1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai & Con gái : Những điều muốn nói !!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi truyenthuyetrong2003, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ khoá Topic này lại, lý do là phe con gái đã toàn thắng, không hề có một tiếng nói nào bênh vực bon con trai yếu đuối. Về nhà ngủ đi, đừng có kêu khóc vô ích, phụ nữ là thống soái muôn đời. Không có phụ nữ làm gì có đàn ông? Không có phụ nữ thì đàn ông lao động vì ai, chiến đấu vì ai, biết lấy ai mà yêu và có lý do gì để mà uống rượu...? Lúc ấy thử hỏi trên đời làm gì còn có những kẻ chán đời, chán sống, làm gì có chiến tranh và dĩ nhiên là không thể tồn tại tình yêu thương, do đó không có tình người, suy ra không có loài người... Kết luận là không có phụ nữ thì không có loài người! Đấy, cái thằng dở hơi nào lập ra Topic này, chưa có người dạy dỗ cho nên ngứa chân ngứa tay ngứa mồm có phải không, hử? Tát cho một cái bây giờ!
  2. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cái thằng dở hơi nào lập ra Topic này, chưa có người dạy dỗ cho nên ngứa chân ngứa tay ngứa mồm có phải không, hử? Tát cho một cái bây giờ!
    [/quote]
    ......................................................
    ê này congaichipheo.
    tôi yêu cầu bạn ăn nói cho lịch sự và dung từ cho đúng một chút nhé.
    bạn nói hơi quá lời và súc phạm đén người khác rồi đấy.
    tôi lập ra topic nay là để mọi người cùng đọc vui và tranh luận giữa nam và nữ. cuôc chiến tranh ơ đây là '''' cuộc chiến '''' về tình cảm. và bạn hãy đọc kĩ lại sem trong bài có lời nói nào là súc pham đến phái nữ không ??? và phương thức để tiến hành cuộc chiến trang ở đây là gì ? là làm cho đối phương phải yêu thưong minh hơn............
    Tôi không ngờ bạn lại có thể nói ra đươc nhưng lời như thê, bạn này trước khi sử dụng một từ nào để nói ra bạn hay suy nghĩ cho thật kĩ sem có súc phạm đến ai không nhé. và bạn hãy cân nhắc mõi khi bạn muốn nói đến sự " dậy dỗ "của một ai đó nghe không.
    nếu những bài viết không đạt yêu cầu tôi yêu cầu có thể xoá bài đó , nhưng trong diễn đàn tôi yêu cầu bạn cũng như tát cả những người khác không được súc phạm đến danh dự của người khác ......
    nhắn đến các mod : nếu các bạn thấy bài nào tui viết không đạt yêu cầu hay co vi phạm những quy định của diễn đàn các bạn cứ xoá tự nhiên dùm tui cái nhé .
    các bạn cứ làm đúng theo những quy định của diễn đàn và những điều cần thiết để diễn đàn hà giang một phong phú và tốt đẹp hơn.
    rất mong cho diễn đàn hà giang luôn luôn phát triển..........
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic, được mỗi lần này đùa một tí, bắt chước giọng đanh đá của anh Ngủ mơ xong bị người ta chửi một bài dài như tờ báo Nhân dân thế này đây. Mình cứ tưởng mỗi mình ngoa ngoắt thôi, té ra cái ông này cũng đanh đá cá cày không kém. Kể ra ông ấy mà biết rửa bát quét nhà thì mình bắt về làm chồng. He he... Làm con gái khổ thế, muốn nói câu gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, kẻo cho con trai nó bảo là cả vú lấp miệng em. Hic !
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HỰ hự, thảo nào mình cứ hắt xì hơi xùng xục như kiểu vợ mong về ăn cơm ý. Anh mà đánh đá? Chán cô. Anh làm gì đủ trình đanh đá giống cái chàng nửa váy nửa quần, nửa nạc nửa mỡ bệ nguyên văn cái xã luận báo nhân dân vào đây mà post bài thế kia. HỰ hự.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    he he xem ra iem đổi tên topic nài hợp lý quá còn giè nhờ
    Các bác có vấn đề gì bức xúc thì cứ vào đây,cơ mà phải đoàn kết nha

