1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai đều như thế ư?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái lưỡi nó không có xương, nói thế nào cũng được.
    Lên giường thì nói là anh đầu đen tối, hay chỉ nghĩ đến khoản đấy.
    Không lên giường thì e là sau này gái lại chửi: thằng cù lần , liệt d.....
  2. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    pác này nói cũng đúng đó ...em yêu cái 1 % kia , chắc là còn ế dài dài vì tìm 1 % trong 99 % khó quá zời ...
    [/quote]
    @ Chủ topic: Sao lại mất lòng tin và quá nghi ngờ thế nhỉ, đời có người này người nọ, cách suy nghĩ, đánh giá khác nhau....Em nên nhìn theo hướng tích cực đi
    @ chủ của đoạn vàng trên: Người ta nói, đi rồi sẽ đến, tìm rồi sẽ thấy...Mà có duyên sẽ kết vì "phải duyên phải số nó vồ lấy nhau". Hôm nay may mắn đọc được dòng chữ của em anh cảm giác như có gì thân quen, gần gũi như đã gặp ở 1 kiếp nào, chắc là có duyên...có lẽ anh là người trong số 1% em đang tìm đấy ..
    Khiếp , chắc bác nhầm thế nào ý , em đọc cái mục sở thích của bác trong bản giới thiệu mà " lạnh " cả người , keke ....
  3. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Điều đó cho thấy khả năng nhìn nhận và đánh giá con người của bác còn ngắn quá . Yêu mà không biết nó lợi dụng hay yêu thật lòng thì...đấy là lỗi của bác nhá, kêu ca gì nữa
    Còn 100 thằng đàn ông thì đảm bảo cả 100 thằng đều muốn được gần gũi với người mình yêu, kể cả những thằng yếu sinh lý.Cũng như tiền, ******** chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích cuối cùng ( tình yêu chân chính ) . Vậy nên, không thể phủ nhận rằng đàn ông có ham muốn ******** đối với người họ yêu. Tuỳ vào mức độ ham muốn như thế nào thôi, và tuỳ vào quan điểm của người bạn gái nữa
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn chính xác, tớ mặc dù rất lười làm ba cái chuyện đó( không phải yếu sinh lý nha), nhưng vẫn có những ham muốn nhất định, đo là nhu cầu của mỗi người, đừng có nói là nam đểu hơn nữ, nói thẳng ra là ai cũng thể chỉ khác nhau ở mức thể hiện và nhu cầu đến đâu thôi
    @chủ topic :nếu muốn trai kô nghĩ đến chuyện đó thì bạn thử ra đường lúc nào cũng mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang đến tận mắt, tướng đi vùa gù vừa 2 hàng đảm báo chả anh nào lại gần đâu
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick và ava bit ngay là đầu óc đen tối rồi.
    [/quote]
    Khẩu súng, biểu tượng của vũ khí thời hiện đại, nóng súng hướng lên trên, biểu tượng tinh thân sẵn sàng chuẩn bị để chiến đấu.
    Còn đầu óc là phải biết nghĩ nhiều hoàn cảnh , đó gọi là cơ động trong suy nghĩ
    [/quote]
    " Con trai đều như thế ư ".
    Chị chủ ơi, làm quen mí anh này đi, hình như đang ngày một tiến bộ đó. Con trai ngoài giống chị kể ra còn thêm cái tính này nữa nè, khám phá thử coi..
  6. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng bạn thân, nó đã từng tâm sự rất thật với tớ rằng:
    "Mọi người cứ nghĩ tao hư nhưng tao có muốn như thế đâu? Người ta bảo tao toàn đưa gái lên giường nhưng thực ra toàn gái đưa tao lên giường đấy chứ!"
    Chết cười . Chắc cài này còn phải do ai HOT hơn ai nữa các bạn nhỉ?
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    thật buồn khi nét văn hóa yêu xưa của ông bà ta giờ chẳng còn mấy ai giữ, đã đành nước ta mở cửa thì giới trẻ chúng ta cũng phải hội nhập với văn hóa phương tây, văn hóa nước ngoài, nhưng hội nhập đâu phải là thay thế cái mới bỏ cái cũ đi. Đã đành tôi là người cổ hủ đấy, nhưng ko phải tôi ko biết nghĩ thoáng. Mọi người nghĩ mà xem, chỉ 10-15 năm trước thôi, đi ngoài đường mà thấy đôi nào năm tay nhau đi là cũng bị cho là vô ý vô tứ, trơ trẽn rồi, chứ đừng nói là như bây giờ ôm ấp nhau, có những cử chỉ tình cảm với nhau mà chẳng cần biết có người xung quanh ko, cười nói rất "vô tư". Chuyện muốn "ăn cơm trước kẻng" chả nhẽ ông cha ta trước kia ko muốn à, vậy sao họ ko làm, vì đó là sự trân trọng người mình yêu. Thực thà mà nói thì chuyện giữ gìn này do phái mạnh quyết định là chính, vì phái yếu hồi xưa e thẹn chứ ko bạo dạn như bây giờ, nhưng kể cả bây giờ phái yếu có bạo dạn đi nữa thì sự trong trắng vẫn là cái quý giá nhất của người con gái, thật buồn khi các cô gái bây giờ đang dần thiếu tôn trọng bản thân mình , còn cánh mày râu thì lại quá phóng túng, thiếu tôn trọng người mình yêu.
