1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai con gái!Sao con trai sướng thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hohoanh, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    con trai con gái!Sao con trai sướng thế nhỉ?

    Tại sao giữa con trai và con gái lại có nhìu điều khác nhau nhỉ?Ngoài NST là XY....
    Ngày xưa con trai có 3 thê 7 thiếp còn con gái chỉ có một chồng ,con trai được ngao du thiên hạ còn con gái du dú xó nhà .Thật là bất công ! Tại sao con trai lại có nhìu quyền lợi hơn con gái ?Có phải con gái ko giỏi , con gái ko thông minh , hay vì con gái ko khoẻ mạnh ....Tất ca đều ko đúng .Nguyên nhân vì con gái mang NST XX
    Đến cả thời nay _khi mừ nam nữ bình đẳng_ thì con trai vẫn có nhìu quyền lợi hơn! Tại sao vậy nhỉ?
    Con trai có quyền bá vai con gái nhưng con gái thì ko.Con trai co quyền mặc theo ý mình thích , ăn j cũng ok còn con gái thì bị hạn chế thậm chí là CẤM.Làm con gái sướng thì ít mừ trách nhiệm thì nhìu wá!Cứ lấy các bà mẹ vĩ đại ra làm ví dụ là rõ nhứt....Trơi ah!sao con gái lại khổ thế nhỉ?
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Cứ cho cô đeo lủng là lủng lẳng trên mình 1 quả dưa và hai hòn bi cả đời xem cô có còn thấy sướng nữa ko?
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Con trai có quyền bá vai con gái nhưng con gái thì ko.
    --> Con gái có quyền tát đứa con trai bá vai mình. Con trai dù bị bà nào vừa đen vừa béo vừa xấu cỡ mấy bá vai cũng không dám tát
    --> Con gái có quyền nắm tay, ôm, thậm chí hun bạn gái mình, mọi người cũng cho là bình thường. Con trai mà nắm tay nhau lập tức bị coi là gay (có 1 topic bàn về vấn đề này bên Thảo luận đấy)
    Con trai co quyền mặc theo ý mình thích , ăn j cũng ok còn con gái thì bị hạn chế thậm chí là CẤM.
    --> Con gái có quyền mặc đồ nam, 1 em gái mặc quần bò rách, áo rộng thùng thình, mũ lưỡi trai đội ngược sẽ được nhìn là cá tính. Con trai chỉ có thể mặc đồ nam, 1 anh giai mặc váy mà không phải người Scotlen thì... =))
    Làm con gái sướng thì ít mừ trách nhiệm thì nhìu wá!
    --> sướng về cái gì hả bạn
    Trơi ah!sao con gái lại khổ thế nhỉ?
    heheh uh, tớ cũng thích làm con trai hơn
  4. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ý thứ nhất , theo tớ thì thời nay chuyện ăn mặc của con trai , con gái đã khác , thậm chí đảo ngược hoàn toàn so với những gì bạn nghĩ Hồi nhỏ tớ hay cởi trần , mặc quần đùi chạy lon ton khắp nơi , bọn con gái cùng tuổi với mình khi đó ăn mặc rất là nề nếp . Khi lớn lên thì ngược lại hoàn toàn , ra đường lần nào mình cũng ăn mặc rất gọn gàng tử tế , còn các em gái ngày xưa bây giờ lại mặc những thứ thậm chí còn ngắn hơn cả những gì hồi nhỏ mình đã từng mặc
    Nói chung thời thế đã đổi thay , nhưng mình chẳng lấy đó làm phiền đâu , khuyến khích chị em ăn mặc như thế , bis BIS ...
  5. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Về mặt sinh học thì câu này không đúng lắm Nhưng về mặt xã hội học thì chính xác
  6. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp nhau, gà phải mở miệng làm quen, xin xỏ số điện thoại rồi nhắn tin gọi điện ngày tốn hết cả lương, trong khi cáo chỉ cần khoá máy là gà lo lắng. Sao lại thế nhỉ?
    Hai tuần sau, đi ăn chè uống nước, gà phải trả tiền mà mặt vẫn phải tươi cười còn cáo miệng giả vờ áy náy nhưng lòng thì đắc chí. Sao vậy kìa?
    Sau hai tháng, gà phải tìm cách tỉnh tò, lúng túng như gà mắc tóc. Trong khi cáo phởn chí giả vờ không hiểu. Sao lại như vậy?
    Ba tháng sau, đi chơi đường xa, gà phải cầm cương ngựa gồng mình chịu mưa sa gió rét để cáo ôm eo rúc rích dấu tay vào túi áo khoác. Sao ngược đời thế?
    Sau một năm, trong đám cuới gà và cáo, gà phải cụng beer đáp lễ tả tơi trong khi cáo tha hồ lườm nguýt ngắt hông gà bầm tím. Trời không công bằng !
    Trong đêm tân hôn, abcd-xyzt ... (đoạn này biết trước sẽ bị kiểm duyệt nên thay bằng mật mã). Thật khổ cho gà !
    Sau tuần trăng mật, các ông chồng gà phải mang trọng trách nuôi gia đình nhỏ, bạn nhậu bỏ bê, rược chè hạn chế trong khi các bà vợ cáo vẫn đàn đúm tụ tập hóng hót chuyện đời. Sao lại bất công thế?
    Cuối cùng, tại sao gà lúc nào cũng phải dùng hết sức chứng minh mình là cáo, còn cáo thì lại chỉ cần chớp mắt là biến thành gà ngây thơ.
    Kiếp sau xin chớ làm gà
    Làm hồ ly đứng giữa nhà mà la.​
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    chết mất với cái bác này.
    Tuy hơi bậy bậy nhưng mà rất đúng. Đồng ý với bác.
    Gái hay trai thì cũng có bổn phận, sướng khổ riêng, không thể tị nạnh thế được.
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    He he, làm con trai thích nhất là được tán gái
    Đó là điều nằm mơ cũng không thể có được của con gái, trừ les
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Dở hơi biết bơi.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cực kỳ tâm đắc ý kiến này tớ vẫn luôn tự bảo, giá mình là giai, mình sẽ đi tán đi kua gái cho sướng =))

Chia sẻ trang này