1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai... củ chuối đến mức độ nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xinhnhuma, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Xếp theo thứ tự bốn chàng cờ à?
    Người thì có người này này người nọ bất luận là trai hay gái ... chuối hay ko thì bạn cũng đã tự nhận xét cả rồi ấy chứ
    Ngay cả khi bạn có người yêu (2phía) thì thỉnh thoảng anh ấy cũng ... chuối ... nhưng có thể lúc đó trong mắt bạn all mọi tự thuộc về anh ý đều ... ko chuối thôi
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    E hiểu cái này rùi ah.
    E nhận ra mình còn có nhiều giai đoạn chuối nhiều hơn.
    E đang từ từ sửa chữa cái chuối của mình ah. .
    Lâu lâu mới thấy topic của mình xuất hiện, đọc lại thấy chuối thật. Đúng là giai đoạn... chuối vì tình!
    Thui thì xin mod lock topic của e, ko để một tẹo nữa e bị ném đá sưng mặt vì cái chuối của quá khứ quá!
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này thú vị nhờ
    Anh1 : Khuyên thật là nên xem xét lại tình cảm với anh này, đầu 3 rồi mà vẫn bình chân như vại thế này thì hoặc là cực kì máu mê với công việc làm ăn ( loại này cưới về cũng ko hạnh phúc đâu, coi công việc là trên hết ) hoặc là...coi bạn như "hàng dự bị" lâu lâu đổi gió thôi, ko khéo cuối năm là nhận được thiệp mời cưới rồi
    Anh2 : Cái này bạn sai rõ rồi, 2 người đang chơi thân với nhau, anh kia có vượt qua mức tình cảm tí tí thì nằm đầu mà kéo lại, nói rõ ra, cùng lắm tránh mặt 2,3 ngày đến 1 tuần thôi cho sợ, chứ làm gì bạn thân mà tránh mặt nhau đến tận 4 tháng, thế thì bỏ chữ thân đi, bạn vớ vẩn thôi
    Anh3 : Cái này triệu chứng ko rõ ràng lắm, có thể Gà này có ý với bạn, mà cũng có thể chỉ là thằng này thích nói đùa và trêu gái thôi. Thế bạn muốn tư vấn cái gì ?
    Anh4 ( hay là 4 anh ) : Lớp học là của chung đúng ko, bàn ghế là của chung đúng ko ? Vậy bạn có quyền gì mà đòi ngồi 1 mình 1 bàn, người ta đã lịch sự xin chỗ rồi, tốt chán, phải nhiều thằng cứ thế quăng cặp cái bộp ngồi vào cơ, bạn còn thắc mắc gì. Thời đại nào rồi mà đi học còn sợ ngồi cạnh zai
    Nói tóm lại, bạn chủ rất chi là củ chuối chứ ko phải mấy anh kia đâu
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Biết mà... vừa post bài trên để lock topic vì ko muốn bị ném đá vì cái chuối của quá khứ... đã hứng ngay 1 cục rùi. Nhờ mod khoá lại topic này 1 lần nữa cho e nhá!
    @ Quanglong: t đã từng chuối như vậy đấy bạn ah. Trẻ con nhỉ! Thui thì bh sửa chữa... Muốn làm ng nhớn rùi!
  5. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    thôi em nó đã nhận lỗi rồi thì các bác không ném đá em nó nữa.
    em biến đây
    chủ topic chuối cả củ, thân, quả, lá .nói chung là chuối tất
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bác làm e ấn tượng vì sự vui tính! Hị hị! Cục đá thứ 2 nào.
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bà này, chỉ dựa vào 4 trường hợp kể trên mà cũng giật một cái title rõ hoành tráng và gây sốc là : Con trai... củ chuối đến mức độ nào?
    Mà ngay cả 4 trường hợp bạn kể trên thì trừ trường hợp thứ 3 ra ( đấy cũng chỉ là theo lời bạn kể thôi, chưa chắc đã khách quan) thì 3 trường hợp còn lại cũng chả có gì củ chuối cả, thậm chí rất chi là bình thường
    Mà hai mấy tuổi đầu rồi mà cũng chỉ kể ra được có 4 trường hợp bt này => chưa trải đời => đừng có vội đánh giá là chuối nải này nọ, cứ sống đi, sau này còn thấy nhiều cái chuối hơn nhiều
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu chàng 1 Chị em hay nghĩ ngợi lung tung thế Tình yêu đâu cứ nhất thiết phải cả ngày quấn quít mặn ngọt. Đã bao giờ nghĩ xa hơn chưa? Có điều nên tăng tầm quan trọng của em lên 1 chút, bận mấy thì bận, thỉnh thoảng rảnh được vài s lôi dt ra nt mè nheo em yêu cũng là 1 cách xả xì trét hay mà . Suốt ngày chỉ làm việc thì nhanh mệt lắm, em cứ để cho chú kia thấy em có thể là chỗ dựa, là nơi yên ổn cho chú trở về, cả đời chú đấy sẽ chỉ có mình em
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với chủ topic mod mới là cong050 đang bị lock nên bạn sẽ bị ném đá nhiều trước khi topic này bị lock
  10. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    may thế
    đọc kô thấy gì dính đến mình
    kể chuyện chuối của mình chắc cả ngày cũng chẳng hết
    @bạn ngay trên : thế ở box này có mỗi 1 mod thôi àh

Chia sẻ trang này