    Tất cả những điều trên chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi về cách sống của giới trẻ bây giờ mà thôi, ko ám chỉ 1 ai cụ thể cả. Tôi cũng thuộc thế hệ 8x chứ chẳng phải 1 ông 6x hay 7x đâu. Tôi cũng đã yêu chứ chẳng phải là chưa biết yêu là gì vào đây nói linh tinh. Tất nhiên vì tôi suy nghĩ khác các bạn nên cách tôi yêu cũng khác, nhưng điều tôi muốn nói với các bạn là hãy ngẫm mà xem, chúng ta đang sống thế nào, chúng ta có còn biết tôn trọng người khác, trân trọng người khác, có để ý đến suy nghĩ của người khác trước khi làm 1 điều gì đó ko? Tôi xin trích nguyên văn 1 câu của TS Tâm lý học Nguyễn Hồi Loan trong 1 cuộc phỏng vấn cũng khá lâu rồi tôi tình cờ xem qua tivi: "Giới trẻ bây giờ ích kỷ và vô cảm quá". Đó cũng là lời tôi mong các bạn sẽ tự suy ngẫm và nhìn lại mình.
  8. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các bác cãi nhau gì mà nhiều vậy.
    Con trai muốn lên giường với người yêu (xin lỗi các bạn, hơi xấu hổ khi nói thế nhưng là sự thật) trừ trường hợp : ái, bị bệnh khó nói, và một số khả năng hiếm khi xảy ra khác. Nên câu trả lời rất và rất gần đúng cho câu hỏi
    " Có phải con trai đều toàn muốn đưa con gái lên giường không nhỉ"
    là " Đúng ".
    Có điều em xin nói, các bác nên nhìn nhận cái từ ******** cho nó đúng đắn và hợp với thời đại hơn. Bản thân ******** chẳng có gì xấu, nó có thể là một phần của tình yêu (nếu hai cái người abc ấy yêu nhau), hoặc nó là một nhu cầu thể xác (cái nhu cầu sinh học giống như ăn ngủ). Dù thế nào thì nó cũng không sai, mà chỉ có đẹp hay không đẹp thì do hai cái người abc ấy với nhau. Giống như ăn cơm, chẳng có gì sai dù có người phàm ăn tục uống và người ăn uống nhỏ nhẹ vậy.
    Cũng đừng nhìn ******** như là một sự chiếm đoạt của con trai, và sự nết na của con gái. Thật buồn cười khi đến thế kỷ 21 rồi mà một cái màng nào đó lại có ảnh hưởng đến cả một con người. Các bác trai, xin đừng bàn chuyện đó, các bác chẳng có quyền gì để phán xét người khác cả. Các bác gái, giữ hay không giữ là quyền của các bác, đừng lấy đó làm thước đo khi nói về một con người.
    Có điều, yêu đến mức nào, có yêu hết hay không thì nên cẩn thận đấy. Các bác gái có hiểu được bác giai thì hãy hết mình nhé (mà nhiều khi cứ phải hết mình mất rồi thì mới hiểu cơ). Cho nên nói tóm lại, con gái thì cũng đừng dễ dãi quá, và xã hội thì cũng đừng có phán xét người ta nữa. Khó chịu lắm.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, cái đấy gọi là "Khương Tử Nha nào muốn câu cá, nhưng cá cứ thi nhau cắn câu thì KTN biết làm cách nào khác ngoài xách lên cho vào giỏ đem về nhà tẩm chanh rắc muối bắc lên chảo rán thịt chứ".
    Người ta cũng gọi nó là " Nương tử đã có lòng, tiểu nhân nào dám chối từ, thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu nhân nguyện lấy hết sức khuyển mã () đem (tấm) thân này ra để bồi tiếp, nương tử muốn chém muốn giết () xin cứ mặc tình thoả sức, tiểu nhân nguyện không kêu ca nửa lời".
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vote bạn này 5*!
    Con trai nào mà chả muốn thế, có điều ai bảo "muốn" là xấu đâu.
    Thứ hai, nếu con gái thật sự không muốn thì con trai có muốn cũng chả làm gì được (tất nhiên trừ một số trường hợp có liên quan đến pháp luật, nhưng đấy gọi là "yêu râu xanh" rồi, đâu đáng được gọi trìu mến là "con trai").

Chia sẻ trang này