1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai... củ chuối đến mức độ nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinhnhuma, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    1. Chàng 1: chọi chiến, lão luyện, coi nàng như của để dành. Hồi đầu tán cũng thấy khá hứng thú đến lúc được rồi thấy hết vui. Tuy nhiên vì nàng chứng tỏ được lợi thế là 1 con cáo non ngoan ngoãn và "có vẻ" ngây thơ nên để dành đó. Mà ko biết anh 1 đã nói những lời yêu em tha thiết với nàng chưa chứ chẳng có kiểu người iu nào mà như hoạt động tình báo thế cả
    2. Chàng 2: có thể đang trong tình trạng cô đơn, hơi buồn, cũng có cảm tình với nàng. Đúng ra là hơi thích. Thử vận may tiến tới ko được cũng hơi dơ, im lặng 1 thời giai thấy ok nên liên lạc lại. chỉ tiêu của chàng này khi tấn công nàng là: Được thì tốt ko thì chả sao
    3. Chàng 3: điển hình của giai mồm mép tép nhẩy, đong đưa lung tung. Trúng chỗ nào được chỗ đó. Em nào hay ăn dưa bở (giống nàng) thì chít, có chít chàng cũng bàng quan "Chả phải việc của mình, mình chỉ đùa tưởng thật ráng chịu"
    4. Chàng 4: Hoàn toàn do bện tưởng tượng nhiều của nàng. chàng ko đong cũng chả có ý đồ gì. Tim nàng hơi yếu, thấy giai nào ấn tượng tí là dễ tưởng tượng. Bệnh này phải chữa dứt ngay ko để lâu có biến chứng
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chàng 1 : hơn cả 9 tuổi mà có thái độ như thế chứng tỏ ko có gì thực lòng cả, chắc coi bạn này con trẻ con có thì tốt ko có cũng ko sao ,Cái này mình rành trai hơn chừng đó rất quan tâm dù rất bận và thành đạt nhưng họ vẫn rất quan tâm nếu họ cảm tình thực lòng
    Chàng 2 : Trai bằng tuổi thì còn củ chuối hơn so với bạn.
    Chàng 3 : Trai đc cái mã tán mấy câu ấy mà mấy thứ đó tránh xa.Đàn ông mà nói mấy câu ngọt ngào đưa đẩy đâu mất tiền mua đâu
    Chàng 4 : ko có ý nghĩa gi hết ,mấy trai đó thì kệ chúng tránh voi chẳng xấu mặt nào
    mến
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Chàng 1:Hoành tráng
    Chàng 2:Trẻ con không chấp
    Chàng 3:Ấn tuợng(làm cáo nhà ta ăn dưa bở)
    Chàng4:Người dưng
  4. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Này thì tư vấn này:
    chàng thứ 1: già òy, ko thích mất thời gian cho yêu đương lãng mạn, chiều chuộng này nọ nữa (ngày xưa làm chán òy), chờ em lớn lớn thì rước vìa thôi
    chàng thứ 2: chuyện trẻ con với vỉn, quên xừ nó đi
    chàng thứ 3: em tưởng bở thui, tán tỉnh đong đưa nói năng kiểu ấy với bọn con trai là bthường mà
    chàng thứ 4: chả có j để mà nói cả, bthường như người đi ngoài đường
    hum nay box ckhoán lỗi quá nên vào đây box này nói năng lung tung hơi nhiều, mong mọi người thong cảm
  5. spotteddove

    spotteddove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chàng 1: chọi chiến, lão luyện, coi nàng như của để dành. Hồi đầu tán cũng thấy khá hứng thú đến lúc được rồi thấy hết vui. Tuy nhiên vì nàng chứng tỏ được lợi thế là 1 con cáo non ngoan ngoãn và "có vẻ" ngây thơ nên để dành đó. Mà ko biết anh 1 đã nói những lời yêu em tha thiết với nàng chưa chứ chẳng có kiểu người iu nào mà như hoạt động tình báo thế cả
