1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CỦA MẸ_NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizu, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ba bảo "thương trường là chiến trường, câu đó nói ko sai chút nào, nó ác liệt như chiến trường". Mình ko làm gì sai nhưng muốn công việc trôi chảy thì cứ phải " gọi là cho anh em uống cà phê". Hải quan, công an, cán bộ nhà nước... nhiều khi muốn nghĩ là họ tốt nhưng ... họ những người đại diện cho chính quyền lại đang kìm hẵm đất nước này phát triển. Chiều xem phim" Phiên tòa bão táp" , nv Đồng Đạo có nói" cuộc đời cho dù là một cuộc giao dịch đi chăng nữa thì có những cái mà mình ko thể nào bán được, đó là con cái chúng ta và đất nước chúng ta." Gía như các vị của chúng ta hiểu được điều đó nhỉ
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Kizu oi!
    Hôm nay đọc được bài của bạn viết về mẹ, mình đã khóc. Mình cũng nhớ mẹ quá! Mẹ mình giờ đang ở một đất nước khác, một nơi khác.
    Mình đã lớn, đã đi làm, có thể nói là đã trưởng thành có thể đứng vững trong cuộc sống. Vậy mà sao có lúc, thèm được ngồi vào lòng mẹ, được mẹ ôm và bảo "Không ngờ con gái của mẹ đã lớn như thế này rồi", những lúc ấy mình hạnh phúc lắm, mình nghĩ có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ cần có mẹ ở bên.
    Mẹ đi xa rồi, mình cảm thấy mất một chỗ dựa tinh thần, nhiều lúc mệt mỏi quá, kiệt sức lắm, chẳng biết làm thế nào, lại ngồi ước giá như có mẹ ở bên, lại được nằm trong lòng của mẹ. Chỉ cần thế thôi, chẳng cần nói gì cả thì tất cả mệt mỏi và buồn bã của mình sẽ tan biến hết.
    Mình nhớ mẹ nhiều lắm! mình nghĩ có thể hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Bạn hãy cố gắng lên nhé! để xứng đáng là đứa con ngoan của mẹ kính yêu!
    "WHO HAS THE MOTHER HAS ALL", mình vẫn hạnh phúc hơn vì mình vẫn còn có thể gặp lại mẹ, vẫn còn có thể được mẹ ôm trong vòng tay yêu thương. Mình xin được chia sẻ cùng bạn, Kizu nhé!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo làm sao ko khó chịu khi lúc nào cũng bị dồn dập hỏi, và không chịu để ý đến những gì người khác viết, đã kịp nói là người khác ko tôn trọng họ, rồi làm người khác cảm thấy bực mình lắm...
    Đến lạ, mình ít khi bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt này. Chưa kịp hiểu đã thành "bất đồng quan điểm"... Chưa bao giờ mong cái điều củ chuối đến thế...
    Công an là nghi ngờ, là suy diễn, là lúc nào cũng đúng???
    Nên nghĩ lại quan điểm này một chút đi chứ!
  4. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    MẸ ah.con đã về đây sau bao vất vả mệt nhọc và hôm nay con lại viết tiếp cho Mẹ!!!con đang đuọc nghỉ bù, chuyến đi công tác đầy cam go nhưng con và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc MẸ ạh
    ......Hôm nay con ngồi truóc màn hình để gõ cho MẸ những dòng chữ yêu thương của thằng Cuzin nghĩ về MẸ ..và đọc những dòng tâm sự của các bạn chia sẻ với con, và viết cho MẸ tự nhiên con thấy lòng mình ấm áp thật lạ kỳ...
    Mẹ có nhớ ngày xưa Mẹ chưa gặp Bố không??Mẹ nói hồi đó mẹ còn trẻ lắm.Mẹ thích mê một anh hàng xóm đẹp trai, lại đàn rất hay..Rồi mẹ mơ về ngưòi đó rất nhiều..nhưng ngưòi đó thì tuyệt nhiên không biết tình cảm của Mẹ dành cho ngưòi ấy, Vì thế Họ vẫn vô tư coi Mẹ như em gái, và thực sự thời gian đó là thòi gian đẹp nhất của Mẹ, Một tình cảm thiêng liêng...MẸ đã cảm thấy rất hạnh phúc và đã cứng cỏi hơn rất nhiều khi nhận đuợc tình yêu thưong của ngưòi ấy, một tình cảm chân thành và trìu mến của một ngưòi anh trai dành cho một cô em gái..Rồi sau này lớn thêm chút nữa Mẹ gặp Bố và lúc đó Mẹ nhận ra rằng..ngày đó mình thật trẻ con..và Bố mới chính là Tình yêu lớn nhất của đời Mẹ...Mẹ có nhớ Hôm đó là một buổi trưa mùa hè, MẸ vừa làm hoa giấy để mang đi bán vừa kể cho kizu nghe không??lúc đó mắt mẹ lấp lánh niềm vui khi kể lại quãng đời tươi trẻ của mình..và kizu biết Mẹ rất tự hào về điều đó..bời vì đó sẽ là những kí ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời mà Mẹ nhớ mãi có phải không Mẹ!!!!
