1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai , con gái ơi giúp sức !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Trai_tim_dau19, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con trai , con gái ơi giúp sức !!!!

    Hihihihi....Sao con trai , con gái cứ dựng lên những topic để tranh luận xem ai sở khanh ai chung tình, ai tốt ai xấu....Ai phụ bạc , ai thơ ơ mà không thử dựng lên một topic nói về những điều tốt đẹp hơn để cả hai phe cùng tiến bộ và hoàn thiện hơn nhỉ.
    Điều đầu tiên trong topic này mình xin đưa ra một vấn đề để các bạn đưa ra ý kiến trung thực nhất của mình ....Nào bắt đầu thôi:
    Khi yêu, khi tìm được nửa kia của mình rồi thi con trai cần điều gì ở con gái nhất và con gái cần điều gì ở con trai ????.....Lòng chung thuỷ??? hay sự vị tha, sự đồng điệu của cả 2 trái tim hay điều quan trọng nhất là cả 2 phải hiểu hết những suy nghĩ của nhau để con tim rung lên được những âm điệu yêu thương êm ái???
    Xin mời các bạn đưa ra ý kiến của mình .

    du giua cuoc doi co biet bao bong hinh...Nhung trai tim em chi co minh anh
  2. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự đồng cảm của hai trái tim , là sự chia sẻ giữa hai tâm hồn, là bản hoà tấu tuyệt vời giữa 1 người con trai và 1 người con gái... Tình yêu là một mặt trời mà người ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát và phán đoán, còn khi lao vào sẽ bị đốt cháy.... hic hic, lãng mạng quá, trong cái thời đại này mà lãng mạng như thế đúng là chỉ có nước đi uống rượu 1 mình. Chẹp, đó là lí do tại sao tôi hay uống ruợu
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  3. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, khi nó chưa gặp anh...Nó chẳng cần biết đến những gì người khác nghĩ về mình ...Nó có thể mặc kệ mọi thứ chỉ cần nó sống theo sở thích và làm những gì nó thấy đúng là được. Tình yêu đối với nó cũng vậy....Nó chẳng có một định nghĩa cụ thể nào về tình yêu. Nó chưa gặp người con trai nào để làm trái tim nó rung động thực sự. Thế lên mỗi khi đọc được cái gì đó liên quan đến vấn đề này đều làm nó tò mò muốn khám phá....Đã biết bao lần nó tự hỏi lòng đã có điều gì làm nó rung động chưa nhỉ???. Câu trả lời lúc nào cũng là dấu chấm hỏi chưa có lời giải đáp.....Có lễ vì điều này mà khi anh đến , thổi vào nó làn gió tình yêu mới mẻ, đam mê, khát khao , bồng bột và khờ khạo làm nó ngờ nghệch run rẩy tìm định nghĩa một tình yêu....
    Nó yêu anh bằng tất cả sự quan tâm, sự tôn trọng mà nó dành cho anh ....Còn bảo yêu phải làm gì nữa thì nó chịu.....Chẳng rõ. Bản chất của nó là người thiên về tình cảm. Trái tim nó cũng yếu ớt sợ sự tổn thương mà ai đó lỡ tay mang lại, sợ sự yêu là cho tất cả của nó sẽ làm hại chính bản thân nó. Nhưng con người nó là vậy .....đã không yêu thì thôi còn khi đã yêu ai là sẽ yêu hết mình, yêu và hi sinh tất cả.....Bao điều như sự sắp xếp từ lâu trong con người nó đã dần dần tan biến khi nó gặp và yêu anh với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nó cũng chẳng thể lí giả được vì sao nó lại yêu anh....Tình yêu dành cho anh lớn dần theo ngày tháng anh và nó xa nhau. Xa nhau lên nó cần biết bao một niềm tin vững chắc cho cả nó và anh. Bây giờ nó đã hiểu chỉ yêu thôi chưa đủ ...Ma điều cần nhất đối với tình yêu, đối với nó là sự quan tâm hết mình với người yêu, sự chăm sóc cho nhau cũng quan trọng biết bao nhiêu.Giá mà người nó yêu hiểu nó , chịu tìm hiểu sâu xa nhưng suy nghĩ của nó thì tốt biết bao nhiêu........
    Gắn bó_ yêu thương_quan tâm_chia sẻ_hiểu nhưng suy nghĩ của nhau mới là những yếu tố để có một tình yêu bền vững và sâu sắc
    du giua cuoc doi co biet bao bong hinh...Nhung trai tim em chi co minh anh

Chia sẻ trang này