1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai , con gái

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi xitrum83, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Con trai , con gái

    Con trai , con gái có vô số điểm khác nhau , thử " bình loạn " xem nha :

    -Người ta nói rằng con gái thường theo ba nhiều hơn theo mẹ , còn con trai theo ai hơn ?

    -Khi tình yêu tan vỡ , con gái thường buồn nhiều hơn , trỡ nên khép kín hơn ? Và lúc đó dường như cả 2 phía điều không muốn ai hỏi đến (?) , vậy trong trường hợp này việc san sẻ , hỏi han để tìm cách an ủi có phù hợp không ?

    -Đối với con trai , sự nghiệp là hàng đầu ? Còn con gái ?

    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Con trai - con gái - nhiều điểm khác nhau nhưng rất khớp nhau. HEHE
    Vd: Con gái thích có đuôi - Con trai thích làm đuôi
    HIỆP SĨ LỢN
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thâm thật đấy
    Cantona
  4. riengchicoanh

    riengchicoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hổng có con gái trên đời này, con trai ế dzợ,ế bồ ,còn hổng có con dzai trên đời này thì cuộc đời sướng gì bằng . Con trai là rắc rối của mọi vấn đề của con gái
    Ai bảo anh xấu? Thưa, là em đấy ạ.
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    CHưa biết ai rắc rối hơn ai nhá .Nếu ko có con trai trên đời thì con gái nũng nịu với ai bây giờ ??
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì không thiên vị, nên sẽ thương hết cả ba lẫn mẹ, không như con gái.
    Khi con trai thất tình, hắn ta sẽ nhớ mãi nó, nhưng rùi sẽ bỏ qua và bắt đầu 1 cuộc tình mới mà vẫn luôn nhớ hoài cuộc tình cũ, không như con gái, và rất muốn có 1 ai đó cảm thông và an ủi
    và con trai thì luôn luôn coi trọng sự nghiệp hơn. Thằng nào chưa có sự nghiệp mà lấy dzợ thì thằng đó là thằng đào mỏ!
    Chưa hết, con gái thích có đuôi, nhưng con trai hổng thích làm đuôi, chỉ thằng nào dại gái mới làm đuôi thui!!!
    Hehehehe
    Làm quân tử thi phải đường đường chính chính...
    Có ai theo học nghề không cần làm đuôi mà vẫn có bồ thì đăng ký BSG@ nhé.
    Cho các nàng xanh mặt thử coi
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu dzí... ấy chà!!!
  7. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải đổi tên topic là "chiến tranh giữa con trai và con gái"
    Thứ hai thì nói tới vấn đề chính heeee : Bây giờ chúng ta hãy cho con gái tất cả mọi thứ đi nhé. Nào là giỏi này, khoẻ mạnh này gan lỳ này... tất cả mọi thứ. Vậy họ giỏi thế thì tại sao lại có anh em con trai nhỉ, đó là vì chị em con gái cần phải có anh em con trai mới có thể sống được heee
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì HÃY COI : CON GÁI GIỐNG NHƯ CON TRAI ĐI.
    hết chuyện !


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi em đã ế.....
    2.8 1024 533 120SATA 7200 19DF 128RadPro 5.1CreInsPlatinium
  10. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "Khi tình yêu tan vỡ , con gái thường buồn nhiều hơn , trỡ nên khép kín hơn ? Và lúc đó dường như cả 2 phía điều không muốn ai hỏi đến (?) , vậy trong trường hợp này việc san sẻ , hỏi han để tìm cách an ủi có phù hợp không ?"-I don''t believe it.->Điều này chứng tỏ xitrum chưa bao giờ thất tình!
    "và con trai thì luôn luôn coi trọng sự nghiệp hơn. Thằng nào chưa có sự nghiệp mà lấy dzợ thì thằng đó là thằng đào mỏ!" Xin lỗi nhé, ông chỉ đúng 50% thôi, còn cái vế đằng sau chứng tỏ ông không tin vào 1 tình yêu đích thực! Với lại ông cho rằng con gái trên cõi đời này ai cũng đủ khả năng để con trai đào mỏ hay sao-Never chỉ có 5% thôi?!Đừng có vơ đũa cà nắm như thế chứ!!!

Chia sẻ trang này