1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hà Nội có gì đặc biệt nhỉ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanami2583, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  2. rowdy

    rowdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ơ em này nói thế quá là tát một cái vào giữa mặt anh rồi,chuyện yêu đương của em không thành thì em đừng có mà vơ đũa cả nắm chứ.Em tóm hết cả con trai hà nội vào nói một câu xanh rờn thế.Vậy sao em không nghĩ là em đã nhìn nhầm người?Sao em không nghĩ là do em không tìm hiểu người ta mà đã vội yêu rồi?Sao em không nghĩ là em đã vội vàng quyết định từ bỏ các anh chàng khác để chờ đợi ông đồng hương của anh?Đừng vì cái đẹp trai của đàn ông HN mà vội quyết định điều gì nhé.Nếu mà vì đẹp trai đã yêu như vậy rồi thì nếu mà em gặp thằng Goodbye2Romance thì còn dẫn đến hậu quả nữa.Thằng này nổi tiếng là đẹp trai và đào hoa mà còn không tệ như đồng chí mà em kể ở trên đâu.
    Mình đang mùn cưa một em qua mạng,em ý mà đọc được bài của em này thì coi như chấm hết,tất cả như muối bỏ bể rồi còn gì nữa.
    2 2 ông bạn:xem trường hợp này thế nào đi chứ,thế này mà vợ tôi đọc được thì đời tôi coi như toi .
    Nhân tiện Post luôn ảnh thằng Goodbye2Romance cho em chiêm ngưỡng nhé.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ông yên tâm đi, vợ ông hiểu ông mà. Em killer gì đó cũng đang ca ngợi và chết mê chết mệt một chú Hà Nội đấy chứ. Mà nói thật, killer gì đó gặp thằng hiền lành đấy, gặp phải G2R thì tình yêu còn mãnh liệt hơn nhiều. G2R đâu chỉ đẹp trai và đào hoa, anh còn tài hoa nữa chứ. Nếu ai đó một lần đi hát Karaoke và được thưởng thức giọng hát của anh, đảm bảo phê. Nhìn hình của G2R đã thấy yêu rồi.
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết thảm thiết của cậu vì sợ vợ nghi oan mà sao tớ thấy giống cậu......bạn tớ thế không biết!
    Khổ thật đấy, em LOVE_KILLER gặp phải kẻ cướp trái tim roài. Ơ mà chưa bao giờ em gặp anh ý thì làm sao mà biết được anh ý có thật sự là con trai Hà Nội không nhẩy? Hay là anh này lại ở tận ...chẳng biết nữa nhẩy?
    Nói túm lại một câu, tớ nghĩ là các cậu con trai Hà Nội tốt dã man, nhiệt tình kinh khủng và nói chung là lúc nào cũng hết lòng vì sự nghiệp, gia đình, bạn bè, người yêu và vợ con.
    Không phải nói là ca ngợi gì con trai Hà Nội, nhưng quả thật, họ sống rất chân tình, nói được là làm được. Tớ đã chứng kiến rất nhiều cậu trai Hà Nội, cũng quen và yêu qua mạng, thậm chí là cưới vợ qua mạng, thế mà sống rất chung tình. Ví dụ điển hình như cậu bạn thudohn_vn đấy. Đố cô nào mà cưa được nhé! Có vợ rồi, yêu vợ và ngoan lắm cơ. Thậm chí đến mấy anh bạn chí cốt rủ đi nhậu, yêu vợ, nên chỉ ở nhà thôi. Đấy mới chỉ là một ví dụ nhỏ thôi đấy. Chứ còn để tìm hiểu hả, điều đó các bạn tự khám phá đi chứ nhỉ? Vì còn nhiều, nhiều điều thú vị lắm đấy! (My love nhờ!)
    Nói túm lại câu nữa, thật may mắn nếu như ai đã được những chàng trai Hà Nội yêu thương và gửi gắm trái tim. Và đừng ai vì một người mà lại đánh giá cả một tập thể to oành như thế là không ổn lắm đâu. Còn đã là con người thì ai chẳng có tính xấu cơ chứ. Mà ở đâu cũng có chứ đâu riêng gì trai Hà Nội đâu.
    To em LOVE_KILLER: Em cho Cloudy cái địa chỉ của anh chàng của em ở Hà Nội cái nhẩy? Để Cloudy đi xác minh hộ cho. Nếu không thì khổ thân cho các chàng trai HN quá. Mang tiếng quá cơ!
    To My love: Hê...cười sướng vì em nói đúng hả? Em là em chỉ nói khách quan thôi đấy!
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    to love killer : nếu chịu khó em vào Box 83 có 1 cái Topic "lời nói là nhói đau ..." thì có lẽ em sẽ không viết những gì em viết ở trên đâu .... Như thế là em đụng chạm đến 1 đại gia đình trong này đó ... em thử nhìn lại cách em xưng hô với người con trai em yêu em nhớ xem ... Như thế là em có tôn trọng người đó không ? đó là ví dụ rất nho nhỏ ... học ăn học nói học gói học mở ...
    to các ông bạn: các ông chơi tôi hơi bị ác đấy ... mk các ông nói như thế thì tôi chui mama xuống đất mà chết ... lung tung hết cả ... làm ơn đừng như thế cho tôi dùm cái ... mama
    to Cloudy : cám ơn sự bênh vực của bạn ... tò mò chút xíu "my love" của bạn là ai thế ? ... dù sao cũng chúc mừng nhé
  6. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    to all : em viết bài này đơn giản là em muốn nói lên tâm trạng của mình thôi, em xem nó như cảm xúc của mình, 1 cái cảm giác mà em chỉ có thể bày tỏ được trên mạng, vì ở ngoài em ko đủ can đảm để tâm sự điều này với bất cứ ai, em ko hề có ý chỉ trích đến 1 cá nhân, tập thể hay 1 đại gia đình nào cả, em mong rằng mọi người hãy nhìn vào nó 1 cách tích cực hơn thanx!!!
    To anh rowdy, captain: có thể anh ko đồng ý với cách nói của em, và em cũng ko hề có ý định vơ đũa cả nắm như anh nói đâu,có thể anh và mọi người đã hơi quan trọng hoá vấn đề chăng ? Những câu hỏi mà anh đã đặt ra đã làm em suy nghĩ nhiều lắm, em cám ơn anh về điều này, nhưng em cũng mong rằng anh đừng vội kết luận điều gì 1 khi anh vẫn chưa hiểu thấu đáo về nó, anh nghĩ rằng em em chưa tìm hiểu kĩ đã vội yêu , rằng em đã nhầm người, điều này có thể là anh đúng, em ko dám bàn cãi gì thêm.Nhưng anh cho rằng em yêu vì người ấy đẹp trai thì anh đã lầm, vì em chưa bao h thấy người ta trọn vẹn kể cả qua wc, có lẽ anh đã wá lời chăng khi cho rằng con người ta có thể yêu bất cứ ai miễn sao họ đẹp trai và hào hoa, em mong anh suy nghĩ lại nhé Nhân tiện em xin thưa vói anh rằng em ko những đã gặp anh G2R mà còn chè chén với nhau luôn rồi, anh ko nhất thiết phải quảng cáo rầm rộ lên thế
    To cloudy; em hoàn toàn đồng ý với chị, con người thì phải có tốt có xấu, có lẽ em đã vô tình nói những lời mất lòng như thế,dù sao em cũng cám ơn chị vì đã quan tâm đến bài viết của em
    To anh G2R:Em ko ngờ những gì mình nói ra lại nghiêm trọng như thế này,nếu em sai em sẵn sàng nhận lỗi và thành thật xin lỗi anh,thật ra khi post bài âý em cũng chưa học wá 2 lần, đến khi đọc lại bài của anh, thì em mới đọc đi đọc lại bài viết của mình, có thể là em sai trong cách nhìn nhận vần đề nhưng trong cách xưng hô với người em yêu em thấy chẳng có gì là ko tôn trọng cả, anh có wá lời ko khi phán xét về em như thế, mong anh xem lại những gì đã nói ra,sẵn đây cũng nhắn với anh chiều t7 tuần này box em offline tại cafe Đông Hồ, nếu anh có thời gian thì chè chén với bọn em cho vui nhá
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chào cô bé có cái nick rất rất ấn tượng... Em thông cảm cho bọn anh nhé toàn ông mồm to cư trú nơi này thôi em ạ, phán xét hay không phán xét em đừng suy nghĩ quá nhé... Mọi người chỉ góp ý thảo luận mang tính chất vui vẻ thôi. Em có để ý từ bài viết của em mọi người mới xốn sang như thế này không? âu cũng là điều mừng cho Public HN... Em đến nơi nào .. nơi ấy bừng nắng hạ .. đúng phong cách nhà Mafia đi đâu để lại ấn tượng đó.. sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận .. Oánh ngang oánh dọc .. trẻ không tha già không thương .. Thịt sạch ... Nói lại lần nữa nhé : mọi người chỉ đùa vui tếu táo thôi chẳng ai nghĩ ngợi gì đâu..
    Hỏi câu tế nhị 1 chút : cái anh người yêu của em dạo này thế nào rồi
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  9. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [
    Hỏi câu tế nhị 1 chút : cái anh người yêu của em dạo này thế nào rồi
    [/quote]
    -------------------------

