1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai đã tự đánh mất HÌNH ẢNH ĐẸP của mình trong mắt con gái như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi puppy_love16, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất à ?
    Nếu em nào chưa yêu tớ thì sẽ thấy tớ đẹp đẽ hơn cả thiên thần . Nhưng nếu yêu rồi thì hế hế hế .... xong đời cô Lựu
  2. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, con trai hay con gái cũng có người này người kia chứ bộ.Con trai bạn mình, có những đứa ga lăng đàn ông dễ thương kinh khủng, còn một số thì còn thua cả đàn bà nữa y''....Sao mà mình ghét vật vã cái loại con trai nói nhiều mà nói toàn thứ vô duyên, hứa mà ko bao giờ làm, và...đánh con gái.....Hihì, nhưng mình lại ko có thành kiến nhiều lắm với loại con trai kua gái như cưa gỗ. Nó phải thế nào nó mới cua đổ các bạn gái được chứ nhỉ, nếu càc bạn gái có bản lĩnh, thì sợ jì cái loại này, đúng hông...
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tham gia xôm quá nhỉ! mà hình như chỉ có các girl tham gia là chính, cả để phê phán và bảo vệ nữa. Hình như TVinh có vấn đề hay sao mà lại cứ thỉng thoảng nghía vào rồi buông 1 câu đầy "doạ dẫm" Muốn nói gì thì nói luôn đi chứ???
    Mọi người tiếp tục viết để cho tớ còn học hỏi thêm được kinh nghiệm nhé !
  4. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    mạo muội trả lời rằng...các chị các em có ý kiến về anh em thì cứ nói..anh em nào dám phản bác gì..chỉ có điều" nói có sách mách có chứng", chị em nói ai thì nói hẳn ra , đừng vơ đũa cả nắm thế..Nói thực nhớ...mất lòng nhau lắm...
    Cuối năm rùi..nói nốt điê để còn tiếp thu...
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì ghét nhất con trai tinh vi ,hay khoác lác( mà hình như càng ngày càng nhiều,nhất là lứa tuổi như mình ).Ngoài ra cũng không chịu nổi những anh chàng tính toán quá.
  6. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    con trai à, hớ hơ...thỉnh thoảng cũng thấy dễ thương chứ nhỉ, nhưng lâu lâu lại đệm chút đáng ghét vào, thật không thể không iu được ...hớ hơ...
    Còn 25 ngày nữa, khà khà...
  7. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Con trai có nhiều loại mà con gái cũng có lắm kiểu. Về cơ bản, tôi thấy các bạn luôn chỉ trích những thành phần thấp hơn mình, nhưng vì các bạn (có lẽ) đã thuộc tầng lớp văn hoá cao rồi nên dẫn đến tình trạng nói kiểu "con trai một lũ..." như vậy. Không dám nói là chê bai, nhưng cái tôi của con trai khá lớn, đa phần là vượt mặt kiến thức của họ, dẫn đến việc cách thể hiện bản lĩnh không được bình thường cho lắm, chị em phê phán nói chung cũng không sai. Bác TVinh chắc cũng thấy thế nên lần nào cũng chỉ đe doạ suông mà không nói được gì. Tuy nhiên, ít ra thì mọi ng cũng có thể thấy có nhiều topic phê con trai nhiều hơn con gái. Tại sao? Đơn giản vì trong khi con trai phần lớn biết tôn trọng ý kiến và chú trọng đến cái đẹp nhiều hơn chứ không soi mói và chấp nhặt như phụ nữ. Họ chỉ làm điều ấy để phản pháo lại đối phương thôi. Kiến thức nông cạn có gì xin mọi ng xá cho.
  8. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    trùi , không ngờ lại cãi nhau quyết liệt +sôi nổi thía nài
    căn bản tớ gửi topic chỉ để lên án những tên con trai ko xứng đáng làm con trai thui
    còn tất nhiên phần đông anh em vẫn tốt đẹp ,galăng .,đáng iu chán , các bác nhờ???
    con bạn tớ bùn cười lắm , cái tên kia í , tán nó từ tháng 8 cơ , đên tận 29/11 chúng nó mới đi chơi với nhau , nó với tên kia khác nhau một trời một vực : giả dụ nó nổi ở trường vì học hành , hoạt động Đoàn thì hằn lại nổi vì ngược lại , tụi tớ cản nó ác lắm .Nhưng khổ một nỗi nó có nghe theo đâu , mỗi khi kể chuyện tình yêu , trông mặt nó thật hạnh phúc...........chẹp chẹp , thế thì tớ còn bít làm sao? người ta thường nói khi iu ai cũng mù quáng mà
    tối thứ 7 hai đứa đi chơi với nhau , đến thứ hai còn buôn dưa tình cảm ác phết , thế mà đến thứ6 thì :tình theo gió bay đi roài, khổ thân nó!
    tớ +nó không hỉu tại sao nó lại bị đá?? mấy boy ở đây thử đưa ra một số lí do khả thi xem nào? hay tại tụi con trai có tính "hay chán" ???
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ,cái vụ chỉ trích này có vẻ cũng đúng đấy chứ! Nhưng tại sao lại vậy nhỉ ? Con gái ngày càng cao giá hơn , con trai càng ngày càng đi xuống?? Mà cuối cùng thì tại sao lại cứ đâm đầu vào sở khanh nhỉ ? Lạ quá lạ quá ,biết rồi mà không tránh được ,thế thì lên trách ai đây ????

    http://www.ttvnol.com/Sothich/401292.ttvn
  10. langtudalat

    langtudalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hình như con trai tụi mình bị tai tiếng quá nhỉ? có ai nghe câu này bao giờ chưa "Sông bao nhiêu nước cũng vừa, Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng"
    Con trai là thế đấy, có tài có tật (Tài ít mà tật thì nhiều), đôi khi ngây ngô đến mức...khù khờ, ngốc nghếch nhưng khi cần thì cũng galăng...xăng hết mức. Có lẽ chính vì những ưu và khuyết điểm đó đã khiến con gái phải động lòng. Có phải không hỡi con gái.!!!
    Có 1 câu nữa các bạn gái lưu ý nhé "Con gái chỉ yêu ai làm cho họ cười nhưng con trai chỉ yêu ai đã làm cho họ khóc". Vâng, làm cho con trai khóc không đơn giản tí nào, nhưng khi khóc thì người con gái đó quả là...bản lĩnh. Tôi là 1 đứa con trai nên hiểu con trai hơn bao giờ hết. Đừng la tôi khi post bài này nhé, vì có khi tôi cũng khóc thì "các bạn gái" sẽ bị nằm trong tầm ngắm đó. Tôi là lãng tử mà hê hê

Chia sẻ trang này