1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai , con gái - những điều khó hiểu ???

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi xuongrong_nho86, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ là thời kỳ thông thoáng lại thế rồi . Để yên cho topic này theo đúng tít của nó đi Ku huighe , ông là hay lắm chuyện lắm đấy . Cứ thấy để yên là lại cho nó loạn cả lên , dạo này đang bận nên chưa có thời gian dọn dạp nhiều mong mọi người giúp đỡ chút , để đỡ phải gọi là mất công " đánh lên " chẳng ai đọc được nhé . Thanks conhui nhé ( Hiền lắm rồi đấy ) g...g...g...
  2. xuongrong_nho86

    xuongrong_nho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... hôm nay chẳng hiểu nó làm thế là có ý gì nữa , bực cả mình , sao nó không nói thẳng ra cho mình đỡ phải suy nghĩ cơ chứ . hôm nay bế giảng , con gái phải mặc áo dài , đi lại khó khăn bỏ xừ , mình phải nhờ thằng tổ trưởng đến đón mình . Sáng sớm ngày ra , nhìn mặt nó sao mà hãm thế không biết , chẳng hiểu giận dỗi gì mình mà cả ngày hôm nay nó chẳng thèm nói năng với mình câu nào , cáu không thể chịu được . Con trai toàn lũ hâm hâm , khó hiểu thế không biết . như thằng dở hơi ý . Bực cả mình
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    He he .. khổ thân nhóc , chị chỉ dám mặc áo dài đúng 1 lần duy nhất đó là lễ bế giảng lớp 12 mặc áo dài lại pải đi guốc cao gót cho đúng với thể loại áo dài nữa chứ hic , cực hình cũng may là xong rồi nhìn các bé tung tăng đi bế giảng mà thấy thèm , mình vẫn pải đi học mới ức chứ

Chia sẻ trang này