1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai đều như thế ư?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Nên cân nhắc trước khi quyết định bác à...
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Muốn thì ai mà chả muốn, có điều là có kiềm chế được hay ko và thái độ đòi hỏi như thế nào.
  3. MasterofDragon

    MasterofDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    cái đấy nó đã là nhu cầu không thể tách bỏ được rồi ... quan trọng là trách nhiệm với nhau thôi Bao gio em gặp thằng zai nào không muốn đưa em lên giường thì em cũng sẽ phát hoảng lên mà thôi
  4. cafeaddicted

    cafeaddicted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    gái xấu thì cho cũng xin kiếu
  5. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đừng nghĩ thế...
    Những thằng đểu lợi dụng mới thế.
    Con trai yêu ai MỘT CÁCH THỰC SỰ là muốn che chở cho người con gái đó. Anh ta cũng luôn mong muốn người con gái đó có thể động viên, quan tâm tới anh ta. Các bác trên này dùng toàn từ ngữ phát khiếp làm bạn ý sợ, ăn nói niceness một tý nào... Nói chung con trai tốt có nhiều lắm, đừng vì một vài thằng đểu mà vơ đũa cả nắm...Hầu hết con trai đã yêu là cực kỳ thật lòng, chỉ mỗi tội là họ không biết cách biểu lộ tình yêu thôi.
  6. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chà ...
    Chắc lại clone của ông nào ở trên đây mà.
    Tôi nói tiếp. Cái đoạn chữ vàng vàng đó, ai hiểu được ý của nó thì hiểu,ai nghi~ sao thi` nghi~,to^i ko quan ta^m.
    Còn ông nào bảo tôi "vừa ngu,vừa dại,vừa dở và đáng thương" ý,tôi thấy buồn cười lắm và cũng chẳng muốn nói thêm gì nhiều nữa vì có nói nữa có lẽ cũng chẳng đả thông được ma^''y cái đầu chỉ nghĩ nổi được đến như thế.
    Tôi nói thật nhé, ở ngoài đời thật ý(ko phải trên diễn đàn ảo này),chẳng biết đc ông với tôi,ai là người đáng thương hơn ai đâu.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hè hè, ngày xưa tớ cũng kô đến nỗi thế này, nhưg sống cuộc sống sinh viên mí năm, tư tưởng thay đổi hoàn toàn.
  8. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính 1 điều là em ko fải em bị con trai lừa mà em thế. Nhưng em thấy đa phần là thế, có nhiều topic cũng vì các bác trai no xoi chán chè rùi bỏ bê con người ta,và cũng nhiều cái mà em thấy là đưa lên giường chỉ vì tiền hay vật chất thôi. Nên em mất lòng tin vào con trai lắm.
  9. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, với các em gái đơn giản có thể chia giai làm 2 loại: 1 loại yêu rồi bỏ (vì không hợp hay bất kì cái gì khác), 1 loại yêu để cưới. 2 loại trên dù tốt xấu thế nào đều có nhu cầu ********. Thế nên đều có xu hướng muốn đưa người yêu lên giường. Nếu không có thì thuộc vào các loại như kiểu : chưa đến tuổi, gay hoặc bất bình thường.
    Nhu cầu sinh lý đấy là 1 yếu tố quan trọng nó giúp cho loài người tồn tại và phát triển. Thế nên các giai không có gì là xấu cả ngoài việc mấy thằng đó nó có nghiêm túc với các em hay không thôi.
    Thấy được thì vote cho anh, vì anh là một giai tốt.
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic thân mến, điều bạn băn khoăn là dễ hiểu thôi. Theo mình biết qua 1 số loại sách thì chuyện con trai khi yêu muốn "ăn cơm trước kẻng" là 1 chuyện bình thường, đó cũng chẳng qua là sự tò mò muốn khám phá về 1 nửa kia thế giới, bất cứ ai cũng đều "muốn" cả, mình ko nằm trong ngoại lệ. Nhưng quan điểm của mình về chuyện "ăn cơm trước kẻng" khác với nhiều thanh niên bây giờ. Có người sẽ bảo rằng mình ngu, điên, thần kinh.... hay bất cứ từ ngữ nào họ nghĩ ra để ám chỉ sự hoạt động ko bình thường của thần kinh, nhưng với mình, chuyện QHTD với bạn gái trước hôn nhân là ko nên, dù cả 2 đều tự nguyện. Minh thấy hạnh động ấy là thiếu tôn trọng người bạn gái của mình. Mình có lẽ là cổ hủ, nhưng theo mình thì trinh tiết đối với người con gái là cái quý giá nhất của cuộc đời cô ấy, nếu mình lấy đi cái quý giá nhất của cô ấy rồi sau này ko đến được với cô ấy vì nhiều lý do, liệu người nào đó sau này sẽ đến với cô ấy có chấp nhận được chuyện cô ấy ko còn là con gái ko. Mình thì mình có thể chấp nhận được, vì với mình đó là 1 sai lầm nhỏ mà cô ấy mắc phải thôi chứ cô ấy ko phải là loại người dễ dãi. Khi yêu con người ta có thể làm những việc mù quáng, mình hiểu điều ấy và tôn trọng cô ấy. Nhưng liệu có bao nhiêu người sẽ chịu hiểu cho cô ấy chứ? Khi yêu con người ta thường sinh ra tính ích kỷ, đó là tiền thân của "ghen". Con trai thì muốn mình là "người đầu tiên", còn con gái thì thường muốn ''anh ấy là của riêng mình". Dễ hiểu thôi phải ko các bạn, chắc chắn ai đã yêu cũng từng có những cảm xúc ấy.
    Ôi mình nói nhiều quá rồi . Điều cuối cùng mà mình muốn nói với bạn chủ topic là bạn hãy vững tin lên. Bạn sẽ gặp được người yêu thương bạn và biết tôn trọng bạn, con trai bây giờ chỉ suy nghĩ khác đi và "thoáng" hơn trước thôi, những người tốt còn rất nhiều mà bạn . Tự tin lên nào . Biết đâu 1 anh chàng cao ráo đẹp trai lịch lãm galant đang chờ bạn thì sao . Tự tin lên nhé, phải làm cho các chàng phát điên lên vì mình ấy . Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa của mình, hãy yêu thật bằng sự chân thành của con tim bạn nhé

Chia sẻ trang này