1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CỦA MẸ_NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizu, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. police_55_553

    police_55_553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chà?o kizu thĂn mẮn ... em là? mẶt 'ứa RĂ,́T cò thiẶt cà?m với CA , CS.. cò thiẶt cà?m 'Ắn mức em 'àf yĂu CA tư? lùc nà?o. Khi nòi chuyẶn với bẮt kỳ? ai vĂ? CA, mòi ngươ?i 'Ă?u nòi em HĂ,M, nhưng em khĂng hĂm chùt nà?o. Ai là? ngươ?i bà?o vẶ mòi ngươ?i tư?ng ngà?y chứ?? Em 'òc bà?i cù?a kizu mà? em lài cà?ng thương CA hơn.. và? cài cà?m xùc khĂng cò mè trĂn 'ơ?i thẶt tĂ?i tẶ 'f̣c biẶt là? 'Ắi với 1 chiẮn sìf CAND. Lùc gf̣p khò khfn trong cĂng viẶc thì? Mè như ThiĂn ThĂ?n vẶy... em cò ước mơ 'ược trơ? thà?nh mẶt cĂ CA và?o mẶt ngà?y gĂ?n 'Ăy 'Ă? cò thĂ? mf̣c bẶ quĂn phùc CA khoe với mè... nhưng già như em là? con trai thì? 'iĂ?u 'ò sèf dĂf dà?ng hơn. Em tin rf?ng Mè kizu rẮt tự hà?o vĂ? kizu 'Ắy.. vĂ? mẶt chiẮn sìf CAND và? cùfng vĂ? mẶt ngươ?i con rẮt tì?nh cà?m... mf̣c dù? bà? khĂng cò?n. NiĂ?m tin luĂn ơ? trong trài tim, hàfy tin tươ?ng và?o nò...
  2. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thân ái chào anh Kizu, em thật sự xúc động về những bài viết của anh, những tình cảm anh dành cho MẸ. Em cũng là một CSND, nhưng cũng mới vào ngành thôi anh à. Cả gia đình em đều làm trong lực lượng vũ trang. BỐ MẸ em đêu là bộ đội, còn em lại là cảnh sát. Như vậy cũng hay phải không anh ? Em may mắn hơn anh là em còn có cả BỐ và MẸ. Nhưng nhiều lúc em vẫn còn làm cho BỐ và MẸ phiền lòng. Em vẫn chưa phải là một người con ngoan anh à. Hôm nay, trước tiên em cảm ơn chị hoa xưong rồng đã cho em co dịp được đọc những bài của anh viết. Và thứ hai, em cảm ơn anh, anh đã cho em hiểu rất nhiều. Phải luôn biết trân trọng nhưng gì mình có phải không anh ? Em cũng đã xác định rõ tư tưởng của mình rùi anh à. Con đường em chọn là phục vụ và cống hiến cho Tổ quốc mình. Sẽ là một chiến sĩ tốt hơn nữa. Lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Em rất phục và tự hào về anh. Cho dù anh va em chưa ai biết ai cả. Anh Kizu à, tình cảm anh dành cho MẸ, em nghĩ là còn lớn rất nhiều những gì mà em tưởng tượng ra nữa. Thật tiếc là cuộc sống lại xảy ra như vậy đối với anh. Nhưng anh cũng đừng buồn nhiều nhé. Phải cứng rẵn và mạnh mẽ hơn nữa. Vì anh sau này, sẽ có gia đình, sẽ có những đứa con. Phải mạnh mẽ để là điêm tựa đúng không anh. Em nói cho anh điều này, không phải là anh không biết. Nhưng em cũng tự động viên với chính mình nữa anh à. Em còn trẻ, lòng nhiệt huyết với công việc của em lúc nào cũng trào dâng. Em yêu công việc của em cũng như anh luôn tự hào với công việc của anh vậy. Anh sẽ không bao giờ cô đơn, bên cạnh anh luôn có nhiều người bạn Em thấy anh cũng có một chút gì đó giống ở em. Bạn bè chẳng hạn, em cũng có một người bạn chết vì AIDS. Không phải là mình không nói. Nhưng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, một hành động khác nhau. Có những người lại chẳng thể vượt qua được chính mình. Anh Kizu à, hãy luôn là tấm gương sáng cho