1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ...................đồ giả dối? có đúng hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dragon_88, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Con trai ...................đồ giả dối? có đúng hay không?

    Các bạn biết không?
    Tôi đã quen 1 boy hơi bị "đẹp dai" , nhìn về mọi mặt đều tốt cả (kể cả học tập lẫn cách cư xử với bạn bè) nhưng mới gần đây tôi chợt nhận ra boy đó rất xấu tính..........
    Boy kết thân với tôi rồi lại con chơi với 1 girl khác (điều đó đối với tôi thì không có gì đáng kể cả) nhưng những suy nghĩ của tôi nói cho boy biết thì boy lại đem kể với girl đó,girl đó lại kể với nhỏ bạn của girl đó , rồi chuyện của tôi cứ truyèn từ người này sang người khác làm tôi không con f mặt mũi nào đẻ gặp mọi người nữa .....(vì chuyện đó chỉ để cho tôi tâm sự với bản thân mình)
    Tôi ân hận vì đã kể cho boy đó chuyện của tôi ...
    Bây giờ trong mất tôi bọn con trai chỉ là đồ tồi ,tôi căm thù bọn con trai.

    có ai co cách nào để tôi xoá bỏ hình ảnh không tốt về bọn con trai này khong?

    BÀ CON UI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GIÚP TÔI VỚI ĐI NHA???????????
  2. hell-angel

    hell-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sao vơ đũa cả nắm thế cô bé,con trai thì cũng là con người,có người này người kia chứ,có trách thì trách bản thân em wen lầm người mà thôi,
    1 phút để yêu, 1 phút cảm nhận
  3. whitehorsevn

    whitehorsevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mới click vào là đã thấy xác khí đằng đằng rồi. bạn hell-angel nói đúng đấy, không phải con trai ai cũng xấu như anh chàng kia đâu. Bạn hãy tìm lại cho mình một người bạn trai khác đi vì nếu bạn muốn xoá đi hình ảnh xấu về con trai thì chính người con trai mà bạn chọn mới làm được điều đó thôi...chúc vết thương lòng của bạn sớm bình phục.
    Tôi yêu mai không vì hoa mai trắng mà tôi yêu mai vì màu trắng hoa mai.
  4. timbanvn

    timbanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Minh dong y voi Hell-angel va whitehorse gi do, con trai cung con co nguoi tot nguoi xau do Dragon oi... Minh ghet nhat ke bat ca hai tay, nhu ban trai cua ban. Minh thay ban nen bo anh chang ay la vua roi, con trai gi ma nhieu chuyen qua troi,hihihi...Ban nen tim ban trai moi di nhe, chuc ban thanh cong,. Minh van con doc than ne Draagon oiiiiiii...
    [bule]
  5. OnlyYouInMyHeart

    OnlyYouInMyHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu đó là con gái thì sao? Bạn sẽ nghĩ gì bạn cũng sẽ nói: " Bây giờ trong mất tôi bọn con gái chỉ là đồ tồi ,tôi căm thù bọn con gái" à. Bạn ạ chẳng phải ai cũng vậy đâu. Có thể có, cả con trai và con gái như vậy. Nhưng đó chỉ là số ít vẫn còn nhiều người tốt hơn họ nhiều. Nếu bạn biết người bạn đó như vậy thì thôi không nói chuyện của mình cho người đó nghe nữa. Nếu thât sự là tồi thì thôi nghỉ chơi. Đừng vơ đũa cả nắm mà nói tất cả con trai như vậy. Tui chẳng bênh ai đâu nhưng đúng như vậy mà.
    Chúc bạn luôn vui..và có một người bạn trai tốt...
  6. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    HI HI CẢM ON CÁC BẠN ,NHỜ SỰ DDÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN MÀ MÌNH ĐÃ CẢM THẤY CUỘC ĐỜI VUI VẺ HƠN.
  7. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    KHi tìm được một nửa của mình thì ban j sẽ thấy nó đáng trân trọng như thếw nào |!!!
    ~~~June~~~
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Con nào cũng có lúc giả dối. Giả dối để thắng kẻ thù thì cứ giả dối, nhưng đừng bao giờ giả dối làm người bạn đời của mình phải buồn phiền. Hãy đừng trách nhau là giả dối, hãy ngẫm nghĩ tại sao họ lại giả dối với mình mà không giả dối với người khác để hoàn thiện mình.
    Tuan Son
  9. beckdohoi

    beckdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói thì hay lắm,nhưng hãy gặp trường hợp như bạn trên xem các bạn sẽ xử xự như thế nào.Hừm,tôi ghét nhất những người lừa dối người khác,kể cả người do là ai di chăng nữa
    Chữ ký, ví dụ:

    Beethoven

    sẽ cho kết quả là:
    Beethoven
  10. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy cả con trai và con gái không con nào được giả dối hết

Chia sẻ trang này