1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CỦA MẸ_NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizu, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Elephant_Voi

    Elephant_Voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mấy bác lãnh đạo "to to một chút" vào đọc những bài như thế này nhỉ, đọc cả cái bài bạn Skept viết về làng VH nữa,
    Tôi chỉ muốn Vn mình trở thành một nơi mà ở đó không có ai phải kêu lên như cụ Khuất Nguyên ngày trước:
    Cả đời đục một mình ta trong
    Cả đời say một mình ta tỉnh.
    Là một nơi mà cuộc sống đáng để sống lần nữa chứ không phải như cụ Nguyễn Công Trứ ngày trước viết:
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
    Các bác ơi, hãy cố lên, hãy sống trong sạch để xã hội này tiến lên, chứ không chúng ta chỉ mãi tạo ra một cái vòng luẩn quẩn mà thôi. Tôi biết điều đó là rất khó nhưng xin mọi người hãy cố lên.
  2. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự bao giờ có ý muốn lên mạng nhiều như thế để đọc những gì Kizu và các bạn trên diễn đàn viết .Skept82 viết về ngôi sao biển, về khu phố văn hóa hay thật đấy.ah mà cũng cám ơn những suy nghĩ của Agni, nhờ những người như bạn và người mẹ Thái bạn kể mà biên giới dược bình yên. Nhưng Kizu ah Rita ko đồng ý với cách Kizu viếtNgày xưa mỗi lần đi đường con thấy mấy anh CSGT hất đổ hàng của người bán hàng con giận lắm, Nhưng sau này hỏi ra con mới biết ,nếu không làm vậy họ không chừa họ lại vẫn cứ tràn ra đường bán hàng, gây tắc đường và tai nạn rồi lại đổ cho công an!!Con không phải là CSGT nhưng con cũng thông cảm với họ.Tại sao phải giải quyết mọi chuyện thiếu văn hóa như thế, xin lỗi vì có lẽ Rita hơi nặng lời nhưng Rita ko đồng ý cách đổ hàng xuống đất như vậy. Họ sai nhưng cách làm như vậy có tàn nhẫn ko Kizu? Sáng đi học, trời lạnh, thấy bà cụ ngồi bán rau trên lề đường, mấy anh cảnh sát chạy xe lại hất đổ mâm rau của một người đáng tuổi bà họ. Kizu có nghĩ là họ được thông cảm ko? mặc dù bà cụ sai nhưng Rita nghĩ cách xử sự như vậy ko khác nào bọn thất học, lêu lổng ngoài đường,phá làng phá xóm.HIHI nhưng mà túm lại những gì Kizu viết hay thật đấy. thực ra con nghĩ, không thể đổ lỗi cho ai hết, bản thân chúng nó đã không làm chủ đươcj cái tôi của mình mà chỉ muốn thoả mãn nó,phải Kizu ah, quan trọng là bản thân.Nếu Rita ko làm chủ được bản thân mình có lẽ Rita đã buông xuôi tất cả kể từ khi mẹ Rita mất và cũng ko đủ bản lĩnh để giữ ba cho riêng mẹ Rita. Rita ko được như Kizu, hình như Rita có một phần ích kỉ nhưng Rita chì muốn giữ ba cho riêng mẹ. Ah viết tới đây thôi để ngày mai còn lên viết nữa. Chào thân ái và quyết thắng.
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế, ở đâu mà chẳng có tốt, xấu, đúng, sai... Điều quan trọng là phải giữ lấy mình, Công an không phải là xấu, thế nhưng trong công an cũng có những người xấu nhưng đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Đôi khi chính bản thân chúng ta làm xấu họ: Đơn cử khi bạn bị giữ xe thì điều đầu tiên bạn nghĩ là gi? Hối lộ chứ còn gì? một lần họ chưa nhận thì nhiều lần, tìm cách cho họ nhận, họ cũng là người, ai đứng vững được mãi??? Nhưng liệu bạn có vui lòng giúp họ trong sạch??? nghĩa là đừng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để cám giỗ họ????
    Và một điều quan trọng là công an là những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với dân, và đặc thù công việc của họ luôn động trạm đến quyền lợi của nhiều người, và cũng chính vì mẫu thuẫn quyền lợi nên thường thì mọi người không thích công an - ai mà chẳng ôm khư khư cái đống quyền lợi của mình?, bởi do họ tiếp xúc trên góc độ nghề nghiệp chứ họ chưa biết người ta như thế nào?
    Bản thân cái nghề là đáng yêu và đáng trân trọng bạn ạ!
