1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai .....con gái...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi qo_op_q, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Hì hì, cho anh xin lỗi qo_op_q nhé nếu như anh động chạm đến ai đó, cái tính thật thà xưa nay vẫn thế mà. Nhưng trứơc sau quan điểm về cái đẹp đều theo tiêu chuẩn của thiên hạ mà, cái gì xấu thì loại bỏ, tất nhiên nếu không loại bỏ được thì phương pháp tốt nhất là cố gắng đi tìm cái đẹp ( nhất là phụ nữ )
  2. qo_op_q

    qo_op_q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quái, tìm mãi trong google.com mà chẳng thấy cái tiêu chuẩn này ở đâu cả. Bọn google dạo này làm ăn chán thật
    Cái tiêu chuẩn của thiên hạ ( hehe chẳng biết của thiên hạ hay của honglanx nhỉ ) to thế mà ai giấu đi đâu ko bít đc
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Định chả tham gia vì quá bận, nhưng thấy chú en-mô-rô nhắc nhở nên cũng làm chân bình tí
    Đây là quan niệm rộng, không có chuẩn mực tuyệt đối, thế nên mỗi người có một góc nhìn riêng, phù hợp với môi trường sống của mình. Điều này chẳng lạ và nếu ai đó có trái chính kiến vs bạn mình thì xin đừng... cáu
    qo_op_q có câu hỏi khó đấy nếu muốn một câu trả lời thấu đáo. Tuy nhiên, _anh_yeu xin có vài suy nghĩ thế này:
    - Ai bảo không thích và không yêu cái đẹp thì người đó đã tự lừa dối mình. Vì cái đẹp là một trong 3 tiêu chí Chân - Thiện - Mỹ mà nhân loại luôn phấn đấu để vươn tới. Tất nhiên, đẹp ở đây là đẹp về nội dung và đẹp về hình thức. Cái đẹp hình thức cần lắm chứ, nó như một "ngọn cờ" để cho các nhà văn, nhà thơ, nhà nghệ thuật hướng tới trong sự nghiệp sáng tạo của mình. Không có nó, không hiểu xã hội chúng ta hiện tại có những gì trong kho tàng văn hóa của mỗi dân tộc? Từ dân gian đến hiện đại, cái đẹp hình thức luôn là một biểu tượng dành cho chị em. Không phải đương nhiên mà chị em lại được liệt vào là phái đẹp. Nói đến cái đẹp, mỗi dân tộc có những khái niệm khác nhau, tuy không khu biệt song nó có bản sắc riêng. Quay về hiện tại, nếu chú nào đi với một em xấu hoắc mà lại "vênh mặt với đời là: này hãy nhìn tao này, nàng là của tao đấy hehe" thì sự thiển cận này còn bi đát hơn cái thiển cận mà qo_op_q đưa ra. Nói chung là vẻ đẹp hình thức có một chỗ đứng vững chắc, không ai có thể phủ nhận nó. Người có nhìn nhận đúng về vẻ đẹp hình thức là người có trình độ thẩm mỹ nhất định.
    - Chuyển sang vẻ đẹp nội tâm. Tôi tin chắc rằng 100% những người chiếu cố đôi mắt của mình vào bài viết này, không ai có thể yêu một... manơcanh! Đó là điều khẳng định. Bởi vẻ đẹp hình thức chỉ được tôn vinh và đặt đúng vị trí sang trọng của nó khi chúng ta có đầy đủ nhận thức về vẻ đẹp tâm hồn. Những tâm hồn đẹp sẽ làm cho vẻ đẹp đích thực được ... lên chân kính Và một điều khó nhất trong lĩnh vực này là làm sao để có một vẻ đẹp nội tâm cũng như thể hiện cái đẹp đó thế nào. Cái này chính là văn hóa của từng nhóm người khác nhau, trong từng điều kiện sống khác nhau.
    Bây giờ, xin được đi vào trả lời câu hỏi của bạn qo_op_q. À, trước khi trả lời, xin nói thêm với bạn rằng, nếu chỉ trông mong vào "Cái phần nội tâm ý, mới là vẻ đẹp thực chất của ng` phụ nữ cơ " thì cũng không đầy đủ và hơi... thiển cận, thiếu thực tế. Bạn hình dung xem một người con gái có tâm hồn trong sáng, nết na, thùy mị... nhưng lại không bao giờ có ý thức chăm sóc vẻ đẹp bề ngoài cho mình (kể cả những người chẳng có gì để chăm sóc) thì thiên hạ sẽ lắc đầu quầy quậy và sẽ có ngay nhận xét đầu tiên là "cô này vụng về lắm". Và như thế, nhận xét này sẽ lại dành cho phần "nội tâm ý". Chắc bạn hiểu ý tôi khi nói về mối quan hệ giữa hai vẻ đẹp chúng ta đang nói tới!
    "nếu cậu yêu vẻ ngoài của các girl thôi thì khi họ về già, da nhăn nheo, răng rụng mất 1 nửa, mắt thì sụp xuống ( hehe đâu còn nữa đôi mắt bồ câu, đâu còn nữa làn da hồng hào, đâu còn nữa hàm răng trắng quá nhìn ko ra) thì cậu sẽ làm gì ?" ---> Làm gì hả? Lúc đó anh em chúng tôi cũng chẳng còn cái tráng kiện, sôi nổi của thanh niên nữa, cũng không còn đánh giá cái vẻ đẹp bề ngoài cao hơn "nội dung ý" nữa. Nếu có thì cũng chỉ còn là tâm tưởng, chứ tôi tin chắc chỉ khoảng 5% trong số anh em ở đây ... quá date
    Đến lúc đó mà bà cụ thân sinh ra các con tôi vẫn "mắt bồ câu rất buồn" thì quả là bi kịch cuộc đời mà thôi.
  4. qo_op_q

