1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai giỏi bếp núc - có sao không nhỉ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NhoHanoi, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoHanoi

    NhoHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con trai giỏi bếp núc - có sao không nhỉ??

    Tôi cũng thấy có một số đứa bạn của tôi giỏi chuyện nấu ăn lắm. Tôi nghĩ thế cũng hay, chẳng hạn khi bạn mệt mỏi hay ốm yếu gì đó, muốn vợ bạn nấu cho 1 một món nào mà vợ bạn không biết nấu, thì mình có thể hướng dẫn cho cô ấy --> cha` thế là được măm măm ngay. Hay có thể cùng vợ bạn nấu ăn--> giữa 2 ng` càng gắn bó hơn. Hoặc đơn giản, khi vợ bạn nấu cho bạn 1 món ăn, bạn muốn khen (hoặc nịnh vợ) 1 câu, nếu bạn là 1 người nấu ăn được thì lời khen đó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều, phải không???
    Còn ai có ý kiến??????


    Ta mang cho em 1 đóa quỳnh

Chia sẻ trang này