1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hà Nội có gì đặc biệt nhỉ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanami2583, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mỗi người mỗi khác , nhưng mà nói chung thì có 1 vài cái " lổi trội" :
    - đẹp trai ( cái này là tất nhiên , người HN khen nhau mà )
    - thông minh và tốt bụng ( hai cái này phải đi cạnh nhau)
    - hơi hơi galăng ( lưu ý là chỉ hơi hơi thôi nhá )
    - hóm hỉnh , vui tính , nói rõ ra là thích phát ngôn mấy câu ...ngộ ngộ ,(bậy bậy ) tự sáng tác hay mót được ; hay hơn thì hay có nhữg hành động ....tức cười ( dễ thương nữa)
    - hay hát và hát cũng.....hay ( nhưng mà có bài " tủ" nào là hát suốt luôn, phát sợ ) .
    còn nhiều lắm , bác nào thông minh nghĩ hộ cái .
    LƯU Ý : Tất cả những tính cách trên lấy theo nghuyên mẫu là ........anh tui ( tức thần thượng của m ) ; cho nên chị nào có ý định tìm hiểu "con giai" HN thì không nên tin quá .
    À quên , còn 1 đặc điểm rất ư "lổi trội" của con trai Hà thành là : ăn rất nhiều ( gần như là tất cả mọi thứ mà con người có thể ăn được ) , rất biết ăn ngon , nhưng mà không biết nấu ăn là gì ( cho nên các mẹ , các chị , em của những người này mới khổ )
    bb
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hà Nội và con trai ở đâu đi chăng nữa cũng giống nhau thôi mà, sự khác nhau trong cư xử, tính cách mà chúng ta cảm nhận được từ họ chủ yếu là do tuổi tác và nhận thức thôi.
    Con gái hay thích galang voi đẹp trai và một số thứ liên quan tới vật chất khác, những điều đó cũng cần thiết nhưng không thực sự quan trọng. Người tốt đôi khi chỉ là người quan tâm hết lòng với chính bạn thôi là đủ, đừng yêu cầu cao quá ở người khác, cuối cùng chỉ có bạn là người bị thất vọng thôi.
  3. Boom_boom

    Boom_boom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    He he he Tui thì khác anh của bạn
    ở cái khoản ăn nhiều thì tôi giống nhưng tôi lại biết nấu ăn Cái này hơi khổ vì mọi người biết mình nấu được nên toàn gọi mình vào bếp
    -Tôi không đẹp trai, và có lẽ là hơi kém thông minh. Tốt bụng thì cũng không hẳn, vì tôi không cho tiền mấy người ăn xin bao giờ (tôi nghĩ là đồng tiền phải do lao động mà ra, mấy người ăn xin có sức đi ăn xin tại sao lại không dùng sức đó để lao động)
    -Galăng thì tôi không biết mình có galăng hay không
    -Hát thì cũng tàm tạm, nói chung chỉ có mấy người bịt tai khi tôi hát, còn lại thì ngồi im thôi
    -Vui tính thì không hẳn, vì tôi hay cáu gắt
    Đó là 1 vài điểm tôi tự nhận xét về mình, Các chị các em thấy đấy, con trai HN bây giờ mỗi người 1 vẻ, 1 tính cách không ai giống ai.
    Chẳng có 1 chuẩn mực chung cho con trai ở HN hay ở bất kỳ chỗ nào cả.
    Đừng nhìn vào các chuẩn mực, hay bề ngoài mà đánh giá con trai.
    Con trai cũng có tâm hồn cơ mà.
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trai HN...ngoan thì rất ngoan, hư thì rất hư...ai lãng mạn thì vẫn lãng mạn.....
  5. HSDD_Mobile

    HSDD_Mobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chả có chuẩn mực nào hết cho con trai ở đâu hết, chỉ biết là ... con rể Hn này ... cực ngoan , hê hê
  6. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hà Nội? ...
    Có nhiều kiểu,
    Mấy ông anh tớ thì... nhất quả đất: Vui tính, chơi thể thao ngon lành, hình thức nếu nói một cách khiêm tốn là được, còn riêng với tớ thì... No.1. và quan trọng nhất là biết cách quan tâm tới em gái.
    Mấy thằng bạn thân của tớ: hóm hỉnh, ăn nói rất sinh động, dùng từ nhắng nhắng, biết quan tâm đến bạn bè, hình thức thì... miễn chê
    Nói chung con trai ở đâu cũng có người nhiều ưu điểm và nhược điểm.
    Nhưng điểm tớ quý nhất ở con trai HN nói chung là tính điềm đạm, giọng nói trầm ấm và ... nhiệt tình.

Chia sẻ trang này