1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai: "Được đằng chân thì lân đằng đầu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    To x600: đừng lo con trai ế hết, vì rõ ràng có mấy bài thôi mà mỗi người mỗi suy nghĩ đó.
    Là con gái, nếu không muốn chuyện "lân đằng đầu" xảy ra thì đừng tạo hoàn cảnh, môi trường thích hợp. Có thế thôi. Trai hay gái gì cũng là con người, nghĩa là bao gồm phần con và phần người. Lý trí bạn bảo rằng không được như thế nhưng không có những biện pháp phòng ngừa thích hợp thì phần "con" sẽ có dịp vùng lên thôi. Lúc đó "con" và "người" tha hồ chiến đấu. Mà bên nào sứt đầu mẻ trán thì mình cũng phải chịu hết
  2. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    It''s up to you all, girls...
  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    khì? thẶt vĂ tì?nh click và?o 'Ăy xem cài topic nà?y :) tĂi nghìf quan niẶm girlbuĂ?n là? quan 'iĂ?m 'ùng và? rẮt 'ơ?i thường.MiĂfn là?m sao cò giới hàn nhẮt 'ình 'ư?ng 'i quà nhưfng gì? mà? mì?nh chưa chìu tràch nhiẶm 'c etc cò em bè. Con như bàc donna nòi thì? em kĂ biẮt sao nẮu như ng y bàc 'àf sffn sà?ng or yĂu cĂ?u cao hơn mà? bàc thì?........cài ỳ chì cù?a bàc lài to 'ù?ng thì? ròf ràfng là? rẮt lẶch pha rò?i. CuẶc sẮng như vẶy bàc 'ư?ng vẶi 'ành già là? sẮng gẮp là? quan 'iĂ?m lẶch làc hay gì? gì? 'ò nhưng viẶc gì? 'Ắn nò vĂfn phà?i 'Ắn. Bàc cứ cẮ tì?nh ỳ chì kì?m nèn nò lài em nghìf cò khi lài tàc 'Ặng ngược trơ? lài nưfa 'ò
    Được batigol_hn sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 31/10/2004
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, Donnacalf lâu rồi không yêu ai nên mới "lý trí" như thế. Nói một cách trung thực nhất, 2006 không tin có người đàn ông nào "được đằng chân" mà "không lân đằng đâu". Khác nhau ở cái suy nghĩ trong đầu họ thôi. Và cái đó rất là quan trọng...
    2006 nghĩ tình yêu không phải chỗ lý trí hoạt động hiệu quả. Mình lý trí được thì tốt rồi. Nhưng sự thật là trong tình yêu, có cố cũng không ăn thua mà. Ý thức được sự yếu đuối của lý trí trong tình yêu chính là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Mình biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì thì mình sẽ vượt qua nó dễ hơn. Chứ cứ ỷ lại vào "lý trí" là có ngày toi đấy! . Sau đó lại ngồi mà dằn vặt.
    2006 luôn nghĩ mình làm gì cũng TỚI BẾN luôn. Học tới bến, chơi tới bến. Yêu có tới bến không? Xin thưa: Có.
    NHƯNG .... Hà hà, thường sau một bài nói chuyện rất dài, chỉ 1 chữ "nhưng" sẽ đảo lộn tất cả
    Và đây là cái "NHƯNG" của 2006: Mình là người có học, có suy nghĩ, có tâm hồn, cái BẾN của mình khác với cái BẾN của những người không biết suy nghĩ. Mình yêu tới bến là TỚi CÁI BẾN của mình. Chẳng việc gì phải "rón rén" khi mình biết mình đang làm gì và đang ở đâu. Đó là sự tự tin...
    Ai đó sẽ hỏi thế cái BẾN của 2006 là gì . Một câu hỏi rất là hóc búa và khó trả lời. Bản thân 2006 cũng chưa nghĩ ra . (Đấy, toàn lý thuyết mà - dao sắc không cắt được chuôi). Chẳng là từ hồi yêu đến giờ không được ở cạnh nhau mấy nên quên mất chuyện phải đặt ra cái BẾN cho mình. Xa nhau thì làm gì có chuyện "đằng chân" hay "đằng đầu" đâu mà lăn tăn.
    Nhưng (lại "nhưng" ), khi nào về nước 2006 sẽ thoả luận về chuyện ấy với người yêu, seriously. Cái lý thuyết "tới bến" thì cả 2 cùng thống nhất rồi. Nếu hiểu và tôn trọng nhau thì chuyện gì cũng có thể đem ra bàn luận được hết, kể cả cái chuyện "Đằng chân lân đằng đầu" mà bác Wildman đang cảm thấy lăn tăn...
    Viết đến đây tự nhiên buồn cười quá. Người yêu mình mà đọc được, chắc là suốt ngày lão ấy trêu ...
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, lại cãi nhau rồi.... vui wá , trước tiên phải xác định thế nào là chân và đầu đã . Giả sử nếu được chân là cầm tay, hun thì đầu là gì????? hehhe
    to 2006: x600 cũng sẽ yêu tới bến và x600 hiểu cái bến ở đây là thế nào, mọi người đều có quan niệm về cái bến khác nhau đó 2006. Nhiều người đến với tình yêu không trong sáng đâu, thế nên cái "bến" của họ khác chúng mình đấy. Thế nên mới nói một học thuyết chỉ đúng khi nó được áp dụng đúng chỗ và với những Đk nhất định thôi
    to: Donna: em hoàn toàn ủng hộ ông anh trong suy nghĩ, hehhe khi yêu nhau ngoài tình yêu, người ta còn có sự tôn trọng nhau nữa, thế nên phần con sẽ được kìm chế mà . chỉ có những người lấy cái đó ra để biện bạch cho những hành động của mình thì không thể chấp nhận được. Yêu nhau đâu nhất thiết cứ phải đến đầu cơ chứ hãy yêu thạt trong sáng xem nào
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nghe cứ như "phần con" lúc nào nó cũng gào thét dữ dội lắm không bằng. Có phần "con" thì cũng có phần "người" mà.
    Mà ngoài việc định nghĩa lại đâu là "chân", đâu là "đầu", còn phải định nghĩa lại thế nào là "trong sáng" nữa!
    Tóm lại là hy vọng 2006 và người yêu có cùng 1 BẾN . Chuyện này phải thảo luận với anh ấy sau, chứ không cẩn thận lại hát bài "Xa khơi" nhưng chẳng bao giờ quay lại được bờ thì chết nhỉ
  7. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của các U thấy chuối quá. Đã là con trai thì cái sự đòi hỏi là đương nhiên, đó là bản năng chả có gì phải bình luận cả. Chỉ có là chị em biết cách đáp úng đòi hỏi đó ở mức nào thôi. Một là đáp ứng từ A -----> Z, hay là chỉ đến gần Z thui đó là sự khôn khéo của mỗi chị em phụ nữ.

Chia sẻ trang này