1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai + con gái = bạn thân ( công thức này có hay không ???? )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi anhonoidau, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đúng là con người không ai không ích kỷ cả.đó là sự thật,nhưng họ có thể biến cái ích kỷ của mình thành nhỏ nhoi trườc những tình cảm củ mình không?va khi yêu nhau chúng ta phải hiểu nhau thông cảm lẩn nhau,và người bạn thân củng thế!đã nói là bạn thân thì càng phải hiểu mình hơn!cứ cho là một ngày làm việc 8h ngủ 6h những việc lặt vặt 5h đi thì chúng ta vẩn còn những 5h,và 5h đó để làm gì đi chơi với người yếu hay là nói chuyện với bạn?chuyện đó củng cần thiết đó nhưng liệu bạn thử nghỉ xem ngày nào củng đi chơi ngày nào củng nói chuyện thì cho tôi nói thẳng một điều là chẳn còn chuyện gì để nói sau 1 tháng.
    chúng ta phải biết cách để hài hoà giữa tình bạn và tình yêu thì con người luôn giữ được hạnh phúc và lúc nào củng cảm thấy thoải mái được!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tớ dám chắc như đinh đóng cột là công thức này có tồn tại, lấy ví dụ chứng minh là tình bạn của tớ đây nè....hìhì...
    XÌ TRUM BÉO
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy nhiều lúc chẳn biết là bác open viết cái giề nữa!
    hãy tin tưởng vào ngày mai!!!
  4. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý kiến với anhonoidau. Không bao giờ có công thức đó cả. Bạn nghĩ sao khi anh chưa có gì ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Tình cảm của con người mà, vậy nên dân gian mới có câu : "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mưh. Đừng nói là tôi và người ấy hoàn toàn trong sáng nha . Mình thấy rằng gương còn đục nữa kìa. Quy luật của cuộc sống là như vậy : anh hoặc cô ấy có đáp ứng được một thứ gì đó cho tôi hay không thì mới có thể là bạn. Cuộc sống là như thế mưh
    Alone
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là tình bạn , tình cảm khác giới kia nó khác , chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau đc , ko có công thức công thiếc gì cả chỉ cần chúng ta thật sự muốn làm bạn của nhau thôi . Còn chuyện nảy sinh tình cảm thì tuỳ từng ngưòi có thể là chơi với nhau thân thì đôi lúc có người nghĩ mình quá thân với nhau mình hiểu nhau thì ko có nảy sinh tình cảm gì cả , nhưng cũng có ngưòi chơi thân với nhau rùi họ lịa tự nhận ra tình cảm của mình , biết đâu đc chuêỵn gì cũng có thể xảy ra !
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ con trai và con gái không trở thành bạn thân được thì tôi cho rằng bạn chưa thực sự... sống!
    To saobuoisang (anhonoidau): em nghĩ như thế chứng tỏ em chẳng coi anh là bạn rồi. Muốn thành bạn thân, trước tiên phải có một tình bạn. Em phát biểu như vậy, có phải là muốn nói với các bạn trai là "Thôi, tôi chẳng cần làm bạn với mấy anh đâu!"
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết lửa gần rơm ... nhưng vẫn có những ngoại lệ chứ, tình bạn thân của 1 boy và 1 girl là có thật và vẫn đang tồn tại.
    Không có gì chính xác và chân thật bằng một lời khuyên của cô bạn thân, khi chính mình đang gặp rắc rối với GF và cần một lời tư vấn đúng không nào.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  8. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con trai và con gái có thể làm bạn thân ............cũng tuỳ người , tuỳ trường hợp nữa . Có thể mọi người đều giống nhau ở điểm khởi đầu , nhưng đích đến thì khác nhau .Mỗi người đều tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình cũng không sai , nhưng có lẽ là lỗi ở mình đây , mình ghi chủ đề mà không ghi rõ ràng nên các bạn hiểu sai ý rồi . Nhưng mà thôi , đến lúc phải cho cái topic này về hưu là được rồi , không cần bàn nữa.
    To tenquadep : chỉ số IQ của anh mách bảo anh nghĩ về em như vậy à ???
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  9. WaitForSomeBody

    WaitForSomeBody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không cơ chứ?! Mình cũng có nhiều bạn trai thân lắm nà, tuy là cũng có đôi lúc hiểu lầm thành TY gì gì đó nhưng mà chơi với nhau lâu ngàu gùi thì mới biết là chỉ có tình bạn thoai, hihi, làm bạn thân với con trai thì thích lắm luôn ah, cảm giác tuyệt ơi là tuyệt.
    Nhung mà cũng có nhiều người không giữ được tình bạn với người khác giới, uhm, mình nghĩ đó cũng là một sai lầm đáng tiếc đó nha, tại vì tình yêu mà đi từ tình bạn thân thì ít khi xảy ra lắm... Uhm, đơn giản tại vì đã là bạn thân gùi thì hiểu nhau lắm lắm, lúc tự nhiên đòi làm bồ bịch gì gì đó thì cảm giác hụt hẫng lắm ah, tự vì bồ bịch là để tìm hiểu nhau nhiều hơn, mà bạn thân gùi thì còn gì mà tìn hiểu chứ?
    Hổng biết là mình nói vậy có đúng ko nữa ha?!

    Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn và giữ được người tình!>:D< ALL
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hic hic,có thể cho em hỏi một câu được không,thí dụ như hai người yêu nhau nếu chia tay chì có thể trở thành bạn thân được không,chắc là được nhỉ,dù sao thì họ cũng đã hiểu nhau rùi mà
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này