1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai : dễ hiểu hay khó hiểu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoccon_cbcnx, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé. Vậy là vui quá rồi còn gì.
  2. Guest

    Guest Guest

    Thắc mắc là bạn đã làm gì mà để anh ấy giận,bạn phải nói rõ thì mọi người mới có thể đoán được tâm lí anh ta chứ.Có lẽ anh ta đang coi thường bạn vì đàn ông mà có chí hướng sự nghiệp thì người yêu,vợ con chỉ đặt xuống dưới,khi cần có thể dứt bỏ không hối tiếc.Nếu ngày ra trường còn dài thì chớ có dại mà dọn về ở chung.Khuyên bạn thế
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hà hà ! đầu tiên là ăn chung ở chung nằm riêng sau 2 ngày thì ăn chung ở chung nằm chung còn khoảng 10 tháng sau thì ăn chung ở chung nằm chung và có con chung

    Ui tớ nói thật tớ cũng thích thế lắm mà muốn thế thì phải hi sinh Nếu bạn là người có tư tưởng tân tiến yêu là hết .......... mình thì ở còn chỉ là yêu là mình hết thì thôi
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ấy quên hỏi bạn bao tuổi rồi theo như Y khoa thì có con dưới 20 tuổi không có lợi cho sức khỏe đâu cầu trời cho cậu 20 tuổi 1 ngày
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai ghét nhất là thái độ mập mờ.Vẫn nói rằng tình yêu cũng cần phải biết cảm nhận nhưng khi đã bế tắc rồi thì bạn cứ thẳng thắn trao đổi với anh ta để xem anh ta muốn gì.Hỏi anh ta tại sao lại có quyết định như vậy.Hỏi anh ta xem có chắc chắn là anh ta muốn bạn là vợ suốt dời ko.Tình yêu đẹp thật đấy nhưng ko nhất quyết phải đánh đổi tất cả để có nó.Bạn còn có gia đình,bố mẹ chứ ko phải chỉ có anh ta.Ko có người này bạn sẽ tìm một người khác,còn ko có bố mẹ bạn sẽ chẳng có gì,kể cả cuộc sống này.
    Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng.
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Con trai á??? KHó hiểu chết đi được !!
  7. nhoccon_cbcnx

    nhoccon_cbcnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  8. Guest

    Guest Guest

    Tôi thử phân tích tâm lí cho bạn xem:theo như bạn nói thì anh ta là người tốt(có vẻ thế thật) nhưng lỗi lầm của bạn làm anh ta coi thường bạn và có thể nghĩ như sau:"Đúng là đàn bà,chỉ có thể làm công việc nội trợ và nuôi con,mình cũng già rồi=>làm thằng ku cho vui cửa vui nhà rồi bắt nó ở nhà trông con,mình cũng yên tâm làm việc".Hành động tiếp theo là bắt bạn đang kí kết hôn rồi dọn về ở chung.Bạn mới 21 tuổi còn quá trẻ nhưng nếu bạn muốn đẻ con rồi thì không ai cấm.Quyết định ở bạn thôi.
    P/s:hiện tượng này là vỡ mộng(tình yêu) trước hôn nhân(thường là sau khi cưới mới vỡ mộng).Anh ta không bỏ bạn vì bạn là người phù hợp theo tiêu chuẩn của anh ta(tìm được người phù hợp tiêu chuẩn không phải dễ) và tình yêu chỉ là thứ xa xỉ và sến.
    Được Boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 22/02/2005
  9. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là dạng người khéo che giấu cảm xúc .Anh ta yêu bạn , lo lắng cho bạn nhưng không muốn để cho bạn thấy điều đó . Tôi cũng có một tên bạn như vậy , nếu không yêu thì đã bỏ quên bạn từ lâu rồi . Nhưng anh ta nói cũng đúng đấy , bạn còn trẻ con quá nên tốt nhất là đừng kết hôn . đợi một vài năm , khi chững chạc hơn thì hãy nghĩ đến việc lấy chồng .
    Đừng nghĩ ngợi nhiều , cứ bình thường đi và nói hết những suy nghĩ của mình cho anh ta nghe . Anh ta lớn và chững chạc hơn bạn , chắc sẽ hiểu thôi . Con trai chúng tôi không khó hiểu đâu nhưng phụ nữ cũng đừng tò mò quá , không ai chấp nhận được một người can thiếp quá sâu vào cuộc đời mình . Thôi nhé !

Chia sẻ trang này