1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai : dễ hiểu hay khó hiểu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoccon_cbcnx, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon_cbcnx

    nhoccon_cbcnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con trai : dễ hiểu hay khó hiểu?

    Nếu là bạn thân quen của chủ nhân nick này , xin đừng ngạc nhiên vì tôi chỉ mượn nick của cô ấy .Cô ấy bảo nên xin ý kiến nhiều người bởi chuyện của tôi tưởng như không có gì nhưng thực tế lại khá rắc rối . Tôi không biết nên xin lỗi anh như thế nào vì đây là lần đầu tiên sau 3 năm quen nhau anh giận đến vậy . Cũng khó trách khi tôi quá hồ đồ nghi ngờ tình cảm của anh chỉ vì vài lời đồn vu vơ , đòi chia tay . Anh đã lạnh lùng " muốn thế thì cứ thế ", có lẽ vì không cò chịu đựng nổi một con bé phiền phức như tôi . Bản thân tôi không thể không nghi ngờ tình cảm của anh bởi suốt thời gian yêu nhau , anh chưa khi nào có một lời nói ngọt ngào , nhưng tôi vẫn biết tình cảm của anh là chân thành và anh từng nói "muốn yêu phải no bụng trước đã nên dù rất yêu nhau phảo kho có sự nghiệp mớio dám nghĩ đến chuyện kết hôn ". Gời công việc anh rất bận rộn nhưng đã có thành tựu và anh đã vạch ra những kế hoạch cho cuộc sống sau này . Vậy mà chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ tôi đã làm anh thất vọng . Thời gian qua tôi rất khổ sở với thái độ của anh . thà anh không đoái hoài gì , đằng này anh vẫn như mọi ngày , đưa đón tôi đều đặn . 14-2 cũng như mọi năm nhưng tuyệt đối không nói với tôi một lời , không âu yêm yêu thương như trước . Tôi chẳng biết anh làm thế có nghĩa gì . Vì anh còn yêu tôi hay chỉ vì thưong hại .
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    muốn biết rõ thực hư thì bạn cứ hỏi thẳng anh ấy là tốt nhất. chứ đoán già đoán non ít khi trúng lắm. mà yêu nhau thì ghen tuông nghi ngờ là chuyện thường ngày ở huyện mà . sao tránh được.nhưng nếu bạn thấy mình nghi ngờ thái quá thì nên gặp anh ấy và xin lỗi. yêu 3 năm chắc cũng đủ để anh ấy hiểu bạn fần nào chứ
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ở đây phải có bác nam vào tư vấn mới được.
    Mình nghĩ người yêu bạn như thế này:
    Anh ấy là một người khá cứng rắn, khá cố chấp, có lòng tự trọng cao và cũng khá yêu bạn.
    Anh ấy vẫn chu đáo đưa đón bạn hằng ngày dù anh ấy đang giận bạn chứng tỏ anh ấy là "đàn ông".
    Hơn 1 tháng anh ấy không nói với bạn lời nào chứng tỏ anh ấy cố chấp và thành thật với bạn. Anh ấy đang chờ bạn lên tiếng xin lỗi trước. Một khi bạn đã xin lỗi rồi thì mình nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua cho bạn thôi. Xin lỗi như thế nào thì bạn phải là người biết rõ nhất chứ. Mình nghĩ với kiểu bạn trai của bạn thì nói thẳng ra là tốt hơn.
    Ví dụ bạn có thể hẹn anh ấy ra một quán nưóc nào đó rồi nói rầng "em xin lỗi anh, em sai rồi vì đã nghi ngờ anh. Em mong anh tha lỗi cho em...."
    Chúc bạn vui.
    P/S Mình vẫn không tưởng tượng được là 14-2 các bạn làm gì nếu không ai nói với ai một lời nào???
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chắc không fải là do lỗi của bạn đâu , con trai có bao giờ giận lâu người iu đâu , nhưng chắc là ông ý có bồ nhí rùi , theo dõi thử xem
  5. nhoccon_cbcnx

