1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai con gái!Sao con trai sướng thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hohoanh, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Thế tớ nằm dưới, bạn nằm trên vậy ai sướng hơn ai nhể
  2. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này đúng phết...Nhất là đúng với mình Vứa break up xong...Cảm tưởng như tin con trai rất khó. Có mấy vấn đề đặt ra như thế này nhé:
    - tại sao con trai có thể cưới vợ dễ dàng sau khi divorce còn con gái thì ko?
    - tại sao con gái luôn phải gắn với cái gọi là thiên chức: làm mẹ làm vợ và thế là các chức cao thường rơi vào tay con trai mặc dù ko phải là con gái thiếu khả năng.
    - có phải con trai người nào cũng giống nhau: sẵn sàng tìm kiếm nguồn
    vui mới, sẵn sàng have *** ngay cả khi đang có ng yêu nếu chắc chắn là nàng ấy ko biết.
    Hic, cứ coi như là xả stress vậy...Có thể là vì mình chưa gặp ng con trai nào khiến mình ko thất vọng
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cứ ước thể chứ làm một ngày là chán ngay.
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Thử một lần đi, bạn sẽ biết ngay mà
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đừng ước! ^^
  6. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ai nghe chiện ngoáy mũi chưa nhở
    thế khi ngứa mùi, bà ngoáy thì cái tay sướng hay cái mũi bà sướng
  7. tuan45th2

    tuan45th2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao có người lại thắc mắc dở hơi vậy nhỉ .Côn nào thì cũng là người mà
  8. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa cực đoan hồi giáo.
  9. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng chế độ Mẫu hệ là con gái làm chủ gia đình chứ đâu phải.....Nói chuyện này lại càng thấy rõ con trai sung sướng thế nào
    Ngày xưa con trai kém cỏi hơn con gái trong lĩnh vực wản lí Có thể bây giờ con trai tiến bộ hơn nhưng vẫn ko thể vượt wa được giai đoạn trước.Thế mà tại sao quyền lợi lại thuộc về con trai nhìu hơn nhỉ?
    Lại là ngày xưa ,con gái làm chủ gia đình thì 2 giới bình đẳng con trai săn bắt còn con gái hái lượm ,ngoài ra con gái còn phải đảm nhiệm công việc chăm sóc chồng con, nhà cửa Còn khi con trai làm chủ thì ôi thôi ...mặc dù công việc nội trợ và làm công sở cũng vất chẳng kém j nhau thế mà...đã thế bây giờ con gái cũng làm những việc đó như con trai đấy chứ
    Con trai còn tự cho mình cái quyền bắt vợ phải đẻ con trai trong khi đấy là chuyện của mấy người ...Nói tóm lại là rất nhìu chuyện mừ kể ra em rất là bức xúc
  10. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ở đạo hồi cấm ăn thịt lợn ( hay thịt bò cũng ko nhớ rõ lắm)con trai vi phạm thì bị phạt tiền còn con gái thì bị hành hạ về danh phẩmThật là bất công!Còn ở đạo Ấn con gái ra ngoài đường phải che kín mặt mũi dù trời nóng 37_38 độThật vô lí!Nếu mà vi phạm thì bị coi là ko giữ trọn danh phẩm Ko thể chịu nổi!

Chia sẻ trang này