1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai đã tự đánh mất HÌNH ẢNH ĐẸP của mình trong mắt con gái như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi puppy_love16, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con trai đã tự đánh mất HÌNH ẢNH ĐẸP của mình trong mắt con gái như thế nào?

    các ấy biết không? bạn tớ í, nó thề là sẽ không yêu nếu chưa học xong cấp 3 , nhưng sự thật thì ngược lại trái tim nó bị rung rinh mấy lần rùi, lần gần đây nhất , có một tên hơn nó một tuổi tính tản nó, mà nó lại thich hắn ta mới chít chứ.Tớ cản không nổi , thế rùi tụi nó được 3 tuần thì bạn tớ nhận được thư của tên kia,bảo rằng : hãy quên anh đi , hãy tha thứ cho anh ...........đại loại là mấy từ trống rồng như thế.Trong khi đó lần đi chơi gần nhất lai diễn ra rất dzui dzẻ.
    Tớ biết , không thể đánh đồng tất cả , nhưng tớ thực sự không hiểu tại sao con trai bây giờ thich thể hiện = cách : nghe lời thách thức của bạn bè , cưa đểu một bé nào đó
    thực sự con trai có biết con trai tự đánh mất hình ảnh của chinh mình trong mắt con gái = những hành động như thế ko nhẩy?
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi ý , đúng là con trai cá cược với nhau để cưa 1 con bé nào đấy ....nhưng sự thật thì con trai cũng phải có ...1 cái gì đấy với "con bé " đấy chứ ...My em cũng thử rồi ....cưa 1 ai đấy thì cũng phải có tình cảm gì đấy chứ tự nhiên thì hơi khó đấy
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chủ đề này ngộ quá. Muốn kể 1 câu chuyện về những chàng trai tớ đã học cùng.12 năm học PT của tớ, tớ toàn học trong lớp mà quá 2/3 là con trai nên con gái được ưu tiên vô cùng, con trai lớp tớ vừa đẹp trai lại lắm tài, khéo tay nên mỗi khi có việc gì của lớp con gái đều rất ...an nhàn. Thỉng thoảng chúng nó có định cưa cẩm em nào hay được em nào cưa cẩm thì đều kể cho bọn con gái nghe mà xin ý kiến. Thậm chí đôi khi chúng tớ còn ....viết cả thư tình hộ chúng nó nữa đấy ( nên có em gái nào nhận được thư tỏ tình của các anh chàng thì cũng nên cẩn thận vì biết đâu những lờ lẽ ngọt ngào đó đều do 1 đứa con gái tưởng tượng ra ) và qua đó chúng tớ cũng biết vô số mánh khoé của bọn con trai nên vô cùng cảnh giác. Bọn tớ luôn tự hào về những anh chàng lớp mình đấy !!! Khi bắt đầu bước chân vào ĐH tớ đã vô cùng.....thất vọng vì lớp mình ....ít con trai quá!!! hic hic tớ mang điều này thắc mắc với mấy đứa xung quang thì chúng nó cứ nhìn mình bằng con mắt lạ lẫm lắm. Rồi cũng từ đây mình phải cầm cuốc cầm xẻng mà ....lao động ( lớp toàn con gái với nhau thì lấy đâu ra mà đòi quyền ưu tiên cơ chứ). Và lúc này tớ vẫn thấy con trai tuyệt lắm!!! Chỉ tội là chưa có chàng trai nào của riêng mình. Đi chơi thì lếch thếch cùng thằng bạn thân để thỉng thoảng ngứa tay cấu hay đập nó 1 cái. Cũng được. Chẹp chẹp!!!!!
  4. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thế áh?
    trùi! con trai lớp ấy ngày xưa tuyệt thế còn gì , chẹp chẹp
    lớp tớ thì âm thịnh dương suy khủng +khiếp
    tớ học chuyên Anh mà , ở trường tớ con trai lớp Văn+Anh , bao giờ cũng ítttttttttttttttttt , con trai lớp tớ vừa kém galăng , vừa lem''s mồm
    xót hết cả ruột----------->
    puppy_love
  5. satthu007_87

