1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CỦA MẸ_NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizu, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI CỦA MẸ_NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND

    mẹ Ạ!!!!!!
    Đêm khuya quá rồi...và con lại nhớ mẹ lắm....Bố đang ngồi ở nhà ngoài trầm ngâm bên ấm trà....Bố đang đọc thoại với mẹ đấy..Con biết Bố nhớ mẹ nhiều lắm...Mẹ đi cũng đã đựơc 6 năm rồi..6 năm qua với biết bao thay đổi..con cũng không nghĩ đứa con trai của MẸ một ngày lại ngồi gõ từng tranh nhật ký như thế này để gửi đến mẹ..trên bàn thờ ngoài kia Mẹ cũng đang mỉm cưòi nhìn con..Mẹ có nhớ con không??con trai của mẹ bây giờ đã lớn lắm rồi..Hôm nọ cơ quan con tổ chức thi hội thao..con đạt giả nhất đấy mẹ ạ..con đạt giả nhất Bóng Bàn, Mẹ có nhớ không?ngày con còn bé Mẹ thuờng chở con qua nhà văn hoá để học bóng bàn, Mẹ thưòng đèo con bằng chiếc xe đạp cũ, Hồi đó nhà ta làm gì có xe máy..Bố thì đi suốt ngày trực đêm,hôm..
    Con cũng không nghĩ một ngày con lai đi theo nghề của Bố đâu!!NGày xưa con vẫn mơ uớc thi vào ngành kiến trúc, để sau này đi xây những ngôi nhà thật to, thật đẹp..và đầu tiên là sẽ thiết kế cho Bố, mẹ một ngôi nhà thật rộng và gia đình mình sẽ ở đấy..Một ngôi nhà thật nhiều hoa và đầy ắp tiếng cưòi MẸ nhỉ..chứ không phải như ngôi nhà bây giờ..Vừa Bé vừa chật chội....
  2. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bố vẫn trầm ngâm ngoài kia..Bố nhớ MẸ,...rồi con không đi trường kiến trúc mà con đi học trưòng ĐHCS Mẹ ạ..con thi vào đựơc điểm gần cao nhất khoá đấy, con đi theo ngành của Bố..Ngày đầu tiên nhập học lạ lắm MẸ ạ..có rất nhiều bạn đến từ nhiều tỉnh khác nhau, ai cũng lạ lẫm và bỡ ngỡ, chúng con bắt đầu làm thủ tục và lên phòng Hậu cần nhận chăn, chiếu..áo quần..Mẹ ơi trưòng quan tâm tới bọn con nhiều lắm, lo chỗ ăn chỗ ở cho từng sinh viên rất chu đáo..và mọi ngưòi đều phải ở nội trú, mọi sinh hoạt đều phải ở trong trường..lúc đầu thì không quen cũng thấy tù túng lắm, Nhưng giờ lại hay, vì con vào học, ngoài học ra bọn con chiều nào cũng chơi thể thao nên giừo con trai Mẹ khoẻ lắm..
    4 năm học trong trường con đựoc học rất nhiều mẹ ạ...lại còn lái đựoc cả Otô nữa đấy..con luôn cố gắng để không fụ công Mẹ, công Bố..nhiều lúc thấy cảnh Bố" Gà trống nuôi con" con cũng thưong lắm..cũng muốn Bố đi bước nữa, nhưng ai sẽ thông cảm cho nghề cảnh sát HS của Bố hả Mẹ??Bố trực đêm trực hôm có mấy khi ở nhà đâu!! Con thì học nội trú trong trưòng..có khi mấy tháng liền hai Bố, con mới gặp đựoc nhau, Nghề của Bố vất vả là vậy nhưng khi vào trường, Những điều con học đựoc, con mới hiểu tại sao Bố yêu nghề đến vậy
    Các thầy giáo thường nói..Làm Công an phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh, và hai bàn tay sạch..Cũng có thể vì thế mà Bố không giàu có phải không Mẹ??
    Nhưng con không vì thế mà trách Bố..con lại càng tự hào về Bố nhiều hơn, MẸ ạ: Mẹ có biết không? Con cảm thấy thiêng liêng nhất là mỗi buổi sáng thứ 2 chào cờ..Trứoc đoàn quân mũ áo chỉnh tề..Quốc ca vang lên..tất cả hướng về lá cờ đỏ sao vàng, Lúc đó cảm giác trong con hãnh diện lắm Mẹ ạ, con cảm thấy như mình đang góp một phần sinh lực cho tổ quốc..
