1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai... củ chuối đến mức độ nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinhnhuma, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Con trai... củ chuối đến mức độ nào?

    Thưa các bác, từ trước đến nay em cũng ko nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu nào về tình yêu để vào đây xin được tư vấn. Nhưng mà đúng là không tính được chữ ngờ. E đang học năm thứ 3 đại học, nên cũng ko hiểu rõ tâm lý các bác trai, nên mạo muội vào hỏi các bác cao thủ xin một vài lời khuyên. Rắc rối của e từ các chàng như sau:
    Chàng thứ 1,hic chàng hơn e tận 9 tuổi, mối tình đầu của e, mọi thứ sẽ rất suôn sẻ nếu chàng ko bận ... kinh doanh quá đến nỗi 1 cái sms cho e cũng chẳng có, huống chỉ là gọi điện thoại, toàn e chủ động. A ý và e gặp nhau ít lắm, thỉnh thoảng a ý còn hay biến mất tăm trong vài tuần rồi có lần vài tháng, e hỏi thì a ý bảo đi công tác... và nói là đừng vội e nhé?bây h e chỉ cần học thôi??? e hỏi các bác thiệt là thế có phải yêu nhau ko ah?mà e có vội cái j ah? ng yêu chẳng lẽ ko quan tâm dc tới nhau? mà e lại là ng thích sống tự lập, ko muốn dựa nhiều vào zai bây h cũng như sau này nên e vẫn cố học để kiếm cái chỗ làm lý tưởg ý chứ.
    Chàng thứ 2, chàng này bằng tuổi e, chơi với e rồi dần dần có tình cảm với e, rồi nói yêu e. e thì chỉ coi chàng là bạn thôi nên từ hôm chàng nói e tránh luôn. 4 tháng sau chàng gọi điện rồi mắng e? Kêu e là bạn bè mà biến mất tăm, chẳng quan tâm j đến nhau cả rồi blahblah. E ko hiểu? e làm thế sai cái j ah? E làm thế là tốt cho chàng mà?
    Chàng thứ 3, chàng hơn e 2 tuổi,Chàng thì cũng đẹp trai(e ít khen ai đẹp trai lắm nhg mà công nhận thế thật) e thì cũng chơi với chàng bthg, cho mượn sách và mấy lần nói chuyện cũng hợp. Nhg mà e hoàn toàn ko có ý j? Thế mà đến khi e cần lấy lại sách, chàng mang đến và nói: ơ thế e chỉ cần lấy sách mà ko cần a ah?ko mời được a cốc nc (hình như m là ng cho mượn sách cơ mà )rồi nói bóng gió lung tung rằng e mà ko yêu đi thì có mà ế (ít ng biết e đã có ng yêu rồi lắm). e thì lúc đấy chẳng biết nói j, chẳng lẽ lại biểu vô duyên?
    Chàng thứ 4: hic cái này thì e phải nói là m đen đủi, e đi học tiếng a, giảng đường cũng đông đông, nên tranh thủ đi sớm kiếm bàn nào vừa gần lại vừa rộng ngồi(e đi học có 1 m) lúc e đang ngồi thì có 1 chàng vào hỏi có ngồi nhờ được ko? theo thói quen e đồng ý thôi, tưởng 1 chàng ai dè chàng kéo theo 4 chàng nữa ngồi 1 loạt vào cái bàn có 1 m e. Hức, e sao cạnh tranh đc với cả 5 ng, mà ngồi 1 m 1 bàn với 5 cái ô kia chắc e chết mất. Đành ngậm ngùi vác sách vở xuống bàn dưới , ngồi sau 5 cái cây nên e cũng chẳng nhìn đc j? toi cả 1 buổi đi học (đấy là chưa kể tình tiết trong h mấy ô đấy hí hoáy linh tinh đấy nhá)
    Đấy các bác cho e nhận xét tỏ tường về mấy chàng này... nhận dạng và đánh dấu để sau e còn tránh, chứ tâm lý thế này thì...
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng với chàng 1 của bạn, na ná first love của tớ. Một người giỏi, rất giỏi, từ hai bàn tay gần trắng giờ thành đại gia rồi, suốt ngày chỉ thích làm ăn kinh doanh, rượu bia tán tỉnh hoàn toàn không có. Nhưng người này là bạn thì tốt hơn, thỉnh thoảng tớ gặp lại vẫn thấy họ như vậy, luôn dập máy khi thấy số mình và gọi lại ngay lập tức, luôn đưa ra những lời khuyên cực kỳ sáng suốt, nhưng vẫn chỉ là bạn, đơn thuần là bạn bè mà thôi
  3. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    TH1 : Thằng đó chẳng hề yêu bạn. Yêu mà đến cái SMS cũng không có, toàn để bạn gái rủ đi chơi.
    TH2 : Bạn kia muốn níu kéo tình cảm với bạn, thế thôi.
    TH3, TH4 : Có vẻ như bạn đang ăn dưa bở.
    Đó là ý kiến của mình. Chứ con trai không hề củ chuối đâu. Có thì chỉ là giả vờ thôi.
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chàng 1 : Thợ săn , nó kô yêu em đâu ! Lặn mất tăm nửa tháng có khi nó đưa gái sang TQ bán hoặc đi du hí với Cáo nào bên Thái Lan ! [:D
    Chàng 2: Trẻ con .... và hời hợt , ra cái điều :" Mày hông iu tao , tao cũng cóc cần ! "
    Chàng 3 : Xin lỗi , hình như em ăn dưa bở thật ....hắn nói như thế có ý nghĩa gì đâu ! Đong vài câu cho có chủ đề thui mà !
    Chàng 4 : Chàng này thì có gì liên quan đến em đâu ? Gặp giữa đg , giữa chợ mừ ! Chỉ là hắn handsome nên đã dùng kế mỹ nhân để chiếm chỗ của em ....... dại quá !
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ngồi mà buôn về những anh chàng liên quan lẫn ko liên quan, chuối lẫn cực chuối thì có mà cả ngày hông hết
    Tốt nhất là kệ đi! Quan tâm làm j...
  6. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mới SV năm thứ 3 mà nhiều chàng thế
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    con trai có 1 số chàng củ chuối vô đối.
    ( con gái cũng thế )
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 15/01/2008
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc xong thấy trừ thằng thứ nhất ra, còn tất cả nhân vật còn lại trong câu chuyện đều củ chuối (kể cả cô chủ topic)

