1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai đã từng.... thì sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Ami_tieuthu, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chuôi lưỡi gì ở đây , các cậu cứ buồn cười . Vấn đề rất phức tạp : căn bệnh HIV/AIDS rất nguy hiểm , cần phải cẩn thận . Chẳng lẽ lấy nhau rồi mà vẫn xài comdom . Nhưng bảo thằng bồ đi xét nghiệm khác gì chửi vào mặt nó : "Mày là thằng lăng nhăng tao không tin mày được" , vậy đấy . Tóm lại có 3 điều được rút ra từ câu chuyện này :
    1. Khi làm thủ tục kết hôn , nên đưa vào công đoạn xét nghiệm HIV , để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người . Nên xem đây là "thủ tục hành chính" bắt buộc cho cả 2 chứ đừng nghĩ là do yêu cầu từ phía nào
    2 . Đừng có thằng ngu nào đã quan hệ rồi lại đi bô bô với bạn gái để đến nỗi bạn gái phải suy nghĩ như thế. Cho dù mình đã quan hệ an toàn nhưng em yêu có chứng kiến lúc đấy mình quan hệ an toàn đâu cơ chứ .
    3 . Cưới vợ là phải cưới liền tay , chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko cần phải lo gì cả ... Anh ta là người tốt, muốn giữ gìn cho bạn mà thôi .. Còn cái chuyện kia, tại sao bạn biết là anh ấy đã từng quan hệ với rất nhiều người nhiều người ở đây là **** hả bạn
  3. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sao biết anh ta là người tốt hay vậy? Có thể anh ta "để dành" người yêu cho đêm tân hôn vì có thể anh ta là người có quan niệm muốn vợ mình trong đêm tân hôn phải còn T, còn để giải quyết nhu cầu hiện tại thì cũng có ba bảy đường nếu anh ta muốn.
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ mà là ý trung nhân của cô nương & nghe thấy cô nương đòi đi thử máu thì tại hạ vứt ngay cô nương xuống cống. Cô nương không lo cho sức khoẻ của ý trung nhân mà thực ra chỉ quan tâm đến mình, lúc cưới mới lò dò đòi thử máu, thật là vị kỉ. Nhưng ko sao, tại hạ có cách này, chắc cô nương cũng dám làm: thuê sát nhân đến chém vị huynh đài kia 1 nhát (nhớ chém ko chết) rồi lấy lưu huyết dính trên thanh gươm đi xét nghiệm.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thì có sao đâu nào sao trên trời vẫn cứ sáng bình thường và 2 người cẫn cứ còn thương nhau rồi đấy thôi ....bạn đừng nên để ý đến chuyện đó ..mà hãy để ý xem sao bạn có lanh lùng với anh ấy quá ko ?nếu con gái nói k olà ko anh ấy thích câu này rồi .nhưng...
  6. mingy

    mingy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... mấy bác con trai nói thế mà nghe được à... thế cũng là chỉ nghĩ cho bản thân mà ko nghĩ cho em yêu đấy... phải đi kiểm tra chứ.. nhưng nói thế nào để cả hai cùng vui vẻ dắt tay nhau đến bệnh viện thì nói...
    cho dù có dính rồi thì vẫn có thể có hôn nhân được... và vẫn có thể có con khỏe mạnh 100%... cái này là chắc chắn... nhưng phải kiểm tra để biết chắc chắn có hay không... nếu ko kiểm tra.. nhỡ dính thật, có phải là sau này hỏng cả 1 gia đình ko? .. rồi cũng tan hoang thôi, đến lúc đấy lại hối hận...
  7. NewBadEnglish

    NewBadEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú lạc hậu quá. Trước khi cưới đi thử máu cả 2 người là văn minh nhất, vì mình và cũng vì người kia, chẳng có gì là ích kỷ hay nghi ngờ ở đây cả. Quan trọng là tránh được sự bất ngờ sau này.
  8. deptrai_nhat_mang

    deptrai_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi!
    Đem cái thói kiêu căng kinh bạc đối đãi với người quân tử; thì tự mình làm cho mình thất đức; đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối đãi với kẻ tiểu nhân; thì tự mình làm cho mình hại thân.
    Người quân tử hay kẻ tiểu nhân liệu có chịu được nỗi nhục khi người yêu đòi đi thử máu hay chăng?
  9. NewBadEnglish

    NewBadEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm chú bị cà giật cứ nhại giọng chuyện trưởng như con vẹt, nội dung bài viết thì ngô nghê.
    Không tôn trọng người khác thì quân tử cái nỗi gì? Nhu cầu được biết người kia có AIDS hay không là chính đáng. Chú mà quân tử thì chẳng nhẽ cái việc nhỏ như lên Hàng Bài thử máu cũng ngại à? Hay lại bi bô người quân tử ai lại đến phòng khám?
    Hèn gì bọn gái Tây nó cứ chê trai Việt hèn mà còn làm mẽ, lại còn huênh hoang mình là quân tử. Có mà quân chết thì có.
  10. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Gà con nghĩ anh chàng đó mới quan hệ với ngươi fyêu cũ một lần thì chắc chẳng có bệnh tật gì đâu====> Đùng là Ga` có khác hic chỉ cần một lần là có thể dính rùi (chắc em Gà học môn giao dục giới tính toàn bị điểm kém ha) . Theo tui hai ngươi nên đi thử máu đi ko nhỡ chẳng may thì lại khổ một đời .Còn cái này là lLưu ý là bf của tôi không phải loạiyếu sinh lý đâu, ôm hôn tôi thì vẫn lên như thường==> chỉ có trời biết đất biết và hắn biết thui (cũng nghi nghi a` )

Chia sẻ trang này