1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hà Nội có gì đặc biệt nhỉ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanami2583, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Gia trưởng, kênh, nhưng dc cái cuốn hút. Nhưng mà tuỳ thôi đấy nhé, không phải vơ đũa cả nắm đâu mà mấy anh giai Hn cứ mơ
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày mới đọc hết được cái topic này. Hic.. toàn thấy mấy cha đề cập đến mặt tốt mà ít thấy nói đến mặt xấu. Hoàn hảo dễ sợ. Vàng cũng chỉ đến 99,99%. Tồi tệ.... Tui phải đổi thông tin cá nhân cho đỡ ngượng vậy. Hhehheheee....
    Cho tui hỏi mấy bác cái. Các bác ăn phở ở Bát Đàn và ăn bún ốc ở chợ Hoè Nhai các bác thấy thế nào vậy??? Hic... mấy quán tạp nham này nói đến mà đau hết mề. Buồn wá. Sao nó lại thích cho thêm đường vào thía không bít. Thầy thằng bạn tui nói đại loại có ý là "Không ăn phở Bát Đàn không phải người Hà Nội". Má ơi, con muốn làm người ngoại tỉnh để không phải thưởng thức món ăn như thế. Hehhehee... thế mà mình vẫn ăn hết. Ngượng wá. Hay hôm mình đi ăn thì nó cho thêm vào còn hôm khác nó không cho nhỉ??? Thui chít. Câu hỏi của tui có bị lạc chủ đề không vậy???
    Được alias_02399 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 20/09/2004
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ "vạch áo cho người xem lưng" hehehehe
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hehheee... cho người xem để người còn nói cho mình biết mình còn có lỗi gì không. Những người chỉ biết nhìn mặt xấu mà không xem lại phía sau <- kém. Không phải nói wá kém. Hhehheheee... nói đến cái xấu để tiếp thu chứ không phải nói đến là để bêu xấu. Thế thui.
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nói về Phở Bát Đàn thì cậu gặp đúng dân chuyên nghiệp rồi.Phở Bát Đàn 100% không có đường mà vị ngọt đó hoàn toàn do xương bò và vị ngọt của con xá xùng(không biết tên này có đúng không nữa nhưng con này sống ở Biển,màu trắng,ngày xưa chỉ những quán Phở lâu năm và quán Mỳ vằn thắn của người Hoa trên Lương Ngọc Quyến mới biết và dùng con này để chế biết nước dùng cho mình thôi,now có lẽ bí mật đã bị tiết lộ nên nhiều quán đã biết và sử dụng).Phở Bát Đàn nếu mà không quen biết thì đứng xếp hàng vào lúc 7h sáng thì lưỡi chỉ có vắt sang một bên vì đói thôi và nhiều khi cầm trên tay bát Phở rồi mà không có chỗ mới thấy nhục như con trùng trục vì sự quan hệ không tốt của mình.Có một tiểu xảo nhỏ để đỡ phải xếp hàng là cố gắng làm quen với thằng bưng bê để nó ưu tiên cho hehehe tớ cũng làm như vậy nhưng thường ăn bát phở 10.000đ thì boa thêm 2000đ thì lần sau đến cứ ngồi oai như một vị tướng chờ bê tận mồm cho mà ăn
    Còn nói về Bún Ốc Hoè Nhai thì có ý kiến chủ quan của tớ như sau:
    Tớ ăn ở đó thấy Bún Ốc của nó cũng bình thường nhưng bên cạnh quán đó lại có hàng bán lõi bò(cái từ này nghe thấy mọi người gọi thế chứ chẳng biết nó ở chỗ nào của con bò nữa) thì tuyệt cú mèo,khổ nỗi là không ăn bún ốc thì lại không ăn được lõi bò,mà ăn lõi bò không thì lại không no được mà lại thấy thiếu thiếu thì ít có ai sáng ra đi ăn lại ăn vã thịt bao giờ.Mà chẳng hiểu sao "cả lò"cái nhà bán lõi bò đấy gặp ai cũng thấy to như con voi,cụ thể là thằng con trai của anh bán thịt nghe đâu sinh năm 86 mà nặng 102Kg(cách đây 2 năm).Hôm đó mình đi ăn cùng bạn gái thấy mẹ nó nói là sáng ra nó ăn 15.000K Phở và 10.000K Xôi mà mặt nó vẫn như "Ông nội nó mới chết đêm hôm qua ý"<<===câu này là nguyên văn chị ta nói đấy nhé.
    Có vài câu thế thôi,đơn gian gon nhẹ.Hy vọng là không sai hehehehe
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đến con giun biển ý hả. Con đấy để ninh thì không chê vào đâu được. Lần gần đây nhất bác đi ăn ở Bát Đàn là khi nào??? Trước đây thì không nói nhưng cách đây khoảng 1 tuần thì tui chắc chắn là cửa hàng cho thêm đường. Chẳng nhẽ cái vị lờ lợ ở họng lại là nước con giun biển??? Thía còn những tật xấu của trai Hn ntn hả bác??? Để iem còn bắt chước. Hhehhehee....
  7. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hỏi Giai hà nhội thế nào với các em sinh viên các trường thì chúng nó là 1 câu : Trai hà nội chơi thôi chứ không được vì chúng nó đểu như nhau cả .
    Thế có Chim cú không chứ .he he
  8. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chính vì quan niệm chỉ ''chơi'' thôi của mấy em sv nên hậu quả mới sinh ra trai Hn đểu đấy chứ
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ở đâu mà chẳng thế hà nôi cũng vậy thôi có người tốt có người xấu
  10. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Con trai HN cung co nhieu ưu diem lam, cac ban ke ra het mat rui, nhun gtheo tui con trai HN co mot tinh cung ko tot lam day la hay ...noi phet mot ti, sĩ phu Bắc Hà mà !

Chia sẻ trang này