  4. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ạ!!hôm nay là đầu tuần, kizu đi làm rồi chỉ một tháng mới phải chào cờ một lần thôi. Kizu của mẹ phải đi ăn sáng ở ngoài, nếu có mẹ như ngày xưa thể nào mẹ cũng dậy pha sẵn cho kizu một gói mì rồi mới đi làm mẹ nhỉ..lâu lắm rồi kizu không có sự chăm sóc và hơi ấm của mẹ..đôi lúc cũng thấy tủi thân lắm mẹ ạ, nhất là khi thấy ai đó văng tục với ngừơi khác một câu : ** mày..là kizu thấy buồn lắm, họ đang hạnh phúc có MẸ nên không hiểu sự thiệt thòi của ngừơi mất mẹ như thế nào đâu nên họ cứ nói mà họ không nghĩ, những lúc đấy Kuzi của mẹ buồn lắm..chỉ thấy nhớ mẹ nhiều hơn thôi..
    Mẹ ơi!! Mẹ có gặp thằng C..?còi? không??nó ở cùng chỗ với mẹ đấy, nó đi hồi tháng trứoc, cũng chết vì sốc thuốc, chứ không phải ADS như thằng H..?lợn? Mẹ ạ?thằng đó hôì xưa cũng thừơng qua nhà mình học nhóm với kuzi đấy..cái thằng tệ lắm mẹ ạ, Hồi nó học giỏi là vậy mà lên đến ĐH thì bố mẹ nó bỏ nhau, rồi lêu lổng, rồi nghiện, và chết vì sốc thuốc. Thằng đó thật tệ,kizu giận nó lắm, hôm sang thắp hương cho nó, nhìn ảnh nó, khuôn mặt thông minh thư sinh của nó vẫn nhíu lại một chút, nhìn vào ảnh thấy cả ngừơi sống lân ngừoi chết cứ thấy lấn bấn thế nào ấy, Tội nghiệp Mẹ nó mỗi lần thắp hương cho nó lại khóc, nó chết không thanh thản nên ảnh nó khó nói lắm, cảm giác như nó vẫn như đang còn giận ai đấy Mẹ ạ..cái thằng đó thật tệ, nếu mẹ gặp nó mẹ nói với nó đừng có oán hờn Bố ,MẸ nó nữa, thời gian nó sống trên đời cũng đủ khổ cho hai ông bà lắm rồi..đàn rằng thì nó bơ vơ..nhưng nó làm thế là không phải,nó phá tan cái nhà đó rồi nó còn oán hờn gì nữa, nếu MẸ gặp nó mẹ nhớ nói là thằng Kizu nó nhắn như vậy mẹ nhé?
    MẸ ơi, hôm nay bạn skep viết hai bài hay lắm, có bài "phố văn hóa đấy", kuzi đọc xong buồn cừơi lắm..ừ!! mà cái đoạn mọi ngừơi cứ qua hỏi thăm nhưng thực chất là để nghe ngóng tình hình xem nó đã chết chưa ấy!!!..buồn cừơi lắm..nhưng bạn ấy không hiểu đâu!!kizu là ngừơi tiếp xúc với những trừơng hợp ấy nhiều..cũng nhiều ngừơi đáng thương lắm?có hồi kizu đi động viên giúp đỡ một ngừoi cũng nhiễm HIV..ban đầu thì họ dùng nó để dọa kizu và dùng nó để làm vũ khí khống chế ngừơi khác, nhưng khi nghe kizu phân tích và bằng tấm lòng chân thành họ đã nghe ra Mẹ ạ..và giờ thì ngừơi ấy lương thiện lắm.Đang cố lao động kiếm tiền để nuôi thân vừa mua thuốc chữa bệnh đấy, và họ ko còn sợ hay e dè vơi kizu nữa..
    Mẹ ơi!!!!bọn thằng T, K , A..?đém? đi du học giờ mõi đứa môĩ nứơc, công việc cũng ổn lắm, còn thằng P thì về VN mở công ty riêng rồi Mẹ ạ!!Kizu của mẹ thi hai trừơng, một trừơng cũng đủ điểm đi học nước ngoài,nhưng hồi đó Bố nghèo quá kizu không có điều kiện để đi..giờ thì đi theo ngành của Bố lại hay mẹ ạ, ngày xưa thấy Bố vất vả kizu thề la không bao giờ đi theo ngành của Bố, nhưng giờ vào rồi làm người chiến sỹ rồi, đựơc bà con yêu thương, đựơc cống hiến cho xã hội kizu mới hiểu tại sao Bố lại yêu nghề đến vậy..
