1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CỦA MẸ_NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizu, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi xe tự nhiên dở chứng, tắt máy ngay trước Đài TH, có một anh đang đứng gác ra dẫn dùm xe tới chỗ sửa, mình cám ơn rồi chỉ cười, quay đi. Uh đôi khi cũng phải tin một chút vào mấy bác Cs chứ
  2. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Kizu, cậu là thằng hay đấy! Tớ tự hào về cậu!
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tham quá, mình lại viết thêm một ô nữa. Người như Kizu á, mình có nhiều bạn làm Công an, và mình biết họ cũng có một trái tim như bao người khác. Các bạn đừng vì hình ảnh xấu của một vài người mà hiểu lầm về tất cả. Tại sao các bạn không nghĩ, trong khi chúng ta ngồi trong nhà để tránh trời mưa hay trời nắng, thì những người cảnh sát giao thông đang phải đứng trên đường phó để làm công việc của họ. Họ htực sự là những người rất vất vảt, do đó, cũng cần sự thông cảm của mọi người.
    Tôi biết, có nhũng người bạn Công an rất tốt, và tôi tự hào vì có những người bạn như vậy! hãy công bằng với họ nhé!
  4. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cac bạn thật đáng trách, các bạn nói về ngành công an nhưng các bạn chẳng hiểu gì về ngành công an cả. Nói về công an mà chỉ nói về CSGT với cảnh sát trật tự thôi, là mới chỉ được một phần rất nhỏ. Tớ đã từng có dịp tham gia một vài chuyến đi của các chú chống ma tuý hay hình sự. Ở CA Điện Biên, Lai Châu, k0 chú nào không có thương tích trên người. Mỗi một chuyeén đi là mỗi lần vợ và con ở nhà lo lắng và ngóng đợi. Lương thấp và công việc ngập tràn, dức ép lớn, nguy hiểm rình rập. Những klẻ buôn bán cái chết trắng có xã gì mà không bắn, không đâm khi tìm đường thoát chạy. Đằng nào thì nó chả chết.
    Đôi khi, tớ thấy các bạn quá vô ơn, các bạn nói về đạo đức, nhưng các bạn nói ghét công an, trong đó thực sự có những người - mà tớ biết đang hi inh vì yêu nghê, cái nghề không bỏ được, vì bỏ là hèn nhát - trong khi các bạn đang được sống yên ổn và an toàn để kiếm tiền và viết bài trên TTVNOL. À, các bạn nói nghề nào chả vất vả, nghề nào trả khó khăn và CA thì họ cũng được trả lương cho việc họ làm cơ mà.
    Nếu suy nghĩ như vậy thì đúng là hết thuốc!
    Xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng không hiểu sao, tớ lại nổi giận cơ chứ!

Chia sẻ trang này