em nhé. Em mong muốn anh mãi mãi là một chiến sĩ CAND tốt. Và em cũng sẽ phấn đấu giống anh còn muốn vươt anh nữa cơ. Anh Kizu ơi ? Anh cũng có nói là anh gặp một người nhưng người đó lại không hiểu anh phải không ạ ? Vẫn biết rằng, công việc của anh, em và những chiến sĩ CA khác là đều muốn cho xh tốt đẹp hơn, nhưng không thiếu những người thiếu thiện cảm. Em cũng mong muốn Ngành ta thất nghiệp dài dài anh à. Như thế xh sẽ là rất tuyệt vời phải không anh. Sẽ chẳng phải đi đêm về hôm, sẽ không có những chuyến đi đôt xuất. Nhưng xh đâu như ta nghĩ. Ta đang cố gắng làm cho xh tốt đẹp bao nhiêu thì lại có những ngưòi dang tay phá hoại bấy nhiêu. Cũng có rất nhiều người đang cùng Ngành với anh và em, có thể họ vẫn chưa thể chiến thắng được bản thân mình. Nhưng cái đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Tuy chúng ta nghèo, nhưng chúng ta vẫn đủ sông đúng không anh ? Chúng ta sống bằng những đồng tiền do ta kiếm được, chẳng phải cầu cạnh van xin ai cả. Vì như anh nói, khi chúng ta không như là chính chúng ta nữa. Thì lời nói của chúng ta đâu có khác gì những người như họ. Em sẽ tốt hơn nữa anh à, em hứa với anh đấy. Còn anh, phải phấn đấu tốt hơn nữa nha. Em tin rằng, tất cả mọi người đều tự hào về anh, và MẸ anh sẽ là người vui nhất đấy. Rồi anh sẽ gặp một người có thể thông cảm cho công việc của mình. Em luôn sát cánh bên anh. Chào đồng chí thân ái và quyết thắng
  3. mizu

    mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hic hic đọc bài của kizu xúc động quá. Mẹ luôn là người vĩ đại nhất !
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kizu, sẽ chia sẻ vấn đề này khi có thời gian nhỉ, nhưng tớ cực kì hiểu tâm trạng này của Kizu!
    Đọc bài bên CVC của HC, thế hoá ra Kizu là cảnh sát giao thông đấy à ??? May mắn là HC chả bao giờ vi phạm luật GT nhé
  5. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    anh đã thấy thật ấm áp khi có những đồng đội như em,Chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, và sẽ luôn là những chiến sỹ sống thật có ích cho tổ quốc em nhé.
    Mẹ sẽ rất vui khi đọc thư em.chúc em mạnh khoẻ và công tác tốt.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, toàn cớm.... Sợ wá, biến ngay thô....ôi
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích có người iêu là công an giỏi vỏ ( khoai ) và xinh xắn . Hồi đi làm chứng minh nhân dân ,đến tiết mục lăn dấu vân tay thì có 1 em công an xinh ơi là xinh cầm tay mình và lăn qua lăn lại Trời , cứ muốn cho nàng cầm tay mình lăn qua lăn lại cả đời luôn quá
  8. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    MẸ ạ, ngày mai là kizu đi công tác, đợt đi này có lẽ vất vả Mẹ ạ, đồng đội của kizu cũng đã chuẩn bị hết rồi, những chuyến đi công tác, những buổi đêm thức trắng, nhìn thành phố lên đèn, mọi người đang say ngủ, trong khói thuốc và mắt căng nhìn vào trời đêm, kizu càng thấy trách nhiệm với công việc của mình thật nặng nề, hiểm nguy, và có cả sự mất mát hi sinh, nhưng đồng nghiệp của kizu, cũng như kizu không hề nản lòng, có lẽ phẩm chất đó đã đựợc ngấm sâu vào máu của từng chiến sỹ.