    qo_op_q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    clap clap ....nếu mà anh _ yếu sống và nghĩ như anh yêu nói ..... thì người nào mà là vợ (ng` iu) của anh_ yếu hehe thì thật là may mắn [r2)
    còn nếu mà ......thì.......
    trên đời có nhiều kiểu con trai nhưng tựu chung lại thì là 3 loại chính ( theo thiển cận của qo_op_q) : Loại tử tế, loại ko ra gì và loại ko tử tế ( loại này rất phong phú đa dạng có thể chia làm nhiều nhánh nhỏ hơn - sở khanh là 1trong số đó)
    Về loại tử tế -> gặp gái xinh-> rung động-> cưa từ từ -> càng cưa càng thích
    + đổ : ko có gì để nói
    + ko đổ -> từ bỏ (thôi kệ e, e bỏ a là e ko có mắt nhìn ng`.....cứ iu thằng # đi rồi sẽ thấy thằng này tử tế .....mày bỏ tao rồi mày sẽ phải hối hận con ạ-chì chiết......trên đời này thiếu gì gái đẹp, mày tưởng mày ngon lắm hở..... ..............buồn......................nhớ.................................. .......quên..............................................
  5. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Tóm lại một cô vợ đẹp và túi tiền đầy là tiêu chí hàng đầu của người thành đạt, cái này thì ko ai phản đối đâu. Hic hic, mình sẽ bắt đầu thế nào đây để thành đạt
  6. qo_op_q

    qo_op_q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đấy chắc là tiêu chí của honglanx thui có vợ đẹp thì như ngồi trên đống lửa, mắt lúc nào cũng đảo điên xem zợ iu có ngoại tình hay có thằng nào tán tỉnh ko còn nếu có túi tiền đầy thì lại ước túi tiền to hơn hay là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị mất cắp
  7. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ ra đường, cũng hay ngắm các chị em da trắng tóc dài lắm. đặc biệt là chị nào thuộc típ người "chân dài" thì... chẹp chẹp... tuyệt, mà còn mĩ mãn nữa nếu các chị ấy thuộc giới "nghèo khổ" ( tức là nhà không trồng được vải, tiết kiệm tối đa vải )

    Đấy là con gái, còn mấy "nhóc" trai thì,,, biết đánh giá thế nào nhỉ, các nhóc manly thì hình như không nhiều cho lắm, nên "đành" ngắm các "nhóc" xinh trai, giống như trong phim đang chiếu trên VTC2 "Nữ tài, nam sắc" ấy. mà sao tớ thấy con trai dạo này dễ thương thế không biết, có hôm đi trên đường gặp 2 nhóc, xinh lắm cơ. da trắng nõn ra, môi đỏ hồng, híc híc, Mấy cô gái đi trên đường thấy mà khóc thét vì ghen tị,
    Hay nhỉ.

  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhiều vì đã đọc ý kiến của tôi. Tôi nghĩ đây là một topic nghiêm túc nên có vài lời như vậy thôi. Mình xin giới thiệu thêm, mình đã có 1 vợ, 1 con gái rồi, nên có thể trong suy nghĩ hơi già, mong bạn thông cảm.
    Xin chào mừng bạn đã đến với Box Hà Tây.
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thiển cận thật .Lần sau thiển cận như vậy thì đừng Post bài nữa , kẻo lại cãi nhau.
  10. qo_op_q

    qo_op_q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đúng là thiển cận thật .Lần sau thiển cận như vậy thì đừng Post bài nữa , kẻo lại cãi nhau.
    [/quote]
    thôi, ko pót bài nữa vậy

Chia sẻ trang này