1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hà Nội có gì đặc biệt nhỉ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanami2583, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Từ các topic và bài post của mọi người cho thấy===> Con trai Hà Nội rất đặc biệt.
    Điều đặc biệt nhất là họ luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm "ưu ái" của rất nhiều người ===> có rất nhiều bài viết về họ.
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu Winter
    Cám ơn sự nhắc nhở của cậu bằng 1 tin nhắn dễ thương của cậu nhé .... Tớ vừa viết 1 bài khá dài để cám ơn cậu vì những gì cậu cám ơn tớ nhưng khốn nỗi mạng lại tò tí te bất thình lình ... vậy nên tớ đành viết vài dòng gọi là hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu...
    Thưa cậu Win , dạo này công việc của cậu thế nào, chắc vẫn tốt đẹp chứ ... tớ khỏi nói đến chuyện yêu đương của cậu nhé ... chắc lại ... No pro, tớ nghĩ cậu là 1 cô gái thông minh không lý nào cậu không tự tạo cho mình 1 cái bẫy dịu dàng xinh xắn được ... Mà những cái bẫy này .. tớ mạn phép xin được dính chết cả cuộc đời luôn
    Chuyện chung tình ... ê hê... nhiều chuyện phải nói lắm ... Tớ thích nhiều người nhưng tớ chỉ yêu 1 người, liệu như vậy có phải là chung tình không ?
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ăn ún zì ở đây thía em iu, bị ngừi ta en hiếp hẻ, đã bảo là chăm chỉ luyện công mà ko nghe để ra ngoài bị thua kém, thấy chưa
    Bác G2R có vẻ hỉu thấu nhà này wé nhở, nói ra phát là trật lất hết trơn hết trọi á chị em mafia chẳng wa chỉ là phận gái chân íu tay mềm, zậy mà nỡ buông lời nhận xét đau lòng sao đành
    Mà có nói thì nói nhỏ nhỏ thui chứ, làm giề mà in đậm lên thế kia để thiên hạ giòm vào đánh giá bọn này hả, liệu mà sửa chữa đi nhá em trap đây là ko có hiền như killer đâu đấy Lần sau phát biểu thì cân nhắc xem có đụng chạm đến ngừi khác ko nhớ
    Trai HN nói tới nói lui cũng chỉ có thế, chả hơn được tẹo nào
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Khoản này thì bà chị chớ khách sáo
    Những cái bẫy đã được trưng bày thường ko có tác dụng lắm Con trai HN ko dễ sa vào những loại bẫy tầm thường thế đâu bà chị ạ. Họ đa số đều là những cái bẫy chết người rồi mà Còn cô bạn sát thủ của ai kia thì.... nếu ko fải thần thánh thì cũng là yêu nữ, chứ người thường khó đạt trình độ ấy lắm

  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Sori các bác cho em có đôi lời zí thèng ku này cáy
    Mày nha 007, chị đã nói hết lời í mày rùi đó, ngon ngọt ko chịu tiếp thu hả, được lém, thế thì từ nay tao mặc kệ mày sống chết thế nào, sau này bị treo mỏ chớ về ỉ ôi với tao, rõ chưa con Mày cũng chớ có en hiếp em killer đấy nha, nó có mún kill mày tao ko ngăn cản nữa đâu
  6. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [Những cái bẫy đã được trưng bày thường ko có tác dụng lắm Con trai HN ko dễ sa vào những loại bẫy tầm thường thế đâu bà chị ạ. Họ đa số đều là những cái bẫy chết người rồi mà Còn cô bạn sát thủ của ai kia thì.... nếu ko fải thần thánh thì cũng là yêu nữ, chứ người thường khó đạt trình độ ấy lắm