    Đã 3am rồi, thế mà cái topic này vẫn đủ sức níu kéo đọc và tham gia, dù bản thân chẳng phải ... trai HN Cám ơn tác giả nhé
    Chẳng cần tìm hiểu đâu xa, cứ đọc lại chính những bài trả lời trên đây, tôi cũng nhặt ra được 1 vài ng là con trai Hà Thành (thật đấy, hehee, các bạn đang cười bảo tôi tự tin quá phải không ?? nào Tanoshi , nào G2R - a`h, mà cái Anh này, tôi sợ rằng hình ảnh 0 phải người thật rồi, sao lại giống nét người Nam nhiều hơn ??? ...)
    Rất đồng ý về khoản ăn nói, con trai người Bắc chứ không phải riêng gì ng HN hơn hẳn ng Nam. Vì thế, đôi khi, có vài trường hợp bị mang tiếng xấu là nói nhiều nữa (hơi oan há !!)
    Cư xử thì ng Nam cũng thật lòng không thua ng HN, nhưng vì 0 biết cách bày tỏ nên bị mọi người cho là cục mịch, nhà quê . Khoản này thì đúng đó, con gái thì thích nghe bằng tai, thế mà chẳng chịu nói gì hết áh
    May mắn được biết vài anh HN , (gốc hay không thì 0 rõ), đáng quý nhất là giọng nói êm , galang nữa
    Nhưng nghược điểm lại rất gia trưởng, có đúng 0 ạh ?
    Thân ái- Winterrolls
    Được winterrolls sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 16/08/2004
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn Winterrolls nếu bạn có thể quá bộ 1 chút sang 1 Topic khác bạn sẽ thấy bọn tớ ở ngoài HN nhưng lại lêu bêu trong SG làm việc vài năm có dư rồi ...
    Gia trưởng hả ? .. không biết nữa " dạy con từ thủa còn thơ.. dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về ..." ...
    Mời bạn winter vào đây nhé http://www.ttvnol.com/hanoi/381608.ttvn
    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 15/08/2004

Chia sẻ trang này