    2. Chàng 2: có thể đang trong tình trạng cô đơn, hơi buồn, cũng có cảm tình với nàng. Đúng ra là hơi thích. Thử vận may tiến tới ko được cũng hơi dơ, im lặng 1 thời giai thấy ok nên liên lạc lại. chỉ tiêu của chàng này khi tấn công nàng là: Được thì tốt ko thì chả sao
    3. Chàng 3: điển hình của giai mồm mép tép nhẩy, đong đưa lung tung. Trúng chỗ nào được chỗ đó. Em nào hay ăn dưa bở (giống nàng) thì chít, có chít chàng cũng bàng quan "Chả phải việc của mình, mình chỉ đùa tưởng thật ráng chịu"
    4. Chàng 4: Hoàn toàn do bện tưởng tượng nhiều của nàng. chàng ko đong cũng chả có ý đồ gì. Tim nàng hơi yếu, thấy giai nào ấn tượng tí là dễ tưởng tượng. Bệnh này phải chữa dứt ngay ko để lâu có biến chứng
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, bà chị lại vu oan cho thằng em rồi, em luôn nâng niu chìu chuộng .........tất cả các em muh. Mà chị đang ở HN hay SG thế, hồi này chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận học quá đến bh e mới vào đọc tư vấn của mọi người. Đúng là bác cao thủ quá, e tán thành với hầu hết ý kiến của mọi ng về chàng 1nói thật e cũng từng nghĩ rằng đó là tình yêu, nhg càng ngày e càng thấy mình đang tự buộc sợi dây vào cổ/ Nếu tiếp tục thì chỉ mệt mỏi cho...e thôi. Vì thế e đã quyết định m nên dừng lại.
    Về chàng 2: vì biết bạn ý tính hơi.... trẻ con nên sau khi bị bạn ý mắng té tát thì e cũng bình tĩnh và nói là e xin lỗi vì e ko liên lạc với bạn ấy được vì... bận học(đến bh e cũng chẳng hiểu sao lại lấy lý do đó)
    Chàng 3: e hiểu những câu bâng quơ đó chỉ là cách đá gà đá vịt của chàng và nó ko có ý nghĩa với e mấy. Nhưng e bực cái cách a ta nói với e, e ko thích cách nói cợt nhả như vậy và vì thế e kể trên đây mong mọi ng tư vấn để e sau này khi gặp nhg chàng như vậy e sẽ có cách cư xử thích hợp.
    Chàng 4: e ko tưởng bở rằng a ta muốn làm quen với e mà lịch sự xin ngồi nhờ, e chỉ bực khi bị đẩy vào tình huống ngồi 1 mình với 5 ông trong 1 bàn trong khi còn 1 bàn trống và buộc e phải tự động mà chuyển xuống chỗ dưới như 1 cách gián tiếp chiếm cái bàn thân mến của e(e thấy hơi tiểu nhân, nếu muốn sao ko nói hẳn với e là nhờ bạn chuyển xuống bàn dưới, bọn mình muốn ngồi đây chứ ko phải là bạn ơi t có thể ngồi chỗ này được ko? làm e tưởng chỉ có 1 ng)
    PS: Xin nói rằng chàng chỉ là đại từ nhân xưng và ko có ý nghĩa linh tinh j khác, nên đừng bảo lắm chàng nhé.
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    buồn nhờ, tớ còn chả có chàng nào, ế xưng ế xỉa
    xấu khổ thế đấy
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, nghe chuối cả nải, tớ ko còn ý kiến j thêm. Hay bạn chơi game đi, trong game tha hồ mà khác, mà ko bị chuối cơ.
  10. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không hiểu em gái này có ý định gì.
    Chỉ thấy rằng chính em này củ chuối và tưởng bở thôi.

Chia sẻ trang này