    nhoccon_cbcnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [[]
    Ở đây phải có bác nam vào tư vấn mới được.
    Mình nghĩ người yêu bạn như thế này:
    Anh ấy là một người khá cứng rắn, khá cố chấp, có lòng tự trọng cao và cũng khá yêu bạn.
    Anh ấy vẫn chu đáo đưa đón bạn hằng ngày dù anh ấy đang giận bạn chứng tỏ anh ấy là "đàn ông".
    Hơn 1 tháng anh ấy không nói với bạn lời nào chứng tỏ anh ấy cố chấp và thành thật với bạn. Anh ấy đang chờ bạn lên tiếng xin lỗi trước. Một khi bạn đã xin lỗi rồi thì mình nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua cho bạn thôi. Xin lỗi như thế nào thì bạn phải là người biết rõ nhất chứ. Mình nghĩ với kiểu bạn trai của bạn thì nói thẳng ra là tốt hơn.
    Ví dụ bạn có thể hẹn anh ấy ra một quán nưóc nào đó rồi nói rầng "em xin lỗi anh, em sai rồi vì đã nghi ngờ anh. Em mong anh tha lỗi cho em...."
    Chúc bạn vui.
    P/S Mình vẫn không tưởng tượng được là 14-2 các bạn làm gì nếu không ai nói với ai một lời nào???
    [/quote]
    Tôi cũng không biết nói thế nào nữa . Lễ tình nhân cũng như mọi năm , anh ấy đưa tôi vào một quán nước quen thuộc ,gọi món tôi thích rồi ngồi đó nhấp cà phê. Bình thường nếu chưa giận nhau , anh ấy sẽ bảo tôi kể cho anh ấy nghe những chuyện vui xảy ra trong ngày nhưng hôm nay thì không . Tôi cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng , đến lúc về .Nhưng buổi nói chuyện ấy cho ôti một hy vọng là anh ấy chỉ giận thôi , chứ không có ý định chia tay ,. Người đề nghị là oti6 nên tôi bây giờ thật khó khăn khi mở miệng . Người yêu tôi không giống như người ta , anh ấy có những câu nói đau đến tận xương và tôi sợ anh ằy sẽ phủ phàng bảo chia tay khi tôi nói lời xin lỗi . Tính anh tôi biết , anh có thể chiều tôi mọi thứ nhưng sẽ không dễ tha thứ
    nếu tôi dám xâm phạm đến tình cảm của anh . tôi nhớ hom cãi nhau anh đã nói " thì ra tình cảm của ôti không đáng giá bằng một lời đồn .Muốn thế thì cứ thế "
    Ngày trước anh đã hứa với ba mẹ tôi sẽ lo lắng cho tôi . Ở Sg này tôi chỉ có một người thân là anh nên đưa đón cũng có thể là vì trách nhiệm . Con người anh rất coi trọng chữ tín , không bao giờ thất hứa với ai . Còn vấn đề bồ nhí thì không có đâu. Anh rất rạch ròi trong tình cảm và ghế lén lút , nếu thực s5 có một người khác sẽ nói rõ và chia tay .
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Khó hiểu,nhưng vẫn còn dễ hiểu hơn con gái.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì bạn kể, mình không nghĩ anh ấy sẽ nói chia tay với bạn. Bạn và anh ấy đã quen nhau 3 năm. Anh ấy không phải là người dễ dàng buông xuôi tất cả đâu.
    Người yêu bạn lớn tuổi hơn bạn nhiều có phải không?
    Mình biết mở miệng ra xin lỗi sẽ là một điều khó khăn. Nhưng việc đó là việc bạn phải làm. Cho nên bạn cứ can đảm mà xin lỗi đi, đỡ phải lo nghĩ nhiều.
    Chúc bạn vui.
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ hiểu với một người đàn ông ngu dốt,nhưng lại cực kỳ khó hiểu với người đàn ông thông minh.Khó hiểu hơn nữa là một người đàn ông thông minh nhưng hài ước
  9. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    . Còn vấn đề bồ nhí thì không có đâu. Anh rất rạch ròi trong tình cảm và ghế lén lút , nếu thực s5 có một người khác sẽ nói rõ và chia tay .
    [/quote]
    Nếu bạn đã chắc rằng anh ấy ko có người khác, anh ấy vẫn quan tâm đến bạn như vậy thì còn gì là khó hiểu nữa? Đàn ông tự ái cao lắm mà nên đừng trách anh ý ko nói với bạn lời nào. Nhg dù tự ái cao đến mấy nhg anh ý vẫn còn yêu bạn mà nên vẫn còn đưa đón bạn chứ ko chia tay luôn như lời bạn đề nghị.Bạn thấy chưa, mình chắc chỉ cần bạn xin lỗi anh ấy là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thoai Nếu cả 2 vẫn yêu nhau thì chuyện này nhỏ thui, có yêu thì mới ghen chứ. Sau đấy, bạn có thể viết cho anh ấy một bức thư (nếu bạn thấy làm vậy dễ hơn nói chuyện trực tiếp) rằng bạn vẫn luôn tin tưởng vào Ty của anh dành cho mình, nhg vì là con gái mà nên nhu cầu được yêu thương rất lớn, cần được nghe những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm chăm sóc, hơi lãng mạn một chút... chỉ nhỏ thôi ko cần to tát đâu, nhg sẽ làm cho Ty đẹp hơn, và nhất là sẽ làm cả 2 vui hơn, tin tưởng lẫn nhau hơn. Hình như con gái thường hay suy nghĩ, tưởng tượng và hay lo lắng vu vơ hơn con trai ý, bảo anh ý thông cảm nha
    Chúc hai người sớm làm lành nha
  10. nhoccon_cbcnx

    nhoccon_cbcnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi giả bệnh để anh bên tôi lâu hơn . Tôi đã xin lỗi và anh bảo " Có những chuyện không chỉ xin lỗi là xong hết . Làm một chuyện để rồi xin lỗi , không nên chút nào . Người lớn chút đi ". Xong , anh mua cháo đút tôi ăn, dù không nói gì thêm nữa nhưng cảm giác giống những lần bị bệnh nằm bẹp trong bệnh viện , nhõng nhẽo và được anh cưng chiều . Khi ra về anh có một đề nghị mà tôi không biết nên trả lời thế nào . Anh muốn tôi đăng kí kết hôn với anh trước , dọn về ở chung , sau khi ra trường sẽ làm đám cưới . Anh hứa sẽ giữ tình trạng hai đứa như hiện nay , không làm cho tôi sợ. Việc này thực sự bất ngờ quá . Anh chưa bao giờ nói đến việc này trước đây . Giờ ôti phải làm sao đây hả các bạn ?

Chia sẻ trang này