1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hà Nội có gì đặc biệt nhỉ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanami2583, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sao giống người yêu mình ngày xưa thế nhỉ? Y hệt. Nhưng lại hay cãi. Cãi chán cãi chê rồi bảo: Thôi, con gái là trời. Trẻ con thắng.
    Bây giờ muốn cãi cũng chả biết người yêu ở đâu cả. Thế mới chán! Em nhớ giọng nói ấm như... giọng nói của anh kinh khủng, người dưng ạ!
  2. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hà Nội mãi vẫn là number one! Nhưng con trai những nơi khác cũng đừng giận nhé bởi con trai Hà Nội không có ám chỉ gì đâu ah nha. Con trai Hà Nội chỉ muốn cho con gái thấy "Bản chất đàn ông thời nay thôi".
    Ra đường nhặt cánh "hoa" rơi
    Giơ chân dẫm nát của ôi đâu thèm!
    Mong các girl đừng giận nhé.
  3. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hì , xạo quá đi ! coi chừng mũi của bạn bể ra đó ! hì !
  4. moonlight_lady

    moonlight_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếp xúc với con trai Hn hình như chỉ có 1 người. Nói chung là cũng được. Hùi tớ đi HN, mấy anh bạn của bạn tớ toàn là Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tây...nói chung là chơi khá đẹp.
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Khi bình đà lên tiếng:
    thứ nhất tớ không hề khoái cái kiểu CO thay đổi theo từng ngày ... ai đời lúc tớ là Good lúc tớ lại là Mr. Bull ... lại thành "bình đà đại nhân" ... nói thật tớ chịu đeck biết đâu mà lần...
    Nghe chú Caption nói mà thật sự lòng tớ cứ bủn rủn ... mông tớ ngọ ngà ngọ ngoậy ... chắc là tại những gì cậu viết .. cậu viết như thế ngang bảo cậu cầm dao cậu đâm vào "Mông" tớ ... hu hu đau điếng người ...
  6. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tôi từng quen một người là con trai hà nội tôi thấy nhìn chung là con trai hà nội khá giỏi họ năng động và họ biết cách nắm bắt thời cơ nhưng có một điều là con trai hà nội khá mồm mép ko phải nói là rất mồm mép
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hà Nội khác với con trai chỗ khác chính là chỗ đó,em phát hiện ra được chứng tỏ em cũng để ý ghê đó chứ.Con trai Hà Nội chỉ dùng đầu óc và mồm mép để lao dộng thôi chứ không thích dùng chân tay làm công cụ lao động đâu.Khổ lắm,thế nên Hà Nội nó mới là trung tâm của các trường Đại Học.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải HNP là con gái Hà Nội không mà vẫn cảm thấy con trai Hà Nội dễ chơi, dễ nói chuyện và rất vui tính. Đặc biệt là có những lúc không cần nói cũng có thể hiểu. Họ sống sâu sắc và tình cảm hơn
    Tuy nhiên có 1 điều khó có thể phủ nhận đó là con trai Hà Nội hơi gia trưởng 1 chút,.
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hehhe thế cậu không biết rồi,gia trưởng mà gặp mấy ông miền Tây trong này thì con trai Hà Nội có mà xách dép học cả đời cũng không theo kịp.Mà đính chính lai một câu nhé:Chỉ có các cụ ngày xưa mới thế thôi vì ngày xưa các cụ ông thì học nhiều hơn các cụ bà một chút nên tinh vi thôi,bây giờ các ông cụ non toàn bị các bà cụ non gia trưởng lại mới chết chứ.Đúng là khi nam và nữ bình đẳng thì xã hội bị đảo lộn hết cả chẳng biết đâu mà lần hehehe nói thế thôi chứ con trai HN đáng yêu thật,điều đó đã và đang được chứng minh qua thị trường tình yêu đầy khốc liệt hiện nay.
  10. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cơm Tàu vợ Nhật....chồng Hà Nội..hihi..chất lượng hàng nó nằm bên trong chứ ko thòi ra ngoài đâu.

Chia sẻ trang này