1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Đà Nẵng có gì hay để cưới về làm rể nhỉ ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi TrangJet, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Thằng chả có cơm rồi có khác, ăn nói cứ trơn như Phụ Gia
  2. so1haiphong

    so1haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói cũng hay hay nhỉ
  3. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    thằng khốn, nói gì nhớ quote nhé , đừng nói theo kiểu fong long nhá, ông vã vỡ mồmb-(:))
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hô hô. Có đứa giật mình. Với tới mồm người ta mà vả hay không đấy =)).
    Lần ni có quote nhé:-"
  5. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    có võ thì ko phân biệt cao thấp, hãy đợi đấy, đừng trốn chạy bố nhá
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Không chạy nhưng được bật tường leo rào chứ ?
    Bình thường thấy đôi chân mình chỉ tốn vải chứ bây giờ mới chuẩn bị phát huy hữu dụng
  7. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ý của cu Xu: con trai ĐN có cái hay là tuy không cao nhưng có võ , hả? :D
  8. Burberry226

    Burberry226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nói chung ở đâu cũng có người này người khác
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Bilunf đâu rồi. giúp Anh 1 tay với
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến hành trình lang thang miền Trung, có ghé qua Đà Nẵng. Ko hiểu sao Chen cứ cảm thấy rất gần gũi khi bước những bước chân đầu tiên đến Đà Nẵng. Cứ loanh quanh khắp thành phố mặc cho thằng bạn thân đang đợi đón mình ở Liên Chiểu. Ý định sẽ đóng đô ở Đà N ẵng hiện lên từ đó.

    May mắn được tiếp xúc nhiều người Đà Nẵng, thông minh, thật thà kiểu nhà quê và bản lĩnh. Chen thích lắm ng Đà Nẵng, và tất nhiên, yêu cả con trai Đà Nẵng. Không biết có hình tượng hóa lên quá bản chất con người Đà Nẵng ko, nhưng từ dạo bước chân đầu tiên cho đến tận bây giờ, trong lòng vẫn cứ linh cảm rằng, một nửa của mình đang ở Đà Nẵng. Hì, nghe nó thật buồn cười và ảo tưởng, nhưng linh cảm ấy là động lực để Chen ngày một quyết tâm hơn, sẽ ra Đà Nẵng ở.

    Ngày sếp bảo dự án ở Đà Nẵng sẽ bắt đầu vào năm sau, ánh mắt Chen lóe lên những hi vọng và ý đinh xin chuyển công tác. Chen yêu một nửa ở Đà Nẵng. Liệu có phải gọi là cọc đi tìm trâu ko? Ko biết nữa.

    Anh Minhvu, hihi, ko ngờ anh ham vui ở Đà Nẵng dữ hen! Nếu em ra Đà Nẵng, anh giúp em nhé! Giúp em tìm một nửa yêu thương của mình!@}

Chia sẻ trang này