1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai - Con Gái và những câu hỏi quái chiêu ..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhocVet, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Con Trai - Con Gái và những câu hỏi quái chiêu ..

    Con Trai - con Gái với những chuyện thắc mắc xung quanh hai thái cực này tưởng chừng nhỏ mà không nhỏ , tôi lập topic này để mọi người có thể giải đáp những thắc mắc , những câu hỏi quái chiêu mà hai phe dành cho nhau .

    Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra cho các bạn là : " Nếu được sống lại lần nữa bạn sẽ chọn để trở thành con trai hay con gái ? " và " Làm con gái có lợi thế hơn hay con trai có lợi thế hơn ? "


     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì mà được sống lại lần nữa mà chọn cho mệt xác .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thôi anh cứ trả lời câu hỏi của em như sau . Viễn tưởng anh có thể sống lại lần nữa sau đi đã ra đi anh vẫn muốn làm con trai hơn làm con trai sướng hơn nhiều chẳng lo nghĩ gì . Chứ làm con gái khổ lắm nhất là có một chuyện anh ngại không nói ra nhưng ai cũng biết . Rồi lại còn chuyện sau khi lập gia đình đến khi có quả bầu quả bí đau đẻ cha me ơi mới có tưởng tuợng mà đã chết khiếp rồi .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  4. lienthanhquyet

    lienthanhquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con gái cũng có cái lợi chứ bộ, được nhiều anh mời ăn kem miễn phí hoài hoài cho đến khi lên xe hoa
    Nếu được sống lại lần hai, tui phải đòi hỏi là làm con gái đẹp cơ, chứ xấu thì tui làm con trai hay hơn
    Mọi sự cố gắng đều có thưởng!
    lienthanhquyet@yahoo.com
  5. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn làm một cái cây !
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lienthanhquyet nói cũng đúng đấy ! làm con gái có nhiều cái lợi lắm ! Nhất lại là con gái xinh , được ưu đãi đủ thứ nè , lại có biết bao ngày lễ tết dành riêng cho con gái nữa , con gái là pái đẹp được nhường nhịn , che chở , làm con gái thì có quyền thay đổi kiểu quần áo liên tục mà không sợ bị kêu ca , con trai thử như vậy xem ? không bị nói mới là lạ đó . Là con gái thì có thể ngồi túm tụm buôn dưa lê về đủ thứ chuyện và ăn quà vặt thường xuyên vì những biệt danh ăn quà vặt và buôn dưa lê mọi người đều đặt cho con gái cả rồi ! Con trai thử như thế xem ? sẽ bị gọi là con gái ngay .. vân vân và vân vân những cái hay khi làm con gái . Tôi mới chỉ nêu ra một số ít trên thôi ! bạn nữ nào còn dẫn chứng xin mời đưa ra nốt để cho các boy tâm phục khẩu phục .
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  7. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng phân biệt con gái con trai vì mỗi một giới tính có một cái lợi của nó . Ví dụ nhỏ như thế này :
    Dì tôi, ngày xưa nổi tiếng là khá xinh . Xinh đến mức bà cùng dì đi ra ngoài đường là không bao giờ phải mất tiền vé cả .
    Tuy nhiên điện đóm trong nhà và việc kiếm tiền lại là bố tôi cùng các cậu đảm nhiệm .
    Thế mới biết , con nào thì là con, cũng có một ưu thế riêng chẳng biết đâu mà so sánh được . Hình như ông trời rất công bằng , nên mới phân chia rõ ràng tính cách và sở trường của nam nữ, nên chẳng có con nào là hơn con nào cả !
    các bạn đừng nhìn cuộc đời một cách thiên lệch thế !

Chia sẻ trang này