    Chành thứ 1: ổng biết rõ ổng cần gì, biết rõ gái cần gì, và biết rõ thời điểm thích hợp. Ổng biết cô chủ còn con nít, nhưng có thể cô chủ ngon cơm, ổng nuôi cô chủ để đợi một ngày cô chủ trưởng thành, nên sảy ra vấn để bỏ bê cô chủ một mình suốt mấy tháng cũng dễ hiểu, lâu lâu ổng quay lại xem cô chủ phát triển đến đâu để tính tiếp, nhưng mỗi lần quay lại tìm ổng lại thất vọng "chưa ổn", thế là ổng phắn tiếp. Mà cô chủ yên tâm, ổng còn quay lại tiếp.
    Đối với chàng này, cô chủ có thể thoả thích quan hệ nam nữ nhăng nhít ở đâu cũng được, vì ổng không quan tâm vấn đề đó, ổng chỉ cần biết cô chủ đã trưởng thành hay chưa thôi, còn khi nhận thấy cô chủ đã đủ "lớn" để đi chung đường với ổng, ổng dư sức làm cho cô chết mê chàng, không còn quyến luyến trai nào khác nữa. Còn nếu cô chủ không chịu phát triển, cô cũng yên tâm, ổng có hàng tá cô em giống như cô, giống nuôi gà lấy thịt ấy. hehehehe,
    chỉ có các em dại khờ thôi các em ơi.
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    bác này nói hay quá...
    đại gia kiểu í..thiếu j
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một trong nhưfng chiêu e Công xa?i đê? rắc thính bắt ga? í ma?

Chia sẻ trang này