1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai con gái!Sao con trai sướng thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hohoanh, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Uhm đổi đi ...chị à!Có người mún đổi thì...tội j hok đổi nhở?^^!
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không thành vấn đề, tối nay có vụ sinh nhật,cậu đi ể bị chuốc thay tớ, còn cậu có cô bạn nào rảnh tối muốn đi uống caffee tâm sự thì bảo tớ .. đi thay ^_ ^
    @socola: cấm bon chen!con gái gì mà cứ.. như con trai í
  3. Air_Force_One

    Air_Force_One Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con gái khổ thật
    Khổ như các cô người mẫu chân dài ý nhỉ
  4. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ok luôn.
    Tớ mê uống rượu lắm, lâu lắm rùi chả biết chuốc chiếc là gì, nghe mà thèm.
    Chả là đứa bạn thân nhất của tớ hẹn hôm nay kể cho tớ nghe về anh bạn trai mới của nó, hai người mới yêu nhau, nghe nói mới mà mặn mà lắm, có chuyện vui gì là nó cấm có giữ được, kể hết cho tớ đấy.
    Tối nay cậu cố gắng thay tớ nghe nó kể về nó và anh ấy nhá.
    Nhớ cụ thể vào về còn kể lại cho tớ đấy nghe chưa.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích làm con trai
    Nhưng tớ... cũng thích con trai
    Đổi giới tính xong sợ tớ thành gay mất há há
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế thì .. làm con gái khổ nhờ!
    Mà nói thế chứng tỏ.. cậu với bạn cậu buôn thì .. cứ gọi là!!
    Sợ, may mà mình không yêu cô ấy, không cô ấy lại kể hết cho mọi người cái .. trứng cá mới nổi của mình ^_^ cậu có thế không?(hỏi dò)
    Tớ đứng ra cho cậu thích trước nhé
    bao giờ chán thì chuyển giới tính!!
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    đứng ra đâu cơ
    btw search ra ai/cái gì chưa? (cái này hồi học văn, người ta không gọi là lạc đề mà gọi là... liên tưởng heheh)
  8. vampiremiyu

    vampiremiyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ cũng thích làm con trai lắm ^ ^. Ở độ tuổi đấy ý thức về giới chưa cao, khi thấy bọn con trai được làm những việc mà mình không được làm thì tớ thấy ấm ức không chiu được. Thậm chí bây giờ vẫn vậy, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi !
    Nhưng nếu ai hỏi tớ thích làm con trai hay con gái, thì tớ vẫn thích làm con gái hơn, thơm tho, mềm mại và dịu dàng như nhung ấy. Bọn con trai là ... phái xấu, lại còn hôi nữa chứ, hay ho gì mà ham!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy là sự khác nhau jữa con trai với con gái đấy.Ko phải chỉ có thế đâu mà con gái còn khổ hơn con trai rất nhìu ý.Về sau sinh con trai thì mình sẽ thấy vui nhất vì đầu tiên là sướng cho nó đã.Con gái phải chịu nhìu thứ,mà phải chịu chứ cấm ko đc cãi.Nếu yêu nhìu ng` thì bảo loại lăng nhăng con gái vớ vẩn nhưng nếu con zai như thế lại đc gọi là đào hoa.Muôn đời vẫn thế rùi,con gái là phải chịu hi sinh.hix hix!
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    - Mỗi lần trốn vợ đi nhậu phải tìm đủ trăm phương ngàn kế đối phó , căn giời căn giấc đàng hoàng ,trong khi vợ chỉ buông mỗi câu : Em đi mua sắm ! Thế là đi cả ngày với mấy cô bạn rỗi hơi .
    - Vợ chồng đang chở nhau đi chơi,tự dưng vợ rối rít : Dừng xe,dừng xe . Thì ra gặp thằng bạn cũ hồi phổ thông . Thế là toi mất cả tiếng đồng hồ nghe " chúng nó " ba hoa . Mình gặp bạn gái cùng học từ lớp 1 cũng phải lờ đi giả vờ không nhìn thấy
    - Lần nào đi uống rượu về cũng bị đay nghiến,cấu véo đủ thứ . Đêm vẫn phải "trả bài" bình thường . Còn lần nào vợ đi liên hoan về lỡ quá chén thì được lo lắng đủ thứ , bóp chân bóp cẳng ... nhưng đến lúc ngủ thì ... Anh ra kia nằm đi . em mệt !
    - Ra đường : Ối anh kia trông đẹp trai thế . Y chang Bi Rain !
    Mình mà khen : Con bé kia hay nhỉ ? Ối , chỉ nghĩ đến đã sợ rồi
    Còn nhiều nhiều lắm !

Chia sẻ trang này