    Bây giờ đêm khuya lắm rồi, Nagỳ mai con phải đi làm sớm..và con sẽ viết tiếp cho Mẹ khi con đi làm về mẹ nhé..con chào Mẹ
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gắng lên đồng chí , dưới suối vàng kia ắt hẳn mẹ đồng chí đang rất tự hào về con trai mình .
    Còn trẻ mà suy nghĩ có ý chí vậy là tốt ,nói hơi sến nhưng thật lòng , cố gắng tu dưỡng luyện tài mai sau phục vụ cho tổ quốc Việt Nam dấu yêu .Cuộc đời này có thể vẫn còn nhiều điều nhố nhăng , nhưng tớ kính trọng những người như đồng chí , trước quốc ca , trước quốc kỳ mà một tâm nguyện như vậy thì rất đáng quý . Không ai có thể yêu nổi tổ quốc nếu không biết yêu mẹ . Cám ơn những suy nghĩ của đồng chí
    Chào thân ái và quyết thắng .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 12/03/2005
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Giá như chú công an nào cũng như chú này nhỉ?
  5. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi!!!đã 6 năm nay con không có Mẹ..con cũng không nghĩ một ngày con trai của Mẹ lại ngồi nói chuyện với Mẹ như thế này đâu, khi con hiểu ra con cần chăm sóc cho mẹ.cho Bố thì Mẹ đã không còn nữa, và bây giờ con ngồi đây,Tâm sự với Mẹ hằng đêm, con đi làm rất vất vả MẸ ạ, nhưng con không hề nản lòng, mỗi khi về nhà, cất mũ lên tủ con lại nhìn sang di ảnh mẹ, con thấy Mẹ hiền từ nhìn con, con lại cảm thấy như mình có thêm sưc lực để làm việc..
    Mẹ ạ, Con biết cái nghề của con có nhiều người không thích, thậm chí còn kỳ thị, nhưng con nghĩ, ở đâu cũng có người tốt ngưòi xấu cả Mẹ nhỉ,.Bố thường nói, xấu thì học nhanh chứ lưong thiện thì phải học cả đời, ví thế con luôn phải cố gắng sống thật tốt Mẹ ạ..con không hi vọng làm thay đổi quan điểm của tất cả, nhưng con cũng hi vọng thay đổi một số cách nhìn nhận về nghành của con và của Bố, vì thế con luôn cố gắng sống cho thật có ích đấy Mẹ ạ..Bà con cũng thưong con lắm, có việc gì cũng hỏi con, luôn lấy con làm gương cho con cái của họ, con cũng thấy rất tự hào MẸ Ạ,con muốn khoe với Mẹ lắm, Bố không nói gì nhưng con thấy mắt Bố rất vui..
    Mẹ ơi!!Hồi tết Bố đi chống đua bị ngã xước hết cả tay đấy, Bố giấu con, Hôm nọ vô tình Bố vén áo lên con mới biết được, hỏi Bố, Bố kể Một lũ con nhà giàu lạng lách đánh võng, không ngăn chặn thi khổ cho người đi đường, bắt chúng về phưòng mà mặt chúng cứ nhơn nhơn.Chỉ tội cho Bố, MẸ nào có con như vậy, nói rồi Bố thở dài.Nói đến đó con lại nhớ hồi tết con đi trực với chú T, chú T hay đến nhà ta ăn cơm đấy MẸ? vợ con chú ấy vẫn còn ở quê, Hồi tết lại đúng lịch trực của chú ấy, con thấy chú ấy mua một thùng mì gói, hoá ra chú ấy tâm sự: mình ở lại trực, anh em nhiều người cũng muốn chú về nhà ăn tết cùng họ, nhưng chú ngại, ai lại thế,chả nhẽ đêm 30, ngày mồng một mà cứ đến nhà người ta ngại lắm, biết anh em rất nhiệt tình nhưng thôi, hàng quán tết lại đóng cửa nên mua sẵn mì gói ăn cho tiện, nói rồi chú ấy cười hồn hậu..bỗng có một đoàn xe máy phóng vụt qua, mấy đứa tóc vàng hú lên, chú ấy vội lấy xe phóng theo và bảo, chú phải đi sau, chẳng ghét bỏ gì chúng đâu!! nhưng thấy công an cho nó sợ nó đi chậm lại, kẻo gần tết nhất tai nạn mà xảy ra thì tội lắm..nghe chú nói vậy con mới thấy xung quanh con còn nhiều người tốt lắm mẹ ạ..chú T cũng vậy, chú ấy cũng là một người rất tốt mẹ nhỉ.nhưng tiếc là sang năm chú ấy về hưu rồi, chú ấy bảo về hưu chú ấy sẽ về quê cũng với vợ con đấy, bao nhiêu năm phục vụ rồi chú ấy bảo về già, về quê phục vụ vợ con..gia đình chú ấy cũng vui lắm, có cô con gái út cũng xinh, chú ấy cứ đánh tiếng làm mối cho con hoài, nhưng con cũng chỉ coi như em gái thôi..