    -------------------

    Nghe xong rùng mình luôn, trai HN bản thân là những cái bẫy ah` ?
    Có khi nào cô bạn kia của G2R cũng là ng HN nên biết hết các chiêu k ?
    Thân - Winterrolls
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lại phải cám ơn tiếp rồi, lần này chắc nhường lời cám ơn quen thuộc dành cho cậu Win tớ cám ơn em Trap, em Killer ... Tại sao lại cám ơn nhỉ ? có gì đâu ... lời nhận xét "Con trai HN nhìn đi nhìn lại chỉ có thế" ... thú vị đấy chứ ... Mà đúng thế thật quanh đi quẩn lại vẫn cái tính hào hoa phong nhã lịch sự đến không ngờ ....
    Bây giờ lại quay lại chủ đề quen thuộc nhé... Thông báo tin mừng 1 chút cho Win cũng như cho một số người quanh quẩn theo dõi Topic này... Cái cô bạn mà tôi đề cập đến ấy .. hôm nay nhận được tin nhắn vô cùng thú vị " 1/11 dương này tôi lấy chồng... Ông liệu liệu mà ra HN " ... thế mới đau đớn cái thân đơn côi của tôi không cơ chứ ... Bạn bè cứ dần dần bỏ tôi theo chồng theo vợ hết cả rồi ... nhìn quanh nhìn quẩn thấy mình cô đơn đến khổ ...
    Hôm nay được cái đoan trang... đi chợ nhé ... nấu cơm nhé ... món rau muống luộc này ... 1 nửa con gà nữa chứ ... 2 chai beer vớ vỉn ... Đời độc thân cũng thú ...
    Lại có phone rồi ... hè hè ... lại nhậu nữa ... chưa kịp tỉnh đã say ... bố khỉ ... thây kệ ... dù sao cũng 1 mình cóc có sợ gì cả ... chỉ sợ mất lòng tin thôi ...
    Thân ái chào Win tớ đi ngủ .. mắt mũi tớ chẳng nhìn thấy gì ...Ôi bóng đêm ... đêm SG buồn như chó cắn
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ chính là nguyên nhân chính cho cái tình trạng của anh đấy, nhậu lắm vào, người thì càng ngày càng tàn tạ ra, em nào yêu cho nổi mà cứ than với thở mãi
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế à, anh đâu có biết .... hê hê ... thế thì thà được nhậu còn hơn có người yêu ...
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không cám ơn ai, thôi thì lên mạng cám ơn một vài người vậy ...
    Đầu tiên lại cám ơn cậu Win có lẽ phải xưng hô khác chứ nhỉ ... chị Win thì có vẻ đúng hơn....
    Thứ hai cám ơn em Trap em đã phân tích và tìm hướng đi mới cho anh ... để anh tự mình ngày càng hoàn thiện mình hơn ... chắc phải sống chay tịnh thôi...
    Hôm nay thứ 7 đoan trang ở nhà ... chat này ... uống 2 chai beer và ăn 1 bát cơm thật đầy ... thấy cuộc đời nhẹ nhàng 1 cách thi vị .... ngó ngang ngó dọc xem mình còn cái gì để nghịch không ? ... à thì này 1 album ảnh từ hồi xửa hồi xưa ... nhớ lại 1 thời cái thời dành cho Goodbye2romance ...
    À há đây rồi ... cái hôm 2 đứa tự dưng hứng khởi chạy vèo lên HP ... chỉ kịp ăn bánh đá cua ... vèo ra biển ... ngắm nhìn mặt trời mọc ... cũng thú ...
    Còn đây là Tết ... bạn bè thật đông ... thằng mập to nhật hội là thằng Dũng béo ... mặt mũi bặm trợn toàn trứng cá ... nhưng hiền như cục đất ... Hôm trước nhận được phone của cậu ấy ... "4/09 tao lấy vợ" ... Kinh hoàng !!!!... trái đật sụp đổ ... hoá ra mình đâu có trẻ như mình nghĩ.. bạn bè có gia đình hết rồi ... NẢN

Chia sẻ trang này