1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai fải giữ gìn ''trinh tiết'' ko ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tuancansolo, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em nào nói ''''không quan trọng '''' là bởi vì các em cũng từng xxx rồi . Anh không võ đoán đâu nhé . Các chị em đã nói ""không quan trọng '''' cứ xem lại bản thân xem anh nói có đúng không
    Nói chung xxx rồi thì cũng đừng nói cho người yêu biết , nói ra chẳng giải quyết được gì lại làm tan vỡ yêu đương
  2. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy có người nào cùng ý tưởng của mình. Đúng là không nên cho những chuyện quá khứ xen chân vào chuyện của mình, khi yêu nên biết chuyện hiện tại của mình, chỉ cần biết người ta và mình sống với nhau như thế nào, thế là đủ. Chuyện quá khứ của của bf hoặc gf thì nên được tôn trọng. Đó là chuyện riêng của mỗi người, nếu bạn không tôn trọng thì chắc gì người kia đã tôn trọng bạn...
    Mà như thế thì miễn cưỡng nhắm....không hứng thú gì cả
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó chẳng hề quan trọng với cả đàn ông và phụ nữ. Tui thú nhận với người yêu hiện tại rằng trước đó tui từng xxx với 2 người yêu trước của mình, cô ấy vẫn chấp nhận yêu tui bình thường. Điều này càng làm tui yêu cô ấy hơn thôi!
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  4. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thế còn người yêu bác thì thế nào ? Nàng có thú nhận thú thực gì lại với bác không
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 12 có thích 1 anh, anh ta thú nhận đã quan hệ, nghe đến đó tai mình ù hết lại, ko nói được một câu nào. Tránh anh ta 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, .... Một thời gian sau gặp lại: Anh ta nói với Gà con một câu rằng: Hồi đó yêu nhau nên quan hệ với nhau, 2 người cũng có nhiều dự định cho tương lai nhưng mọi chuyện đã ko được như ý muốn. Quá khứ đã qua rồi và quan trọng là hiện tại và tương lai. Hiện tại anh chỉ yêu mình em, và tương lai anh muốn hơn thế nữa, blah blah, Gà con chẳng thể nói câu gì, Gà con chỉ nói được rằng: Em ko chấp nhận người nào đã qh trước hôn nhân. Anh tâ mới nói: Thôi được rồi, nếu em thấy anh ko xứng đáng với em thì anh cũng ko muốn níu kéo làm gì. Chuyện này anh có thể ko nói với em nhưng em nghĩ vì sao mà anh lại kể toàn bộ sự thật cho em.......... Gà con đã nghĩ đi nghĩ lại những lời anh ta nói và Gà con nhận ra rằng QH với người mình yêu ko fải là xấu xa và chẳng có gì đáng lên án cả. Nếu chỉ vì cái chuyện đó mà chia tay với người yêu thì có lẽ mình chưa thật sự yêu anh ta. Và giờ đây, gà con cũng giống vietnamese_chinese vậy, quá khứ khi chưa yêu mình thì mình có thể ko quan trọng, những gì thuộc về hiện tại và tương lai của người yêu đối với mình mới là quan trọng. Còn khi đang yêu mình mà đi quan hệ với người khác, lúc đó say bye cũng chưa muộn.
    Mà con trai thì làm sao mà biết được chính xác đã quan hệ hay chưa quan hệ đâu. Thế nên khi yêu rồi thì qh hay chưa qh hoàn toàn ko quan trọng. Họ có thể nói dối nếu họ muốn mà.
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe! Quan điểm của em là cứ thẳng và thật, nếu cảm thấy chấp nhận được thì yêu, còn nếu không chấp nhận được thì cũng chẳng nên níu kéo làm gì
    Còn về các pác "đã mất" rùi thì làm gì có quyền đòi hỏi sự "trong trắng" ở người yêu or vợ(nếu như kết hôn) nữa! Thời buổi bình đẳng lâu rùi mà!!!
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    i dunt care who yaa r, where yaa''re from, dunt care wot ya did, az long az yaa luv mee [​IMG]
  8. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có tư tưởng thoáng như các bạn ở đây as long as you love me. Nhưng thấy câu "có quá khứ rồi mới có hiện tại " dường như cũng có lí. Tuỳ theo tip người mà nên nói sự thật hay không. Theo tớ thì cứ nên nói sự thật, biết để dễ ứng xử hay hơn thôi và không có cảm giác bị lừa....
  9. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Biết chớ sao không . Rõ ràng một anh chàng đã quan hệ rồi phải khác một anh chàng chưa quan hệ chứ . Nhưng làm thế thì gà con phải mất công check anh ta mới biết .
    Mà check rồi thì ...
  10. gaconxame

    gaconxame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nhưng anh em bằng kinh nghiệm bản thân có cho răng những em sành sỏi quá thường cũng không ở lâu với mình ?
    vớ được chàng nào ...ấy hơn là phé theo ngay
    anh em cho ý kiến nhé
    ============HỌC TIẾNG TRUNG VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI 0912301381/8636528===================

Chia sẻ trang này