1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai đã từng.... thì sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Ami_tieuthu, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deptrai_nhat_mang

    deptrai_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khổng Phu Tử nói thật chẳng sai: "Phàm là những kẻ phàm phu thì từ lời nói đến thái độ đều vênh vang tự tại, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phàm phu mà thôi".
    Một số kẻ không hiểu được được thế nào là Nho giáo , thế nào là Kiếm hiệp. Thật đúng như Trang tử dạy: "Chính mình chẳng kiềm chế nổi mình mà cứ muốn chà đạp người khác thì thật là ngu".
    Than ôi!
    Những kẻ tiểu nhân có đáng được người quân tử tôn trọng hay không? Những kẻ đem cả thiên hạ ra mà nhiếc móc có coi mình bằng loài cầm thú được hay không? (Hèn gì bọn gái Tây nó cứ chê trai Việt hèn...) Hay phải chăng tất cả họ hàng dòng tộc của kẻ đó, từ nội tổ đến thân phụ đều không mang nòi giống Việt Nam?
    Người quân tử bao giờ cũng biết mình nên làm gì cho phải đạo. Nếu bỗng dưng có kẻ tiểu nhân đề nghị người quân tử đi thử AIDS chẳng hoá ra chà đạp lên quân tử khí của anh ta lắm ru.
  2. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngây thơ quá! Không đòi hỏi bạn thì anh ta vẫn có thể tìm các "mối" cũ của anh ta để thoả mãn, có sao đâu. Không lẽ mỗi lần "với" ai, anh ta lại về "báo cáo" với bạn sao? Mà các "đối tác" của Bf của bạn thì đa số các bác trong này đều biết nhưng họ không nói ra thôi. Theo tôi những người như vậy thì càng phải cảnh giác, dễ bị dính HIV lắm, không phải "hù" đâu.
    Thân.
  3. NewBadEnglish

    NewBadEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, chị thèm vào dây với hủi.
    Thôi thì chị tạm chia thành 2 loại:
    1. Quân tử thật có đi thử máu
    2. Hội còn lại không chịu đi nhưng thích được gọi là quân tử. Không chịu đi khả năng lớn là bị nhiễm, vì chẳng ai yêu bạn gái mà nỡ tiếc 1 tiếng đồng hồ và 50.000 ra Hàng Bài thử máu cả.
    Chú thử nghĩ nếu em gái chú là chủ đề tác giả này thì chú có muốn bạn trai của nó đi thử máu không?
    Được NewBadEnglish sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 04/07/2004
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    hehhe doc xong bai cua? em lap topic nay nghe mà thích thât .... nàng thì quyến ru~ rất nhiều và tu*o*ng dối la tinh nghi.ch khi ma` ôm nhau biết cái ấy cua? chú kia cu*o*ng lên he he he thế mà vâ~n có ít nhất 1 tha(`ng ngu không biết làm gì khi " nó " cu*o*ng lên , chu*'' va`o tay anh em mi`nh thi` na`ng cu*'' go.i la` fe^ pha?i kho^ng các bác trai o*? dây ??????????
    LOLZ
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ko fải là chuẩn bị cưới nhau thì mới trói nhau chở đi xem có bị dính kẹo AIDS hay ko....là BF hoặc GF cũng có quyền đòi hỏi người tình của mình "trong sạch"... Em thì khỏe re, nghịch được cái medical check up trên bàn làm việc của thằng Ex, ko làm sao...thằng tiếp là thằng bây giờ thì cũng khỏi lo luôn, cũng có medical check up kẹp trong job appl...còn ko biết thằng cuối cùng sẽ như thế nào...
  6. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Người ta khuyến khích trước khi lấy nhau nên kiểm tra sức khoẻ. Trường hợp của em lại càng nên. Nhưng đúng là bất kỳ ai kể cả trai hay gái khi đưa ra đề nghị này đều thấy khó nói . Tôi thấy nếu sắp cưới rồi thì để cho người lớn đưa ra đề nghị với người lớn như là một thủ tục hành chính thì có dễ hơn không? Bố mẹ em có thể đề nghị với bố mẹ anh ấy rằng cả hai nên đi khám sức khoẻ trước khi kết hôn, ngoài HIV ra còn có nhiều bệnh tật khác nữa.
    Với con tôi sau này nhất định tôi sẽ yêu cầu thủ tục này. Mặc kệ gia đình thông gia của tôi có khó chịu đến đâu, nhưng tôi nuôi con tôi bao nhiêu năm trời không thể để nó khổ vì vì những điều sĩ diện hão như thế được.
    Chúc em hạnh phúc.
    Được Nguyetminhha sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 05/07/2004
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Người mà có tư tưởng QHTD thoáng như bạn mà cũng đề cập đến medical checkup à?Thế trước khi QHTD với ai đó bạn phải đòi anh ta xuất trình cái đấy à?Tôi không tin đâu,he he.Nói chung là may hơn khôn thôi.Số đen thì dính ngay,đỏ thì lang chạ thoải mái chả sao cả.
    Còn về chuyện thử máu và khám sức khoẻ trước khi QHTD(không hẳn là trước hôn nhân) thì tôi hoan nghênh hoàn toàn dưới tư cách của 1 thằng đàn ông,vì bản thân tôi khoảng 3 tháng 1 lần cũng phải đi kiểm tra HIV-mình cũng phải tự biết mình thế nào chứ.
  9. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chị em ơi,xem đoạn này này,hay không:
    Riêng trường hợp của N.K.C ( 22 tuổi, ngụ tại Q.12, TPHCM) thì khác. Cô đã có chồng nhưng buộc phải phá thai. Trong phòng tư vấn của khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ, C. nằm úp mặt xuống bàn, nước mắt giàn giụa. Trong tiếng nấc, C. nói với nữ hộ sinh, đồng thời là chuyên viên tư vấn Huỳnh Thị Thu Hà: "Em không tin mình nhiễm HIV. Em không muốn phá thai đâu. Hai vợ chồng em đều là con một mà!".
    Bằng nghiệp vụ của mình để tìm nguyên nhân gây bệnh, chuyên viên tư vấn đã khai thác được nhiều thông tin đáng lưu ý chung quanh bản tính và lối sống của cả hai vợ chồng C. Trước khi lập gia đình, C. đã từng quan hệ ******** với người đàn ông không phải chồng mình và có thể đã bị nhiễm HIV từ đó. Giờ đây, C. đã lây HIV sang cho chồng. Và C. buộc lòng phải từ bỏ đứa con bệnh tật
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Thoáng nhưng fải có giới hạn màu đỏ bác ạh.... ăn chơi vô độ, yêu rồi bump ngay lên giường, lang chạ như kiểu bác nói thì xin lỗi nha đó ko fải là cách thoáng của em... Ở nước ngoài , để hỏi nhau về cái medical check up không khó nếu đã yêu nhau thật sự, ko fải như việt nam hỏi đến , một là ko có ,hai là chạm đến lòng tự ái "đểu"... vì cái đó ko những mang lại lợi ích cho cá nhân riêng mà nó cũng là một phần nền tảng trong quá trình tin tưởng lẫn nhau....Stay sharp...cái này cũng chứng tỏ sự quan tâm seriously của mình với người yêu ( đáng tiếc, fụ nữ việt nam về điều này ít khi để ý đến điều này)
    Tất nhiên hỏi cũng fải khéo léo để tìm lý do trước khi hỏi, một phần nữa hãy có ý thức một chút trong cách quản lý và chăm sóc người bạn yêu, thì cái đó rất dễ làm và dễ tìm kiếm...
    Nếu bạn thuộc loại lang chạ, hãy dùng bao cao su để bảo vệ bản thân mình....
    Còn nếu hai bạn xác định sẽ yêu nhau lâu dài, hãy dành một chút thời gian tìm hiểu về tư cách sống, cách làm việc của người ấy...kể cả trong cách nói chuyện , ăn uống quan hệ với bạn bè của anh ta/ cô ta trước khi bạn nhẩy lên giường họ.
    Nếu bác nào bị AIDS, muộn để nói đến từ " ước gì" cho bác ý.... cái chết chỉ còn đếm ngược trong từng giọt thời gian....Nhưng có một điều đau lòng hơn nữa: Hãy nhìn lại những người đã mang nặng đẻ đau ra người con đó, nỗi đau khổ và thương tiếc đâu chỉ chấm dứt sau cái chết của đứa con mà nó còn cùng năm tháng theo họ đến hết cả cuộc đời cùng sự soi mói của người đời cũng như xã hội.

Chia sẻ trang này