  6. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    MẸ ạ!!!bây giừo con viết như thế này, con sống như thế này có nhiều ngưòi bảo con là Hâm, con cũng không có nhiều quần áo đẹp hay bảnh bao như con trai các nhà giàu khác, nhưng con khoẻ hơn họ vì con luyện tập thẻ thao thưòng xuyên, con cũng không có nhiều tiền để thỉnh thoảng mời bọn bạn đi uống bia, nhưng tất cả đó con không buồn đâu, mẹ đừng có lo..con cũng đang định mai mốt cố gắng vào Đảng xong rồi con sẽ đi học tiếp mẹ ạ, con học cao học, thi chắc cũng không khó lắm đâu..Hôm nay Bố đi trực chắc ngủ lại cơ quan luôn, con cũng vừa mới về, cuối tuần bọn con có đi đá bóng.MẸ ở dưới ấy có lạnh không?Hôm nay đài báo gió mùa Bố sáng nay quên mặc áo ấm, để mai con mang sang cơ quan cho Bố.
    Mẹ ạ!!Mẹ cứ yên tâm, con trai mẹ sống tốt và sống khoẻ.sau này rỗi rỗi con sẽ kể cho mẹ nhiều hơn, chuyện công việc chuyện cơ quan nhiều lắm mẹ ạ..Bây giờ thì con phải đi giặt áo quần đây hôm qua bố về để mấy bộ trên mắc.(giá như có Mẹ nhỉ)..Thôi hôm nay con kể cho Mẹ đến đây thôi, mai chủ nhật đựơc ngỉ con sẽ kể tiếp nha Mẹ. con chào MẸ.con - kizu-
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng, quả thật tình cảm của bạn thật đáng trân trọng, một thằng trai mà có một tấm lòng như thế càng đáng trân trọng hơn nhiều
    Một tâm hồn như thế mà luôn phải giữ một cái đầu lạnh thì quả là khó khăn lắm nhỉ, try your best!
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nghề nghiệp có 1 cái hay riêng nhỉ?
    BIết rằng để cho mình sống yên bình và có thể mưu cầu được hạnh phúc cần biết cảm ơn những người như kizu. Nhưng không hiểu sao, skept khôg có thiện cảm với những ng có nghề như bạn.
    Nhiều khi mình cũng tự hỏi tại sao mình khôg thích ai mặc màu áo xanh hay vàng đến vậy. Có những ng ác cảm với CA là do từ nhỏ bị "gieo rắc" 1 cách vô tình ấn tượng không tốt. Ví dụ bác bên cạnh nhà mình ngày trước luôn mồm doạ đứa cháu bướng bỉnh là "công an đến kia kìa", "chú công an ơi, ở đâu đến bắt nó đi, nó không chịu ăn cơm...."
    Còn mình thì chẳng ai doạ thế cả. Nhưng vẫn không thích những ng CA.
    Nhưng mình trân trọng tình cảm của bạn tâm sự ở đây, kizu.
    Chúc cuối tuần vui vẻ nhé
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 13/03/2005
  9. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá! Chẳng biết bạn làm công an hay nghề gì nhưng mình thực sự xúc động với tình cảm của một người con trai đối với mẹ như thế này!
    P/S: Bạn không Hâm tẹo nào đâu, chỉ có điều những người như bạn bây giờ thì hiếm quá! Cố gắng lên nhé! Thân ái và quyết thắng!
  10. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [Đọc những dòng kizu viết tự nhiên lại nhớ đến mẹ,Rita cũng không còn mẹ, cũng nhiều lần ân hận thốt lên rằng"giá như mà có mẹ nhỉ" và cũng nhờ mẹ mà Rita làm được nhiều thứ, cũng như Kizu cứ mỗi lần nhìn lên bàn thờ mẹ Rita lại bảo mình phải cố. Mẹ Rita cũng đã từng nói như bố Kizu " xấu thì học nhanh chứ lưong thiện thì phải học cả đời".Đọc những dòng kizu viết lại ngỡ ngàng vì cảnh sát có những người tốt đến vậy sao và Rita bất ngờ bởi vì Kizu là con trai mà nhạy cảm như vậy. Kizu cứ yên tâm là Kizu ko hề hâm đâu. Chào thân ái và quyết thắng.[/size=3]
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/03/2005

Chia sẻ trang này