1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai, con gái, những điêu ..................có thê nói!§§§

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi blue_cat, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    con trai, con gái, những điêu ..................có thê nói!§§§

    bạn đã bao giờ được thương thức hương vị được ngươi yêu bỏ mà vẫn phải cắn răng chịu đưng cho số phận hâm hiu của mình chưa?

    tôi thì rồi và cũng vì vẫn còn yêu ngươi ta quá mà lại không có đựơc ai tâm sự với mình nên tôi chọn diên dàn này,!!!!§

    các bạn ai cũng thế nếu mà khi ta yêu ai thật lòng, không vì một mục đích nào cả thì cuộc đời lại hay trêu ngươi cái con người đó, !!§§ bạn yêu ngươi ta ngươi ta cũng yêu bạn, nhưng lại quay về một chủ đề cũ dich, ai la nguoi đẻ ra người ta, họ có dồng ý bạn không? đó cũng là một điều rất quan trọng,
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ơi, hãy nghiến răng mà đứng lên. Mình cũng như bạn. Yêu người ta hết lòng, dành cho người ta tất cả những gì mình có, để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng mình yêu một cách thật thà quá. Người ta bảo yêu cũng là một nghệ thuật, mình thì không có kinh nghiệm như thế, chỉ biết yêu người ta với tấm lòng chân thật của mình thôi. Nhưng chỉ biết yêu hết mình thôi dường như là không đủ. Bây giờ mình hiểu ra một điều, phải yêu thật lòng nhưng đừng vì yêu quá mà đánh mất chính bản thân mình.
    Mình không biết chuyện của bạn đổ vỡ vì lý do gì, nhưng hình như không phải từ trục trặc trong tình cảm giữa hai người, hai người còn yêu nhau thì có thể giúp nhau vượt qua được mọi khó khăn. Nước chảy đá mòn bạn ạ, rồi sẽ đến một ngày những người đã có cái nhìn sai về bạn sẽ hiểu được chân giá trị trong con người bạn. Quan trọng là mình phải có niềm tin vào cái ngày tươi đẹp ấy.
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    rồi , nhưng tôi không bao giờ " cắn răng chịu đựng cho số phận hâm hiu của mình "
    "vắng trăng thì đã có sao
    vắng anh thì đã có bao nhiêu thằng "
    cũng là một cách tốt để giải khuây
    muôn đời vẫn thế
    yêu mà không có thử thách thì không bền vững
    úi trời , giá trị của một con người phải tìm hiểu lâu mới biết được chút xíu
    chỉ vì một lời đánh giá của phụ huynh mà nghi ngờ tât cả những gì mình cảm nhận từ trước đến giờ - vậy có đáng không ?
    xét cho cùng , bạn yêu họ chứ không phải phụ huynh bạn yêu họ
  4. rock_you_like

    rock_you_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    À, đồng cảnh ngộ cả....
    Đọc rồi lại nhớ đến cái thời còn ngu dại, háo hức quá, cái cảm giác thuở ban đầu được tự do không còn ở với bố mẹ, không bị kèm cặp nữa. Xa nhà, và mọi thứ đến thật nhanh, tựa như có luồng gió mạnh thổi vào xoáy tung cái góc tâm hồn bấy lâu bị chữ nghĩa làm cho bụi bặm hết . Kí túc xá, với những hàng ghế đá luôn phủ đầy những bông hoa vàng vào những ngày thu tháng 9, tiếng cười trong trẻo vẫn còn vang đâu đây. Nhắm mắt lại và mình lại cảm thấy run run khi nhớ về, dường như chỉ mới hôm qua thôi, có những đêm mình cứ nằm và trò truyện một mình, chỉ những lời thì thầm riêng mình nghe được và cảm thấy thư thái sau một ngày mệt nhọc.
    Mình tự hỏi phải chăng cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi theo câu nói Easy come, easy go, một tháng, từ khởi đầu cho đến kết thúc, nhanh quá phải không. Cô ấy giận mình, mình không biết vì sao cả, có lẽ vì khi ấy mình còn ngốc quá...chân thành thì chưa đủ phải không ? Thời gian rồi cũng dần dần xoa dịu đi, mình cũng không còn nhớ về những bài thơ ngày xưa mình làm nữa rồi, và ki tuc xa ngày ấy, giờ vắng lặng và hàng cây nở hoa vàng ngày xưa đã trút lá, tất cả chỉ là một màu xám đầy trong mắt ...cô ấy vẫn còn ở đấy còn mình thì không và có lẽ mình sẽ không còn quay về nơi đó nữa. Ánh mắt bình thản của cô ấy, và cả những giọt nước mắt trước khi cô ấy chạy đi để lại mình ngồi đó bất động, mình muốn quên tất cả....cái vẫy tay cười khi hai đứa nhìn thấy nhau trong phòng tự học, cái xịu mặt khi mình chê cái áo cô ấy mặc tối quá, nụ cười gượng gạo khi cố dấu mình những giọt nước mắt sau khi cô ấy gọi điện về nhà ở Hà nội và hai mươi bông hoa hồng trong ngày sinh nhật mà cô ấy không biết ai đã gửi tặng...
    Có lần cô ấy hỏi mình, khi bước vào một ngôi nhà, giả sử nhìn thấy một lọ hoa, thế thì lọ hoa có bao nhiêu nước : đầy, 2/3 hay 1/3, mình đã trả lời là 2/3 và cô ấy bảo rằng sẽ không bao giờ nói cho mình biết điều ấy có ý nghĩa gì. Mình không biết nữa, nhưng mình vẫn rất nhớ về ngày hôm qua và cũng muốn mọi thứ ngủ yên, mọi níu kéo chỉ làm cho ta cảm thấy thất vọng và lạc lõng...ai cũng nói vậy cả...phải không ?
    Mình yếu đuối quá, vui lên nào

  5. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhận thức được rất đúng: Yêu là phải có nghệ thuật. Cái nghệ thuật ở đây không phải là sự đóng kịch mà la nghệ thuật để làm sao cho người này phải thấy ở người kia một sự hấp dẫn, một sự tôn trọng. Nếu không chắc chắn tình yêu của bạn sẽ ra đi vĩnh viễn theo thời gian. Ban yêu với tấm lòng chân thật thôi thì chưa đủ đâu (và thực tế đã chứng minh cho bạn điều đó)
    Bạn luôn luôn phải refresh lai chính bản thân mình để người kia thấy bạn luôn có nhưng điều mới lạ hấp dẫn như thế tình yêu mới bền chắc được. Bạn hiểu không?
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  7. lazycat0111

    lazycat0111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tui cung vay, nguoi yeu bo thi da sao, minh yeu nguoi ta that long, nhung nguoi ta khong nhan ra dieu do, co le nhan ra nhung ...khong yeu vi ..The cung hay, khong phai go bo nhau
  8. lazycat0111

    lazycat0111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bạn cũng giống như tôi, yêu thật lòng để rồi ... những gì bạn nói đó cũng là những gì tôi muốn nói. Cám ơn vì bạn đã nói ra. Chúc ban gặp những điều tốt đẹp
  9. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cuoi song mot nam da troi qua nhung bluecat van the, van yeu nguoi ta, van cho doi nguoi ta, nhung toi cam thay buon qua :-((...toi muon khoc........sao lai co nguoi nhan tam va lanh lung voi toi den vay??

Chia sẻ trang này