  5. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ạ!!kizu ngày đầu đi làm cũng giống như bạn skep..đấu tranh với cám dỗ ghê lắm..nhất là các chủ của các ngành nghề kinh doanh đặc biệt..một hai cứ dúi các vào tay kizu và nói cần họ giúp gì thì allo họ sẽ hỗ trợ ngay..nhưng kizu biết chỉ cần mình nhúng chàm một lần thôi thì lời nói của mình sẽ trở thành vô nghĩa..kizu cũng đấu tranh ghê lắm..
    kizu muốn như Bố đủ sống và sống thanh bạch, nhưng không hèn..MẸ ạ..có nhiều cách để kiếm tiền không nhất thiết là phải làm những việc khuất tất phải không Mẹ?? kizu nhớ mãi lờii bố nói..Bố không cho con đựợc nhiều tiền nhưng nếu con cần gì liên quan đến việc học tập Bố sẽ đáp ứng đủ..Bố sẽ cho con kiến thức để con làm hành trang vào đời..và bây giờ kizu đi dạy kèm cũng ổn lắm Mẹ ạ..và nhận một số tai liệu về dịch, năm rồi kuzi tiết kiệm cũng mua đựơc cái laptop cấu hình mạnh lắm mẹ ạ, có thể vẽ cả đồ hoạ nữa đấy, ngày xưa mơ thi và trường Kiến trúc, mơ vẽ cho Bố, Mẹ một ngôi nhà thật đẹp, nhưng gìơ có máy, kizu có thể vẽ cho Mẹ thì Mẹ mất rồi....nên nếu kizu có bạn gái cũng không để cho cô ấy phải buồn về kizu đâu?
    Đồng nghiệp của kizu cũng vậy..nhiều ngừơi như kizu lắm, họ cũng sống tốt và sống đựơc bằng chính hai bàn tay và nhận thức của mình..?thời con cá chột nưa? của bạn skep và kizu ai cũng có, vấn đề ở chỗ là chúng ta đã chiến thắng nó và chúng ta vẫn sống tốt có phải không!!
    MẸ ạ..kizu không muốn là ngừơi chỉ biết rao giảng đạo đức..kizu muốn bằng hành động bằng trái tim của mình đóng góp cho xã ạôi cho nghành..kizu cũng muốn khoe với mẹ nhiều lắm..
    Ai cũng thương kizu hết, anh em sống rất chân tình với nhau..họ thưong kizu có lẽ cũng vì kizu không có MẸ mà tự vươn lên..đôi lúc kizu cũng thấy tự hào..mình làm như vậy mình cảm thấy thanh thản và giống như mình đang sở hữu một ?okho báu? ấy..và kizu nghĩ ròi có một ngày một cô gái nào đó sẽ nhận ra kizu..với vẻ bề ngoài rất lạnh lùng nhưng trái tim thì rất ấm?
    Kizu nhớ Mẹ lắm..kizu định sẽ viết cho Mẹ mõi ngày..rồi khi nào công việc rảnh sẽ ra gửi cho mẹ..tàn tro bay lên trời mẹ nhớ đọc thư của kizu nhé?
    Có ai ngĩ kizu của mẹ lại ủy mị như thế này đâu!!!..kizu viết cho Mẹ cũng không muốn các ?oÔng lớn lớn? vào đọc kizu chỉ muốn tâm sự với mẹ thôi, Bố thì ít khi ăn cơm ở nhà, kizu cũng vậy, có khi 2 bố con cùng về vào lúc 3h sáng đấy là lúc cả hai Bố con đi chống đua..kizu nói với bố đựơc vài câu rồi cũng đi ngủ..nếu có mẹ thì Mẹ đã dậy mở cửa cho hai bố con, rôi ân cần cất áo cho bố, cẩn thận đi gác mũ lên tủ cho hai Bố con, gìơ kizu phải tự làm hết..không có mẹ nhà trống vắng lắm..kizu chỉ muốn tâm sự với mẹ là để củng cố thêm niềm tin và con đừơng mà kizu đã đi..và cũng để cho một số ngừơi nhìn nhận đúng về lực lựơng của kizu..nhiều bạn ở đây ủng hộ và thương kizu lắm. động viên kizu lắm, bạn thepdatoitheday, ban elephan..ban howcom, bạn gì ấy..thằng ruồi?nhiều nhiều lắm..kizu sẽ gủi cho MẸ tất cả ...như bọn bạn của kizu ngày xưa thưòng sang nhà mình học bài và mẹ thỉnh thoảng nấu chè đỗ đen cho chúng ăn đấy, giừo chúng nó vẫn kể và vẫn nhớ MẸ Ạ
    MẸ ạ..kizu thật tệ phải không!!còn làm nũng mẹ chứ, hồi bé mẹ thừơng ôm kizu vào lòng và nói con trai phải mạnh mẽ và không bao giờ đựơc yếu đuối..nhưng Mẹ ơi!!mẹ cho phép Kizu của mẹ đựơc yêu đuối là thằng "cu zin" của mẹ.tâm sự với Mẹ nhé..