    có rất nhiều đồng nghiệp của kizu đã vào đây, cũng đã viết cho Mẹ, chia sẻ với Mẹ lòng yêu kính chân thành,...tình thân ái của từng đồng chí đối với nhau là rất lớn.
    ngày mai kizu đi công tác, có em gái nhắc con mang theo áo ấm, có em trai động viên con, con như thấy sức mạnh đang căng tràn trong con. Công việc dù vất vả đến đâu, đêm khuya vắng, hay sương lạnh giá, kizu vẫn thấy mình tràn trề sức lực, châm một điếu thuốc cho ấm giữa trời đêm, cất bật lửa vào túi áo, kizu thấy tình nhân dân thắp sang trái tim mình
    Mẹ ạ, đợt này kizu đi công tác cũng dài ngày, mẹ đừng trông thư kizu nhé, khi kizu quay về, kizu sẽ viết tiếp cho Mẹ, con trai kizu nhớ Mẹ.
  9. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh kizu thân mến...em là 1 cô bé Sài Gòn và đang yêu anh CS ở tận Thái Nguyên cơ...đôi khi nghĩ không biết đó là tình yêu lãng mạng hay liều mạng nữa...em cảm giác trong bài viết của anh, có trách và giận 1 người con gái nào đó, không hiểu và thông cảm cho công việc của người CA...anh biết vì sao không? không phải vì cô ấy ích kỷ hay không yêu anh...mà chỉ do con gái chúng em luôn muốn có 1 cuộc sống ổn định, đầm ấm chứ không phải là nỗi lo lắng mỗi khi các anh đi làm về trễ, rồi đi công tác biền biệt mà không liên lạc....sợ lắm , chúng em không thể có lòng dũng cảm và phiêu lưu như mấy anh được....
    Khi con gái quyết định rời xa tình yêu mình, sẽ là người đau khổ nhiều nhất, vì vậy em mong anh hãy thông cảm cho người ấy đừng trách và giận nữa...Rồi một ngày anh sẽ tìm được người yêu anh chấp nhận công việc anh đang làm...như mẹ anh đã yêu bố anh vậy!
    Chuyện mọi người ghét CA,CS ở TP.HCM cũng nhiều lắm, cũng vì vậy mà có hiềm khích giữa người miền Bắc và miền Nam...ở phương Nam, không khí ổn định nên con người dễ chịu, ít nổi nóng và nói chuyện nhỏ nhẹ, còn phương Bắc 4 mùa phải đối chọi, khó khăn làm người ta dễ bực bội nên nói chuyện khá lớn tiếng và gay gắt...mà chủ chốt CA,CS mấy sếp ở đây em thấy toàn là người miền Bắc, mỗi lần nói em giật thót cả người...hic...em chỉ sợ mà không ghét, hơi khó chịu 1 tí...em tự hỏi mấy chú ấy tại sao không thể nói bình thường mà phải hét lên như thế nhỉ...ít nhất là với phụ nữ trẻ con và người già chứ ??? Mọi người thường bảo, CA có quyền hạnh hoẹ dân chúng, đày ải mọi người...em nghĩ cũng vì do cách nói chuyện gây khó chịu và 1 phần do thủ tục của nước ta còn khá là rắc rối...nhiều khi chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược mà mọi chuyện vẫn chưa xong
    Chính em bây giờ yêu cuc_keo_chi, 1 anh CS ở tận Thái Nguyên, cũng chưa dám nói với gia đình vì em biết mọi người phản đối...vì em sẽ là cử nhân kinh tế, những công việc hấp dẫn và cơ hội thăng tiến trước mắt, gia đình yêu thương chiều chuộng(bé út mà)...chẳng ai nghĩ em sẽ chịu khổ được cả...do đó em sẽ đợi thời gian chứng minh cho tất cả những ai không tin, rằng em có thể vượt qua được những cám dỗ...
    Cuối cùng em chúc anh kizu và tất cả những ai làm trong ngành CA, CS nhiều may mắn, dũng cảm và đáng yêu hơn!
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    vâng, em sẽ làm theo nhưng gì mà em cho là đúng, anh đi công tác tốt nhé. Sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bye anh nhé

Chia sẻ trang này