1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai đã tự đánh mất HÌNH ẢNH ĐẸP của mình trong mắt con gái như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi puppy_love16, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay tớ lại nghía vào cái box này, sau bài viết thực lòng khen các chàng trai của lớp mình thì tớ thấy các ấy vẫn lên án các boy khủng khiếp quá. Nhưng tớ thì vẫn quyết bảo vệ ý kiến của mình. Công nhận là bây giờ nhiều anh chàng cũng tệ lắm nhưng mà phải công bằng chứ nhỉ, các girl bay giờ cũng nhiều cô chẳng kém tệ đâu. Nói chung là có người nọ người kia chứ còn vơ đũa cả nắm thì không được phải không bà con? Chúng ta cứ hãy nhìn họ bằng con mắt có thiện cảm thì sẽ thấy họ có rất nhiều ưu điểm, tất nhiên chính bản thân mình cũng cần xử sự một cách thật lòng và đúng mực thì họ sẽ tôn trọng chúng ta ngay thôi mà. Thế nên các ấy đừng có ghét các boy nhé vì thiếu họ là chúng ta thiếu cả một nửa thế giới đấy!!!!
    Hi chỉ có mình là g ở đây mà lại nhiệt tình bênh các boy đến thế. Nhưng không dám chắc là sau này sẽ thế nào? có thay đổi quan niệm không vì có lẽ đến thời điểm này mình chưa ăn phải quả đắng của các boy bao giờ. Vậy thì hãy cứ tin vào những điều tôt đẹp chứ nhỉ ?
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, con trai mà bóng bẩy điệu đàng quá hoặc nói bậy thì te luôn.
    Công bằng mà nói thì ở giới nào chả có người thế này thế nọ. Nhưng cứ cái kiểu " con sâu làm rầu nồi canh" thì chị em mình thất vọng cũng fải lắm lắm,hehe. Ví dụ như lớp tớ, ngành kế toán mà, có 4 hay 5 anh con zai gì đó ( hức, tớ ko nhớ rõ lắm). Chưa bao giờ thấy làm việc gì gọi là vì tập thể, đi muộn về sớm. Ngồi sau lưng con gái mà buôn đủ thứ chuyện và lúc nào cũng mở volume hết cỡ, quay xuống nhắc thì cãi tay đôi bẩu tớ làm gì các ấy.. Chẹp, thía thì bó tay. Bọn tớ cũng quên luôn là các chị con zai í tồn tại. Hôm nào thầy cô vào lớp nhìn danh sách thấy có, mà nhìn trong lớp thì ko, hỏi mấy cậu con trai lớp mình đâu, lúc ấy mới nhớ ra là cái đám hỗn độn hay tụ tập ở dưới cùng ấy được gọi là con trai, hic.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều ý kiến nhứng có lẽ vẫn chưa đủ?Chị em cứ vô tư tiếp đi nhé,anh đợiUP sọt cho nó rôm nào.
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đó thế gọi là mất điểm đó. hiiiiiiiiii... UP SỌT... sợ quá...
  5. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ok ok , quynhchi àh thì bạn vẫn nói đúng mà, đâu phải boy nào cũng thế đâu
    nói ra thì xấu hổ nhưng nhiều girl cũng đi "tán đểu" lắm
    boy hay girl ai cũng xó người nọ người kia mà
  6. Guest

    Guest Guest

    Mí em gái ở đây có vẻ bức xúc các anh quá nhỉ? Vấn đề mấy chàng ở lớp các em lười biếng hoặc ko galăng lịch sự vì trong lớp chả có "Thiên thần" hay "Công chúa" nào làm các chàng chán chả buồn thể hiện=>xem lại bản thân trước đi nhé.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextTình cảm con người là một cái gì đó rất thiêng liêng, đem nó ra đùa giỡn thì thật là nguy hiểm.Với những chàng trai như vậy bạn hãy cho họ một thái dộ thật khoan dung vì phần lớn họ còn ở tuổi bồng bột, hiếu thắng.Đừng chấp họ, sớm muộn họ cũng hiểu ra mức dộ nghiêm trọng của vấn đề.
    Có thể một số bạn cho rằng tôi "có vấn đề", nhưng đây là những lời rất thật của tôi.Bản thân tôi cũng là một người rất hay mắc sai lầm, tất cả cũng do thiếu hiểu biết. Đến khi hiểu ra, tâm trạng là chỉ mong có một người thực sự hiểu và thông cảm.
    Biết đâu sau này khi gặp lại những"nạn nhân" của mình , họ sẽ tỏ ra đáng yêu hơn. Và tất nhiên là cũng sẽ khâm phục mình hơn.
  8. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình rất ghét con trai không biết lắng nghe, sẽ rất thất vọng nếu ngồi nói chuyện với một bạn trai chỉ biết thao thao bất tuyệt, còn bạn gái vừa nói nửa câu đã ngắt lời. Có một người đã bị tớ gạt khỏi trí nhớ ngay lập tức chỉ vì cái thói quen này. KHông biết lắng nghe cũng là một biểu hiện của tính gia trưởng, lúc nào cũng coi mình là trung tâm của vũ trụ.
    CÁc bạn nữ cũng phải thông cảm với các bạn trai, nếu có ga lăng một chút thì rất dễ bị tưởng bở nên lại sợ không dám thể hiện thôi. Mình đánh giá rất cao những hành động mà bạn trai giúp đỡ bạn gái một cách vô tư, đó là những hành động rất đáng trân trọng (và không nên "tưởng bở", hì hì).
  9. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Albel thì không bên vực ai hết, có người con trai này thì cũng có con gái kia, nói chung không ai hòan hảo hết. Nhưng để nói theo chủ đề này đi ha.
    Albel học ngành cntt, lớp tòan con trai, chỉ có Albel với 2 cô bạn nữa là nữ thôi nên khỏi phải nói, được ưu tiên cực kỳ luôn. Nhưng đó là trong chuyện ăn chơi thôi, học hành thì khác, vẫn giữ đúng nguyên tắc "Giúp đỡ chứ không làm giùm". Con trai lớp ALbel học giỏi và nhiệt tình lắm, ai hỏi gì cũng giúp, lại vui vẻ nữa. Nhưng trong số đó cũng có người ý lại, không chịu làm mà chỉ thích sai khiến con gái thôi, như ALbel đã từng nhận được câu nói "Thì Tr là con gái nên T làm nhiều là đúng rồi. Chia phần dễ dễ cho T thôi nha, Tr đưa khó quá không biết làm đâu " <== nói thật, nghe xong thất vọng 100% luôn rồi. Con trai không đáng mặt chút nào
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới trang thứ 2 thôi mà chưa thấy vấn đề gì cả nhỉ?Để cho hết trang 3 nhé,sang trang thứ 4 rồi anh mới nói.Up sọt cho nó rôm

Chia sẻ trang này