    Hôm nay kizu viết cho Mẹ đến đây thôi, con kizu nhớ mẹ lắm lắm..con kizu chào mẹ.chúc Mẹ ngủ ngon
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện thật cảm động , làm cho những ai còn Bố còn Mẹ phẳi suy nghĩ .Nghề của bạn phải nói là rất cao quý và rất thiêng liêng ,nhưng cũng thú thật là tớ chẳng yêu nghề đó tẹo nào ,nhưng bạn đã chọn và mong rằng bạn sẽ thành công với nó.
    NHưng có một điều tớ muốn chia sẻ với bạn vì ít nhiều tớ cũng đã từng được biết nghề cảnh sát vất vả như thế nào.Có người đã nói với tớ thế này , nghề của anh là nghề cực vất vả , ngày là đêm và đêm là ngày " Ngày thức cho dân chơi, đêm canh cho dân ngủ " Và người đó đã rất tự hào về nghề của mình .
    Ngày đó một con bé mới 18 tuổi với những suy nghĩ bồng bột đã chẳng bao giờ thông cảm với hoàn cảnh, với nghề đó, thỉnh thoảng có những chuyện đột xuất họp hành , giao ban ,giao ca, giờ giấc nghiêm ngặt đã ko hề chia sẻ hay như cố tình ko hiểu điều đó .Phải nói thật là nếu yêu cảnh sát thì người con gái chịu nhiều hy sinh lắm.
    Bạn là người rất nhân hậu và có tình thương bao la với người Mẹ của mình .Lại là đàn ông như thế thì hơi hiếm.Chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua.
  7. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trưa ở lại trường tranh thủ lên mạng xem bài Kizu viết nhưng ko kịp reply. Ngày xưa ko thường xuyên lên mạng nhưng dạo này thay đổi thói quen rồi. D9ọc những gì Kizu viết để tập thông cảm và bỏ qua. Nhưng trưa đi bộ qua tiệm ăn, ngang qua chốt bảo vệ của công an, tiếng huýt gió và những tiếng gọi có phần khiếm nhã. Họ cũng là cảnh sát mà ko được như Kizu. Mẹ Kizu mà biết được Kizu sống ra sao chắc vui nhỉ. Tối hôm qua nấu mì gói ăn, rồi tự nhiên lại khóc. Lạ thật từ ngày mẹ mất đã tự dặn mình ko được nhỏ một giỏ nước mắt nào thế mà hôm qua ... Ba đi công tác, nhà chỉ có một mình, nhìn bếp lạnh ngắt mà giá như có mẹ, ngày xưa chúa ghét ăn mì gói thế mà rồi cũng phải tập. Sắp tới giỗ mẹ mà ba ko biết có về kịp ko, sao mà tự nhiên ghét cô V thế nhỉ. Kizu thì lại mong có người nào cho ba mình, còn Rita thì lại ko.
  8. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ơ...hơ...
    thế hoá ra mấy chú công an xấu là do lỗi của mình à?
    không dám đâu. mình hối lộ thì mình chỉ dám nhận là tự làm xấu mình thôi.
    còn các chú CA nhận hối lộ thì để cho các chú ấy nhận phần xấu của các chú ấy, mình không dám tranh phần.
    với lại mình giữ giùm cái tốt cho các chú CA thì ai giữ giùm cái tốt cho mình khi mà mình chẳng phải là CA. hay là mình không có cái tốt để cần phải giữ?
    mới câu trước (màu vàng, 1) với câu sau (màu vàng, 2) đã mâu thuẫn với nhau rồi.
    thật là ngớ ngẩn!
    Được naccuc2004 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 15/03/2005
  9. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Đọc mà xúc động quá , cảm thấy mình mạnh mẽ hơn để tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn .Cảm ơn Kizu chẳng biết nói gì hơn vote cho Kizu 5 * nha
  10. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    MẸ ạ!!! hôm nay kizu rất mệt, có lẽ không viết cho Mẹ đựơc đâu,!! kizu đi làm cả ngày tối vừa đi dạy kèm về.Bây giờ trời đang mưa Mẹ ạ, Kizu về đến nhà cũng bị uớt hết, cả mệt và đói bụng nữa, Mẹ có lạnh không?!!mấy hôm nay Mẹ có biết kizu viết thư cho Mẹ không?!!mai này kizu tiết kiệm đựơc tiền sẽ xây cho Mẹ một ngôi nhà thật đẹp có thể che mưa che nắng, để Mẹ đỡ lạnh Mẹ nhé,.kizu nhớ Mẹ và thương Mẹ nhiều lắm.
    con trai kizu của Mẹ
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ...Anh ở đâu!!! nơi vùng cao xa xôi ...Anh ở đâu !!! nơi phố phường chật hẹp..Lẽ sống của anh, Dâng đời bình yên.....Lẽ sống của anh..Gửi về nơi ấy..................nơi ấy:
    .TỔ QUỐC VIỆT NAM DẤU YÊU.
    (trong đó có Mẹ và có.....)

Chia sẻ trang này