1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai: "Được đằng chân thì lân đằng đầu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Con trai: "Được đằng chân thì lân đằng đầu"

    Các vị đàn ông là rất hay "mon men" được đằng chân thì lân đằng đầu. Vậy khi chỉ có hai người với nhau thì nên thế nào để chủ động giữ được khoảng cách nhỉ? Cho mọi trường hợp, mọi địa điểm nhé nếu ở nhà thì sao?, ở chỗ vắng vẻ thì thế nào?, nên thế nào? .......
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đã "được đằng chân "rồi thì tội gì mà không "lân đằng đầu". Không làm thế thì các em xinh tươi lại giận cho vài ngày không thèm làm lành ý chứ. Như thế thì chả hóa ra là điên à ?
    Đúng là " chả biết đường nào mà lần."
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cái đó còn tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người thôi, đừng đổ tại hoàn cảnh. X600 và người yêu đầy lên bên nhau, khung cảnh hehhe nhưng cũng đâu có chuyện gì đâu, nói tóm lại là ở cái tâm mình thôi, bác đừng có nghĩ bậy và vơ đũa cả nắm thế chứ, kẻo đàn ông con trai chúng mình ế hết đó
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào là được đằng chân lân đằng đầu nữa,đó là trình tự tiến tới mà thôi.Các cậu có bao giờ đi ăn cưới chưa,bao giờ chả phải ăn hết món này sang món khác.he he.
    Nói chung là nếu cảm thấy chưa có hứng thú chuyển sang những giai đoạn khác tốt đẹp hơn thì cứ ngồi nói chuyện không cũng được,nhưng mình không phải là con gái,nên không rõ là con gái trong đầu nghĩ những gì khi mình chỉ ngồi nói chuyện không như vậy.Ở trường hợp của mình thì nếu mình chỉ nói chuyện ko thì em ý sẽ tự ra tay....he he he
    Chú x600 này xem ra tình cảm thì nhiều nhưng thế là thiếu lửa đấy.
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là không lo chuyện này đâu, nhưng phải chú ý một tí, phải đọc được cảm giác của các nàng cơ. Nhiều lúc không theo dòng tình cảm thì cũng bị giận mà theo dòng quá thì cũng bị giận. Tốt hơn là nên theo sự phát triển tự nhiên của tình cảm lúc ấy nhưng nên chú ý đến những biểu hiện của nàng, nếu nàng đáp lại thì cứ thế mà "lên đằng đầu" thôi. Nhưng nàng có một tí gì đấy kháng cự lại thì phải dừng ngay, hì...trước khi bước tiếp một bước nữa phải thử xem phản ứng xẩy ra như thế nào đã rồi hãy bước, đấy là câu mà howdeep muốn nói !!!
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    Xem nào, có một câu chuyện thế này:
    Một chàng trai ngày đầu tiên đi chơi với người yêu, thu hết can đảm hôn nàng một cái. Nàng tặng chàng một cái tát như trời giáng. Ân hận, chàng thề lần sau sẽ không hôn nàng nữa. Chàng được thêm một cái tát nữa sái quai hàm
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đấy là hình ảnh của những anh chàng không thật lòng như WM nhà ta thôi. Hoặc tình yêu của con nít bi giờ, thì chúng mới không biết kìm chế cảm xúc. À còn một giả thiết nữa đó là những tên này hành động vì mục đích "đen tối" để có được nàng.
    Thực ra nếu bạn dành tình cảm cho người ấy chân thành nhất, thì ngay cả trong suy nghĩ dù là nhỏ nhất cũng luôn tôn trọng người ấy. Nếu được như vậy thì cái chuyện "được đằng chân, lân đằng đầu" ấy sẽ chẳng bao giờ có. Tình yêu chân thành luôn làm người ta hướng tới những điều trong sáng, vì khi đó những rung động của tình yêu có thể bắt đầu từ những thứ thật giản dị. Không cứ phải "lân tới đầu" mới có đủ những xúc cảm của tình yêu...
  8. girlbuon_511

    girlbuon_511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con ngươ?i cơ ma? bạn?Trong sáng thi? trong sáng trong suy nghif la? cu?ng chứ la?m sao trong sáng được ba?n năng?Trư? phi la? bạn yêu ma? ko hê? đụng chạm gi? va?o nhau.Bạn trai cu?a tôi cufng rất trong sáng đấy nhưng khi ôm hôn tôi say đắm thi? tôi cufng thấy có điê?u khác lạ ....la? gi? thi? ai cufng biết.Nói chung la? chuyện đó la? tự nhiên ma? thôi,va? cufng nhiê?u chuyện khác tiến tới một cách tự nhiên,hi hi.
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    to girlbuon_511: Điều tui muốn nói là nên biết kìm chế cảm xúc của mình. Khi bạn trai yêu chân thành và muốn hướng tới những điều tốt đẹp nhất, người ta luôn giữ được sự trong sáng trong mối quan hệ của hai người. Người con trai luôn là người chủ động trong mọi chuyện, không có lời nào biện hộ cho hành động "được đằng chân, lân đằng đầu" ấy cả. Bản năng là cái khó thay đổi, nhưng bản năng ấy có thể rèn luyện bằng ý chí của mình đấy.
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích câu này của cậu

Chia sẻ trang này