    Hôm nay kizu nhớ Mẹ và chợt nhớ kỉ niệm ngày xưa, trưa nắng hè MẸ kể cho kizu nghe...cảm ơn Mẹ...thằng Cuzin sẽ mãi mãi sống xứng đáng là con trai của MẸ. là một Chiến sỹ CAND Việt Nam MẸ ạh.
    Con trai kizu chào ME
    Được kizu sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 01/04/2005
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Howcome mong có một người yêu vững vàng trong lập trường, yêu nghề (ko chỉ là công an) như kizu đã yêu...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 01/04/2005
  6. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gía như mà cảnh sát nào cũng được như Kizu. Muadong ghét cảnh sát, rất ghét. Cách đây 2 năm người ấy của muadong mất trong một tai nạn giao thông trên đường đi công tác về nhưng mọi việc được ém nhẹm bởi nghe nói tên tài xế ấy có money cho mấy bác cảnh sát ấy.2 năm rồi muadong chua bao giờ quên được chuyện ấy, thế mà chắc cái hồ sơ tai nạn ấy đã được phủ bụi trong kho khi bị mấy anh CS huýt vào, nhưng mà lạ thật sau khi hỏi giấy tờ có câu"sao tối rồi mà đi một mình vậy em", câu đó mấy anh CS phải hỏi khi người khác phạm luật giao thông ah? Kizu có biết là ngành của Kizu đang làm việc làm cho biết bao nhiêu người thất vọng ko, cảnh sát là người bảo vệ cho nhân dân vậy mà ra đường cứ thấy Cs là phát run. Bữa nào có dịp đi công tác dưới miền Tây Kizu mới thấy là mấy bác tài xế của ta sợ CSGT đến dường nào, xe đang chạy bon bon trêb đương bỗng bò chậm lại, còn hơn xe đạp ấy chứ, mấy bác ta đang đứng phía trước đó. Bởi vậy ngán nhất là sếp cho đi công tác ở miền tây. Đọc báo thấy công an nhận hối lộ nhan nhản, 4 công an ở đồng nai, toàn hàng đại úy và đảng viên cả đấy , ngang nhiên ra đường chặn xe làm tiền mặc dù ko phải trong ca trực, mà lạ chỉ có 4 bị kỉ luật thôi ah ?Mong là Kizu đủ bản lĩnh để mà đứng trong ngành, để mà giữ 2 bàn tay sạch. Những dòng Kizu viết về mẹ, về công việc hay đấy nhưng sao mà vẫn ghét cảnh sát thế, rất ghét.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Các anh CS khi trẻ như kizu cũng như kizu thôi.
    Vấn đề nảy sinh khi các anh CS có gia đình và phải chăm lo cho nó. Thật khó khăn khi phải lựa chọn.
  8. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ừ đấy cũng chỉ là qui luật của csống thôi. Sau mỗi lần phải cho tiền vào bao thuốc để gửi các chú CSGT, chỉ còn biết bảo đứa đi cùng...thôi thì chú cũng có gia đình, cũng có con, ko thì ai nuôi tụi nhỏ....
    Nó chỉ là 1 qui luật xoay vòng của xã hội thôi mà, thế mới có chuyện hộp mứt tết đi 1 vòng rồi trở lại với chính ng mua nó lần đầu, bàn thêm chắc bị lock nick mất. Chỉ là mọi người nếu nhìn cho thoáng 1 chút thì sẽ khác, soi ngành CS ở ngoài phố, sao ko về soi ngay tại nhà mình, ngành ng thân mình đang làm thử xem, có khi còn đáng thất vọng hơn ...
    .......đời xô đẩy.....
  9. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được một ít mà thấy xúc động quá, kizu à cố gắng lên anh nhé! Em cũng biết một người bạn là công an như anh, anh ý cũng gần gần như anh (hix nhưng mà khô không khốc ý, chẳng như anh đâu) nên cũng phần nào hiểu được công việc của bọn anh.
    Chúc anh khoẻ và luôn luôn hoành thành xuất sắc nhiệm vụ(em mới học được cái này đấy!)
  10. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đừng đổ lỗi cho cuộc sống, cảnh sát là người, phải nhưng vì sao người ta gọi họ là cảnh sát, bởi vì họ có nhiệm vụ bảo vệ cho người dân chứ ko phải người dân thấy họ là phải tự bảo vệ mình và đã là cảnh sát thì có một số điều tuyệt đối ko được làm, trong đó có việc nhận hối lộ. Mấy bác ấy phải nghĩ cho gia đình ah, thế mấy bác ấy có nghĩ cho gia đình những người mấy bác ấy bắc chẹt ko? Những ngành khác nhận hối lộ đã đáng trách, nhưng ngành công an nhận hối lộ lại đáng trách nhiều hơn nữa. Ko thể biện minh cho chuyện nhận hối lộ bằng bốn chữ cơm áo gạo tiền được.

Chia sẻ trang này