy sinh tình cảm của người này đối với người kia đâu có nghã là sẽ giết chết tình bạn!
    Cảm giác bị bỏ rơi khi bạn của mình có người yêu ư? Sao lại như thế được, trừ khi tình bạn đó không chỉ đơn thuần là chỉ có mỗi tình bạn.
    Có ý kiến cho rằnng khi một người bạn có người yêu, tình bạn của họ phải dừng lại tại đấy vì người yêu của bạn không muốn như vậy. Hãy xét đến những trường hợp có thể xảy ra trong hoàn cảnh này
    Đối với bản thân: Cần xem lại mình có làm điều gì sai khiến cho người yêu của bạn hiểu nhầm, tình bạn giữ 2 người chắc chắn chỉ là tình bạn theo đúng nghĩa đen thôi chứ?
    Đối với người bạn: Để xảy ra tình huống như vậy chứng tỏ mình chưa đủ sức thuyết phục người yêu, còn một khả năng nữa là kém bản lĩnh! Làm sao có thể để tuột mất tình bạn mà lâu nay mình vun đắp một cách dễ dàng như vậy được!
    đối với người yêu của bạn: Có câu "hãy chỉ cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào". Chia rẽ một tình bạn nghĩa là sao nhỉ? Họ làm như vậy chứng tỏ họ không tự tin vào bản thân mình và cũng không tin tưởng người yêu của mình. Theo ý kiến cá nhân của tôi, người yêu như thế thì chưa xứng đáng là người yêu!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hihihi trang na`y se^'n qua' hê hê .......... con giai ma` co^.ng con gai' thi`........... hihi kho' noi' la('m nhiu` chie^.n xay? ra le'm do' nha. :) :)
    openyourheartgo[/size=4]
  8. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có ai dám khẳng định là mình không ích kỉ không?Ai cũng có sự ích kỉ giống nhau, nhưng khác ở chổ là nó được bộc lộ như thế nào ?Trong tình bạn và tình yêu cũng vậy đó , sự ích kỉ luôn xảy ra ( vì tình bạn thân và tình yêu đều quan trọng) . Chắc chắn rằng người yêu của bạn không ganh tị không khi bạn lo lắng cho người bạn thân của bạn, bạn khác phái đó nha ( vì bạn thân mà), và ngược lại.( người yêu mà). Nếu bạn được đặt vào trường hơp đó thì bạn làm gì ???? ( nên nhớ là bạn còn phải chia thời gian cho những công việc ngoài XH nữa đấy )
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  9. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh Open gì đấy ơi , về nhà học một khóa type UNICODE đi rồi hãy vào đây nhé, may mà có 2 dòng, viết một trang ai mà đọc cho nổi chứ, về học lại đi.
    Được Desperador sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 11/10/2002
  10. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    :) :) hi`hi` .Desperador <------no'ng va^.y sao hi`hi` hi`.So ry nha . :)
    openyourheartgo[/size=4]

Chia sẻ trang này