1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai ghét Con Gái nhất khi nào???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Amber, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ý lỡ bước vào rồi ,xí hổ quá.
  2. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    khi họ nhắm tịt mắt vào, mỏ tru vào và nói:" bắt đền em đi" ôi! chẳng biết bắt đền thế nào cả!
    when I say nothing at all, I don't love you anymore!!!
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Con gái ghét con trai nhất khi nào ư, đó là khi cái tôi của họ quá lớn, họ ko thể vượt qua được tự ái cá nhân, cái mà họ gọi là danh dự của người đàn ông ý mà.
    Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình ko đáng một xu với họ, họ luôn luôn vẫn là họ, cái tôi của họ luôn là cái quan trọng nhất.......

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    ấy sunsetsea ơi đừng nói thế chứ dù gì con gái cũng là cái quan trọng nhất của con trai mà cho nên dù cái tôi có bị chạm đến đâu thì chỉ giận một lúc thôi còn sau đó các bà vẫn là nhất mà chịu đau khổ một vài giây đi không có vấn đề gì đâu.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Con gái ghét con trai nhất là khi đã bằng tuổi người ta rùi mà cứ gọi người ta là em. Và yêu nhất là khi hơn tuổi người ta rùi mà vẫn gọi là bạn. Hehe.
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tớ chán mấy gã mang tiếng là người yêunhưng mỗi lần đến chơi cứ sai nọ sai kia, lại còn lười ,nói nhiều, tham ăn( có một gã như thế thật đấy)
    tui chỉ ước là mình có cái bồ cào, đập chít hắn luôn!

    moonsnow
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    UI ! Đang nói đến con trai ghét nhất con gái ở điểm gì cơ mà , tui bận hẹn hôm khác nói cho hihi
    khủng long
    To live is to struggle
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Các bác đảo ngược chủ đề rồi! Tôi ghét nhất khi con gái nhõng nhẽo và quá yếu đuối (yếu đuối một chút thì được).
    <:3)~~~
    _____________

    Ghost2k1

  9. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa có một cậu bé, cậu ta rất ghét mẹ cậu vì mẹ cậu rất hay mắng cậu là bắt cậu làm rất nhiều việc như là dọn dẹp nhà cửa rồi vân vân..... cậu bé không biết làm thế nào cả, liền bỏ đi vào rừng, ở trong khu rừng rất lạnh lẽo , và đói rét cậu ngồi khóc, và gào thét vào khe núi rất to rằng:
    "TA GHÉT NGƯỜI"
    tự dưng cậu thấy trong khe núi có tiếng rất to vọng lại rằng :"TA GHÉT NGƯỜI"
    cậu sợ hãi chạy về nhà và kể cho mẹ cậu nghe, mẹ cậu liền dẫn cậu trở lại nơi đó và bảo cậu hãy noi thât to rằng :" TA YÊU NGƯỜI" thì tức khắc trong núi có tiếng vọng lại ::" TA YÊU NGƯỜI".
    khi bạn đối sử với mọi người như thế nào thì người ta sẽ đối sử với bạn như thế đấy.
    [red]hoa bang lang

Chia sẻ trang này