    satthu007_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix là con trai mà tự nói xấu con trai thì ko phải lắm !! Nhưng thật ra có rất nhiều trường hợp con trai cưa con gái chỉ vì..... 1 chầu chè ^_^ Theo quan niệm bọn tôi thì như vậy gọi là bảnh lĩnh nam nhi !!
    Thật ra con gái cũng có lỗi 1 phần !! Lẽ ra khi quyết định theo 1 ai đó,thì bạn gái phải tìm hiểu cho kỹ đã chứ .Xem người đó có thật lòng ko đã !! Mình đã từng biết nhiều người,và mình nghĩ con gái biết cách để kiểm tra bạn trai của họ^_^
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng ghét con trai, vì hình như càng về sau này, khi mà nam nữ càng bình đẳng thì cọn con trai lại càng nữ tính hóa hơn, vô trách nhiệm và hèn nhát hơn. Cha ông chúng ta có lẽ khá hơn chăng? Hơn nữa con trai lăng nhăng thành bản tính, à mà ko, theo cô giáo dạy bồi dưỡng nâng cao sinh vật cho tớ hồi lớp 9 bảo là, đó là bản năng của con trai, cũng như giống đực của các lòai khác (ko fai xúc fạm đâu, khoa học đấy), chúng nó luôn tìm kiếm những người khác giới để tán tỉnh, bỡn cợt, đôi khi chỉ, có khi đúng là bỡn cợt thuần túy thật, để, gọi là gì nhỉ...à, thỏa mãn dục vọng của mình, trong khi bên cạnh chúng đã có người con gái yêu mình thật sự, ko muốn mất, nhưng ko hề có ý thức giữ, và tất nhiên là chỉ có những đứa con gái ngốc mới chấp nhận cái thói trăng hoa ấy.
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Con trai à, tớ cũng chỉ xem như củ khoai hay đại loại như vậy thôi, vừa tồ vừa ngố lại thích bốc phét, lại hay thay lòng đổi dạ, túm lại là nên coi bọn chúng như củ khoai, thế là xong
  8. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Kinh đấybi giờ anh chưa tiện tranh nuận với các cô,đợi tí nữa nhé(anh qua box TL cái đã),các cô cứ tha hồ mà kêu gào đi,rồi hôm sau né ko kịp đâu.Hình ảnh của các cô cũng đang bị chính các cô đánh mất đấy.
  9. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sao các ấy la ó đám boy ớn vậy.
    có đáng vậy không nhỉ. ở đâu, giới nào cũng có người này người kia. nói vậy là vơ đũa cả nắm đó.
    những tật xấu mà các ấy đã nêu ở trên mình thấy đều biểu hiện ở bọn con gái.
    hãy nhìn lại đi nhé.
    CON NÀO CŨNG LÀ CON.
    CON GÁI
    CON TRAI
    CON ĐỈA
    CON GIÁN
    ...
  10. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ặ!
    thơ tỏằ> chỏằ? nói rỏng mỏằTt sỏằ' thui mà ,nỏu mà boy nào câng nhặ rỏằâa thơ thỏưt là tơnh hơnh!
    tỏƠt nhiên vỏôn còn 'ỏĐy boy ra dĂng nam nhi lỏm !
    'ôi khi chỏằ? mỏằTt con sÂu làm rỏĐu nỏằ"i canh thui!
    giỏằ'ng nhặ oleviosa tỏằ> thỏƠy con trai bi giỏằ cỏằâ vô trĂch nhiỏằ?m kiỏằfu gơ ư, con trai lỏằ>p tỏằ> là mỏằTt vư dỏằƠ , lặỏằi lao 'ỏằTng kinh khỏằĐng , mỏằ-i khi có viỏằ?c lỏằ>p thơ chỏằ? mơnh hỏằTi tỏằ> làm thôi
    hơnh nhặ nhỏằng boy sỏằ'ng trong môi trặỏằng 'ỏưm 'ỏãc nỏằ giỏằ>i thơ câng trỏằY nên ..........nỏằ tưnh hỏn ra
    hehe

Chia sẻ trang này