1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai - Con Gái

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi Speed_M, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Con Trai - Con Gái

    Bà con mình ơi, vào đây công khai những gì mình nghĩ về phe kia đi. Cuộc chiến con trai con gái bắt đầu!!!

    Mở đầu tôi xin nói xấu con gái đây. Ai kô muốn đọc thì nhắm mắt lại!

    Đối thoại giữa chúa Trời và Adam:

    Adam: Trình đấng tối cao vĩ đại, vạn tạ ơn ngài đã tạo ra con, cho con Trái đất để sống, cho chim muông để ăn, cho cỏ cây để che mưa nắng. Cảm ơn ngài đã ban cho ngọn lửa để con ngưòi trở thành bá chủ trần gian. Nhưng con muốn hỏi ngài một số câu mà lòng con vẫn thắc mắc từ mấy triệu năm nay mà kô dám tỏ cùng ai...
    God: You?Tre welcome. Con cứ hỏi...
    Adam: Tại sao ngài lại sáng tạo ra Eva để làm chi vậy?
    God: Ô hay, anh này kì ghê, ta sáng tạo ra Eva để... à ừm (tay sột soạt giở cuốn Lý thuyết sáng tạo con người) anh có bạn đồng hành trên mặt đất, cùng chia sẻ hạnh phúc và nỗi buồn, để con ngưòi biết thế nào là mật ngọt tình yêu...
    Adam: Ngài thật lo lắng cho con quá. Thế nhưng tại sao tai Eva to vậy?
    God: Ờ thì để nghe lén chuyện hành xóm, ngồi lê đôi mách đc tốt hơn! Khỏi tốn tiền mua báo nghe con...
    Adam: Tại sao tay Eva dài vậy?
    God: Để ăn hàng nhanh hơn và khoẻ hơn, đỡ tốn cơm nhà ấy mà
    Adam: Sao miệng Eva to thế?
    God: Để cãi nhau hàng tôm hàng cá, nói dối như cuội, đánh chồng chửi con tốt hơn. Đỡ tốn tiền mua TV radio nghe nhạc mà con.
    Adam: Sao mắt Eva lớn thế?
    God: Để liếc yêu con mới lúc ban đầu, để lườm nguýt con lúc mới cưới và trợn mắt răn đe con sau này.
    Adam: Thế này thì chỉ còn nứơc cảm ơn Ngài đã ban cho con một món quà tuyệt diệu, con muốn gửi trả lại cho Ngài có đc kô ạ?
    God: Ấy chết, đâu đc con ơi, ta đã lắm chuyện phiền não lắm rồi. Vả lại Eva làm từ mảnh xưong sừon của con, con kô cách nào chối bỏ đc nàng đâu, đó là quà tặng (lẩm bẩm một mình: thảm hoạ cũng chưa biết chừng) mà nhân loại phải gánh đến cuối cuộc đời...
    Adam buồn bã cúi đầu ...
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    cái này là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây,xì pít cứ thử một ngày ko có con gái xem,có khóc thét lên không,bây giờ thì lại còn ngồi đó mà nói xấu con gái nữa chứ
  3. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Zẫn hông hỉu xì pít ấy là trai hay gái ấy nhở
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất:Con trai không thể sống một mình trên thế gian này
    Thứ hai:Không có phụ nữa thì lấy đâu ra lắm dân số thế này
    Thứ ba:Con trai là chúa ở dơ,chẳng biết tự lo cho thân mình,không có cánh phụ nữ thì ai dọn dẹp cho con trai hả?
    Thứ tư:Con trai vẫn thường kêu ai là "mẹ" ?Người đó cũng là phụ nữ đấy
    thứ.......
    Túm lại,con gái hay phụ nữ đều quan trọng,không thể oán trách rằng sao thượng đế tạo ra con gái cả.Họ tạo ra cũng là đều có chủ đích cho thế giới thêm sinh động thôi,chứ trái đất chỉ con trai không thì...chán phèo.
  5. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    xì pít thấy bài mèo post xong xúc động quá,ngất rồi nên chẳng nói năng gì được cả
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách để chết mà,sao lại chọn cách chọt ổ kiến lửa để bị cắn chết thế này chứ,dại hết chỗ nói
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thượng Đế hối tiếc vì đã lỡ tạo ra người đàn ông, nhưng ko bao h hối tiếc vì đã tạo ra người đàn bà
    Malherbe
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Euh, chỉ có đàn bà thì liệu có tạo ra thế giới không nhỉ hỡi những chiếc xương sườn? Ai là anh, cha, chú của những người xuất phát từ những chiếc xương sườn?
  9. unruly_vn

    unruly_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà là phần thưởng dành cho những người đàn ông dũng cảm,nhưng....hình như bây giờ không có đàn ông dũng cảm chỉ toàn thấy chị em dũng cảm thôi.Kekekekek có lẽ phải đổi ngược lại rồi==>>Đàn ông là phần thưởng......
    Giá trị xã hội bị đảo lộn hết cả chẳng biết đâu mà lần
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bây giơ? cứ thư? mô? xe? một ngươ?i đa?n ông ra,lấy đi một mâ?u xương sươ?ng cu?a họ,coi thư? có ngươ?i na?o tạo được một ngươ?i phụ nưf hông.Khi đó thi? me?o mới tin la? phụ nưf được tạo ra bơ?i chiếc xương sươ?n thứ 8 hay thứ 7 gi? đó cu?a đa?n ông.

Chia sẻ trang này