  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói,người phụ nữ trong bất cứ thời điểm nào cũng khổ(tất nhiên con trai cũng có cái khổ riêng)nhưng xét 1 cách toàn diện thì người phụ nữ vẫn là người cam chịu,luôn vì chồng vì con.................người ta vẫn thấy những hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ khi tan công sở thì phi như bay trên đường để đón con,đi chợ mua thức ăn,về đến nhà lại lao vào bếp nấu nướng,dọn dẹp rồi giặt quần áo..................những công việc không tên đó thử hỏi các đức ông chồng có biết - có hiểu - có thông cảm cho hay không?hay là tan công sở thì nghĩ ngay là làm cách nào phi đến quán bia để nhậu nhẹt cho nhanh nhất?rồi về nhà vắt chân lên ghế xem vô tuyến,đọc sách báo để vợ muốn nhảy múa trong bếp thế nào cũng được?rồi cho rằng : thế tôi là chồng hay cô là chồng?lấy vợ về để làm gì? hic hic đó là tình trạng phổ biến vẫn tồn tại trong XH,không phải ai cũng vậy(công nhận cũng có những người chồng rất mực yêu thương vợ con,có trách nhiệm với gia đình............) nhưng có những người chồng cũng đáng nên án..............đó là những người chồng,vậy còn người yêu thì sao?
    Có rất nhiều bạn trai coi người yêu như " vật sở hữu " của riêng mình,ích kỉ và cố chấp 1 cách quá đáng..................cái chính không phải là chúng ta moi móc những tính xấu của nhau(nam&nữ đều vậy thôi)nhưng chúng ta nên nhìn lại trong cách xử sự của mình,tất cả chỉ biết nói bằng 2 từ : giới hạn nếu tất cả ai cũng biết giới hạn của mọi việc thì sẽ tốt đẹp thôi mà !
    Hơ hơ cái phần vàng vàng trên anh tìm mãi trong thời điểm này không có...Tìm ở đâu đây có chữ vàng trên sẽ có chữ vàng duới...
    Mà thôi dẫu nam hay nữ đều có nỗi khổ riêng rồi....Lập cái box này là tạo thêm nỗi đau chung đấy....Xin các anh các chị các cô các bác các thể loạl các... Đừng bình luận nữa...
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hiểu chít liền ... !!!
  8. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Con Gai'' Theo Toi Nghi~
    Theo tôi con gái dê hơn vì:
    Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
    Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
    Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
    Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
    Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
    Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
    Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.
    Theo tôi con gái ác hơn vì:
    Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
    Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
    Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
    Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
    Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót
    Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
    " Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
    " Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
    " Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
    " Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
    " Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"
    Theo tôi con gái xấu hơn vì:
    Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
    Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
    Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
    Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
    Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ).
    Theo tôi con gái "bon chen" hơn vì:
    Chuẩn bị phản kích bài này ko thương tiếc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được phải ko các bạn
    --------------------------------------------------------------------------------
  9. nhungnhim82

    nhungnhim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ý kiến này hay nhất
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Con trai
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo chật giường
    Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào
    Lãng mạng thì bảo tào lao
    Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
    Khù khờ...thì bảo giai tơ
    Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây...
    Con gái
    Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
    Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
    Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
    Ban đêm nằm ngủ: ?oMình ơi, trả bài?
    Thẳng băng thì bảo sân bay
    Lớn quá thì phán: ?oMặt này, chúa dâm?
    Gầy thì chồng bảo cây tăm
    ?oPhì nhiêu ?othì ổng lầm bầm: ?oCái lu?
    Nhiều con bảo: ?oĐẻ như gà?
    Không con thì bảo: ?oTại bà không chăm?
    Đầu năm khấn nguyện lăm răm
    Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn.

Chia sẻ trang này